Phát thanh xúc cảm của bạn !

12 cung hoàng đạo sẽ bày tỏ tình cảm như thế nào với người mình yêu thương trong ngày Valentine?

2023-02-14 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày Lễ Tình nhân 14/2 không chỉ là ngày dành cho những cặp đôi hay những mối quan hệ lãng mạn, đó còn là ngày chúng ta thể hiện sự quan tâm và tình cảm đến bạn bè và gia đình. Sắp tới, các cung hoàng đạo sẽ cùng người mình yêu thương tận hưởng dịp Valentine như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

***

Ngọt ngào, lãng mạn, diệu kỳ hay thăng hoa… có lẽ mọi mỹ từ trên thế gian đều không đủ để miêu tả những xúc cảm trong tình yêu. Với những tính cách khác biệt, các cung hoàng đạo sẽ có những cách bày tỏ tình cảm riêng cũng như có những hình thức độc đáo để cùng người mình yêu thương trải qua một mùa Valentine trọn vẹn. 

Ngày Lễ Tình nhân 14/2 không chỉ là ngày dành cho những cặp đôi hay những mối quan hệ lãng mạn, đó còn là ngày chúng ta thể hiện sự quan tâm và tình cảm đến bạn bè và gia đình. Sắp tới, các cung hoàng đạo sẽ cùng người mình yêu thương tận hưởng dịp Valentine như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

1. BẠCH DƯƠNG

Bạch Dương là cung hoàng đạo có nhiều năng lượng, họ rất thích phiêu lưu và những yếu tố bất ngờ trong cuộc sống. Nếu người yêu của bạn là một Bạch Dương, hãy tạo bất ngờ cho họ bằng cách lên kế hoạch cho một cuộc hẹn lãng mạn nhé. Tuy không mấy để tâm đến hình thức bên ngoài, Bạch Dương lại rất sâu sắc và nhiệt huyết trong tình yêu. Những Bạch Dương độc thân có thể tìm thấy đối tượng phù hợp trong tuần lễ Valentine sắp tới.  

2. KIM NGƯU

Kim Ngưu nổi tiếng là cung hoàng đạo bảo thủ, nhưng họ lại sở hữu một trái tim vô cùng ấm áp.  Trong tình cảm, họ là những người trung thành và luôn biết cách khiến đối phương cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Vì thế, họ không ngại thể hiện sự lãng mạn của mình, miễn sao đối phương là người chân thành và không có những đòi hỏi quá vô lý. 

Kim Ngưu cũng rất giỏi trong việc lên kế hoạch. Nếu người yêu của bạn thuộc cung hoàng đạo này, hãy chuẩn bị tinh thần vì họ có thể tạo bất ngờ cho bạn trong ngày Valentine tới. Họ thích được tặng quà, song họ vẫn đánh giá cao những hành động lãng mạn, thân mật trong một mối quan hệ. Ngày Valentine sắp tới là thời điểm thích hợp giúp Kim Ngưu tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

hinh-thai-tinh-yeu-scaled

3. SONG TỬ

Ngày lễ Tình nhân sắp tới sẽ rất đặc biệt đối với Song Tử. Người thuộc cung hoàng đạo này rất giỏi thể hiện bản thân và có thể khiến đối phương ngất ngay bởi những lời nói, cử chỉ của mình. Song Tử sẽ tạo nên những điều kỳ diệu cho người mình yêu trong tuần Valentine này. Với những Song Tử còn độc thân, khả năng cao bạn có thể tìm thấy tình yêu đời mình trong thời gian tới.

4. CỰ GIẢI

Cự giải là bậc thầy lãng mạn. Họ tin vào những câu chuyện cổ tích và những điều ngọt ngào. Chính vì tính cách này cộng thêm cách bày tỏ tình cảm nồng nhiệt, Cự Giải sẽ khiến mối quan hệ tình cảm của mình thêm bền chặt trong mùa Valentine tới. Những hiểu lầm trong quá khứ sẽ được xóa bỏ, Cự Giải sẽ thấy gắn kết hơn trong các mối quan hệ của mình.

5. SƯ TỬ

Sư Tử là cung hoàng đạo nổi tiếng với sự trung thành cũng như cách họ thể hiện cảm xúc. Tuần lễ Valentine chính là thời gian thích hợp để họ bày tỏ tình cảm của mình. Họ thích nuông chiều người yêu bằng những buổi hẹn hò lãng mạn, những bữa ăn tối xa hoa hay những món quà xa xỉ. Họ cũng hy vọng được đối xử tương tự vì bản thân họ cũng thích được yêu chiều. Sư Tử cần cẩn trọng về những vấn đề liên quan đến tình yêu. Hãy thể hiện cảm xúc, tình cảm một cách khôn ngoan hơn và dành nhiều thời gian cho mối quan hệ của mình. Với những Sư Tử độc thân, bạn có thể tìm thấy ai đó cho riêng mình trong thời điểm này.

