Phát thanh xúc cảm của bạn !

13 câu thoại khiến cộng đồng mạng bật khóc trong Về nhà đi con tập 70

2019-07-24 01:35

Tác giả: Blog Radio


"Bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Con cũng thấy bố già nua, lẩm cẩm nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để các con lúc nào cũng có nơi trở về".

***

Bộ phim Về nhà đi con đã đi đến những tập phim cuối cùng. Càng về sau, diễn biến của bộ phim ngày càng kịch tính và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong tập 70 vừa mới phát sóng, không ít khán giả đã bật khóc với những cảm xúc và bộ phim mang lại. Chứng kiến bố Sơn (NSƯT Trung Anh) từ một người ta hay đánh Dương (Bảo Hân), dễ nổi giận, ít khi kiềm chế được cảm xúc đã phải nén lại đau thương khi phát hiện Vũ (Quốc Trường) - cậu con rể thứ hai, ngoại tình.

Chị em của Thư là Huệ (Thu Quỳnh) và Dương cũng không vui vẻ gì mấy khi biết sự thật về cuộc hôn nhân của Thư. Hàng loạt câu thoại cảm động về tình cảm gia đình được các nhân vật nói ra đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem.


"Bố định đón cái Thư về, nó với thằng Vũ không ở được với nhau nữa, thằng Vũ có người khác rồi".

"Sao con gái bố đứa nào cũng khổ thế không biết".

"Em thấy thương bà Thư quá, chưa bao giờ bà ấy phải vì ai mà chịu đựng thế này". Đến cô em út cá tính, thường xuyên chí chóe với Thư cũng không cầm nổi lòng. Khác với một Thư đanh đá, đành hanh, sau khi cưới Vũ, Thư hết mức nhẫn nhịn, thậm chí còn mong muốn cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng vì thói trăng hoa của Vũ, Thư đành nín nhịn, cố tỏ ra hạnh phúc vì không muốn bố lo lắng cho mình.

"Anh quát nó đi, em là mẹ nó còn chướng mắt huống chi là cái Thư". Người ta vẫn nói "mẹ chồng - nàng dâu" thường không mấy hòa hợp với nhau. Thế nhưng trong Về nhà đi con, mẹ Vũ lại rất quan tâm và lo lắng, luôn coi Thư như con cái trong nhà. Dù đã biết về hợp đồng hôn nhân 3 tỷ nhưng bà Giang vẫn luôn yêu thương, chăm sóc Thư. Nhìn những hành động bỏ bê vợ con của Vũ, bà Giang bất bình lên tiếng thay Thư.

"Nói thật với anh chị, tôi thấy cuộc hôn nhân chúng nó không hạnh phúc. Mà nếu hôn nhân đã mệt mỏi, có lẽ chúng ta nên ngồi lại với nhau một lần để giải quyết cho xong". Nghĩ lại, mấy ai có thể bình tĩnh  mà nói chuyện lịch sự, có văn hóa như bố Sơn. Tận mắt bắt quả tang con rể ngoại tình ngay trong ngày sinh nhật của con gái, bố Sơn chỉ có thể mong rằng để cho Thư không biết để hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Đến nhà thông gia để nói chuyện, bố Sơn cũng rất từ tốn, không đổ lỗi, không chì chiết đay nghiến mà nói chuyện thẳng thắn, lịch sự khiến nhiều người cảm phục.

"Tôi xin phép anh chị cho cái Thư về bên nhà, còn thằng Bon trước sau gì cũng là cháu của hai gia đình, chúng ta cùng chịu trách nhiệm. Chuyện đến nước này, chẳng còn gì để bàn bạc nữa". Bố Sơn hay bất cứ bậc phụ huynh nào mà không mong con mình có gia đình viên mãn, nhưng sa lầy vào đau khổ thì dứt khoát càng sớm càng tốt.

"Chúng nó phải chịu đựng, chịu đựng vì bố, vì mẹ, vì sĩ diện của 2 gia đình". Có lẽ nếu ngay từ đầu, Vũ và Thư không bị ép cưới thì câu chuyện đã chẳng bi đát đến mức này. Thế nhưng sai lầm nối tiếp sai lầm khiến Vũ và Thư làm liên lụy đến cả bố mẹ.

"Vì còn trẻ, chúng nó còn nhiều cơ hội". Với bố Sơn, dù cả Thư và Vũ đều đã phạm sai lầm lớn của cuộc đời, thế nhưng cuộc đời này chẳng tuyệt đường sống của ai cả. Thư và Vũ còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội và tương lai ở phía trước. Thay vì ràng buộc nhau bằng sai lầm, chi bằng hãy đóng cánh cửa này để lựa chọn một cánh cửa khác tốt đẹp hơn.

13 câu thoại khiến cộng động mạng bật khóc trong Về nhà đi con tập 70

"Các con sống với nhau như thế nào, cư xử như thế nào, bố mẹ biết hết. Ngay cả chuyện mang hôn nhân ra để kí kết hợp đồng với nhau bố mẹ biết hết". Một người đàn ông thép trên thương trường, một tay gây dựng sự nghiệp với không biết bao nhiêu khó khăn nhưng khi đối mặt với người con mà ông yêu quý, ông Luật cũng bất lực.

"Con xin lỗi bố, con xin lỗi bố mẹ. Tại vì khi đó gia đình hai bên mong mỏi, bản thân con cũng không muốn bỏ em bé nên con và anh Vũ đã làm hợp đồng hôn nhân. Bọn con để thời hạn 2 năm, đợi em bé cứng cáp bọn con sẽ ly hôn". Thư bất lực nói về hợp đồng hôn nhân nghiệt ngã. Có lẽ chính Thư cũng không thể lường trước được sự việc lại đến nước này.

"Thư, về nhà đi con. Bố không muốn con phải sống giả vờ yên ổn, giả vờ hạnh phúc nữa. Bố không muốn con sống trái với lòng mình".

"Bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Con cũng thấy bố già nua, lẩm cẩm nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để các con lúc nào cũng có nơi trở về".

"Con vào nhà đi. Giải quyết xong xuôi thì về với bố".

Đây chính là những câu nói khiến hàng triệu khán giả bật khóc. Không những thế, cả diễn viên, nhân viên đoàn phim cũng không kìm được nước mắt với cảnh quay này.

Blog Radio.

Những câu thoại khiến bạn bật khóc trong Về nhà đi con.

Blog Radio

Phát thanh xúc cảm của bạn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top