Phát thanh xúc cảm của bạn !

20 dấu hiệu bạn nên mạnh mẽ chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức

2020-09-10 01:26

Tác giả:


Ai cũng muốn tình yêu lâu bền, nhưng đôi khi chúng ta phải dứt khoát kết thúc mối quan hệ nếu có những dấu hiệu báo động này.

***

Bạn ghét chính mình

Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ hiện tại đang gây hại cho bạn. Nếu trước khi quen người đó bạn vẫn yêu thương bản thân, nhưng lại ghét chính mình từ khi bắt đầu mối quan hệ thì đó không phải người phù hợp với bạn.

Bạn luôn phải cẩn thận khi ở cạnh người ấy

Bạn luôn lo sợ những gì bạn nói hay làm sẽ khiến đối phương nổi giận. Mối quan hệ tốt không nên yếu đuối và mong manh như thế. Tốt nhất hãy chấm dứt để bạn sống dễ dàng hơn.

Bạn bè và gia đình nghĩ bạn nên chia tay

Phải có lý do nào đó khiến những người thân yêu của bạn đều khuyên bạn nên chia tay. Họ chỉ muốn điều tốt cho bạn mà thôi.

Bạn là người duy nhất cố gắng giữ gìn mối quan hệ

Mọi mối quan hệ đều cần có sự cố gắng từ hai phía. Nếu bạn là người duy nhất nỗ lực duy trì nó thì tốt nhất hãy kết thúc.

Bạn luôn hy vọng đối phương thay đổi

Bạn có một hình mẫu lý tưởng về người ấy trong đầu và luôn hy vọng người yêu mình sẽ biến thành hình mẫu đó. Nhưng sự thật là những thay đổi ấy chỉ mang tính tạm thời. Đối phương có thể trở thành hình mẫu bạn muốn, nhưng không có gì đảm bảo người ấy sẽ không trở về bản chất trước kia.

Bạn luôn sống trong những hồi ức tốt đẹp

Lý do hai bạn vẫn bên nhau có phải chỉ là do quá khứ? "Vì anh ấy đã từng tốt với mình", "Vì mình nợ cô ấy", hay "Vì chúng mình từng có quãng thời gian tốt đẹp bên nhau"...

Hiện tại và tương lai cũng cần phải là lý do để các bạn bên nhau.

Bạn thấy ngột ngạt

Đối phương quá kiểm soát khiến bạn mất đi tự do và cảm thấy ngột ngạt. Người không tôn trọng không gian riêng của bạn và làm bạn thấy như bị tù đày thì không nên là người bên bạn cả đời.

Bạn chấp nhận ở bên người ấy vì sợ

Nhỡ không còn ai tốt hơn anh ta thì sao? Nhỡ mình sẽ cô đơn suốt đời nếu chia tay người này thì sao? Những nỗi sợ "nhỡ mà" không nên là lý do khiến bạn chấp nhận một người bạn không thực sự muốn ở bên.

Bạn cảm thấy không được người ấy tôn trọng

Hành động, từ ngữ của đối phương khiến bạn thấy bị xúc phạm, hạ thấp và cảm thấy mình không xứng đáng. Bạn không nên ở bên người như vậy.

Bạn không chia tay vì áp lực xã hội

Đây là trường hợp thường gặp khi hai người quen nhau nhờ bạn bè hay người thân giới thiệu. Bạn thấy ngại nếu đi chơi cùng một nhóm nếu hai bạn chia tay. Nhưng đừng hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì áp lực xã hội.

Bạn thích làm việc khác hơn là ở bên người ấy

Bạn thích tăng ca hay làm việc nhà còn hơn là dành thời gian bên đối phương. Bất kể lý do là bạn chán hay đang trốn tránh, đó cũng là dấu hiệu bạn nên thành thật với bản thân và hiểu vì sao bạn không muốn bên người đó nữa.

Đối phương có dấu hiệu bạo lực

Nếu đối phương bắt đầu xúc phạm bạn hay có dấu hiệu bạo lực, bạn nên rời khỏi mối quan hệ đó càng sớm càng tốt.

Bạn hay ghen tuông, nghi ngờ đối phương

Mỗi khi người yêu ra ngoài, bạn luôn nghĩ đối phương đang ở bên người khác. Khi anh ấy/cô ấy xem điện thoại, bạn nhìn lén xem đối phương có nhắn tin với ai hay không.

Nền tảng của mối quan hệ lành mạnh là sự tin nhiệm. Khi ghen tuông, nghi ngờ xâm lấn mối quan hệ của bạn thì bạn nên cân nhắc lại về nó.

Bạn hoặc đối phương vẫn vương vấn người yêu cũ

Đôi khi chúng ta cần một mình để giải quyết hết những cảm xúc còn vương vấn. Nếu không thể dập tắt hoàn toàn "lửa cũ" thì đừng vội lao vào cuộc tình mới.

Bạn phải giấu giếm mối quan hệ của mình

Lý do là đối phương xấu hổ về bạn hoặc ngược lại, hoặc các bạn đang có mối quan hệ ngoài luồng, tay ba, hoặc các bạn phải giấu giếm vì địa vị xã hội.

Bất kể lý do là gì thì việc giấu giếm sẽ không tốt cho bạn.

Các bạn chia tay rồi làm lành nhiều lần

Mối quan hệ chia tay rồi làm lành liên tục có thể khiến cả hai bạn và người xung quanh bối rối.

Những người khác muốn tiến tới với bạn sẽ phân vân nếu họ biết bạn không dứt khoát với tình cũ như thế. Họ cũng hoài nghi tính chắc chắn, ổn định của bạn.

Bạn luôn muốn ở bên người khác

Bạn không ngừng tự hỏi còn ai khác ngoài kia tốt hơn cho bạn hay không. Bạn có thể còn cài app Tinder dù đã ổn định với người yêu.

Có lẽ bạn nên chấm dứt mối quan hệ này để có thể mở rộng những lựa chọn cho mình. Như vậy sẽ công bằng hơn cho cả hai bạn.

Bạn search Google về những dấu hiệu cho thấy nên chia tay

Nếu bạn đọc được bài viết này nhờ tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy bạn nên chia tay trên Google, thì đó đã là một dấu hiệu bạn nên làm điều này rồi.

Chắc chắn phải có lý do khiến bạn cảm thấy cần rời khỏi người ấy.

Hai bạn không thể thỏa hiệp

Những cuộc tranh luận của các bạn luôn bao gồm la hét, không chịu lắng nghe, xúc phạm nhau, sập cửa bỏ đi,...

Nếu cả hai không thể thỏa hiệp và hiểu nhau thì ở bên nhau còn có ý nghĩa gì?

Bạn cảm thấy cô đơn hơn cả khi độc thân

Đôi khi bạn có thể cảm thấy cô đơn, nhưng nếu bạn lúc nào cũng thấy cô đơn khi đang trong một mối quan hệ thì đó không phải điều bình thường. Nhất là nếu bạn thấy cô đơn hơn cả lúc độc thân.

Theo Bright Side (giadinhmoi.vn)

Mời xem thêm chương trình:

Có những cái buông tay khiến mình nhẹ lòng hơn | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top