6. XỬ NỮ

Xử Nữ là cung hoàng đạo thực tế nhất trong cả 12 cung hoàng đạo. Đối với họ, hoa và quà tặng là những thứ phù phiếm. Thực tế, nhiều Xử Nữ cảm thấy căng thẳng với những thứ xa hoa thuộc về ngày Lễ Tình nhân. Họ cảm thấy thoải mái khi xem Lễ Tình nhân cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Xử Nữ dễ bị thu hút bởi sự chân thành, tận tâm, chu đáo từ đối phương hơn là hình thức hào nhoáng bên ngoài. Khả năng cao Xử Nữ sẽ tìm thấy sự kết nối với người đã ngắt kết nối từ lâu. Ngày 14/2 sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Xử Nữ.

tinh-yeu-nam-nu

7. THIÊN BÌNH

Cung hoàng đạo Thiên Bình là những người cầu toàn, thích thể hiện cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Trong màu Valentine sắp tới, họ sẽ làm mọi cách để đối phương cảm thấy hạnh phúc và có được những kỷ niệm khó quên. Nếu bạn muốn gây ấn tượng với Thiên Bình, hãy chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Ngày 14/2 sẽ là một ngày rất đặc biệt cho chuyện tình yêu của cung hoàng đạo này. 

8. THIÊN YẾT

 “Tràn đầy đam mê” là cụm từ phù hợp để miêu tả Thiên Yết. “Tình yêu” và “sự đam mê” là hai yếu tố không thể tách rời đối với cung hoàng đạo này. Để bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương, Thiên Yết thích sử dụng thư tay, những bài thơ, bản nhạc lãng mạn. Tuy nhiên, Thiên Yết có thể phải đối mặt với một số chuyện không vui trong thời điểm Valentine diễn ra. 

9. NHÂN MÃ

Nhân Mã tin vào tình yêu đích thực; họ không muốn phí phạm thời gian, năng lượng vào những mối quan hệ không đáng. Họ được trời phú khả năng phán đoán tốt về người khác cũng như có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Họ thà dành thời gian ý nghĩa cho những người thân yêu hơn việc cố gắng lấy lòng người không hề có cảm xúc với mình bằng những món quà sáo rỗng. Nhân Mã sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình trong tuần lễ này.

cach-lam-cuoc-song-y-nghia-hon

10. MA KẾT

Ma Kết là cung hoàng đạo khá thực tế, lý trí và có phần hơi thực dụng. Họ sẽ không làm vui lòng người khác bằng những món quà hay những bó hoa và họ không thích những buổi hẹn hò ở chốn công cộng. Đối với họ, tình yêu là những cảm xúc riêng tư, chỉ có thể chia sẻ với những người thân yêu. Tuần lễ Valentine là thời điểm may mắn của Ma Kết để có thể tìm thấy nửa kia cho mình.

11. BẢO BÌNH

Bảo Bình không quá cởi mở trong việc bày tỏ cảm xúc. Họ thích sự riêng tư cũng như sống thiên về lý trí hơn tình cảm. Tuy nhiên, họ cũng thích giao lưu và làm quen những người bạn mới. Valentine là dịp để Bảo Bình dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Họ bày tỏ tình cảm dành cho những người mình thương yêu ở mọi ngày trong năm chứ không cần phải đợi đến ngày 14/2. Vận may sẽ mỉm cười với Bảo Bình trong thời gian tới, giúp họ tìm thấy tình yêu trong thời điểm này.

12. SONG NGƯ

Song Ngư là kiểu người thích cho đi hơn là nhận lại. Họ là cung hoàng đạo phóng khoáng nhất trong 12 chòm sao và thích dành thời gian cho bạn bè, gia đình và người yêu. Mọi cung hoàng đạo thuộc hệ nước đều giàu tình cảm, song, Song Ngư lại là cung hoàng đạo sở hữu trái tim ấm áp nhất. Họ luôn tâm niệm rằng phải sống thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Tuần lễ Valentine sẽ đặc biệt thuận lợi cho Song Ngư trong chuyện tình yêu.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Theo Elle

Mời xem thêm chương trình

Tuổi trẻ làm gì để chẳng phí hoài l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top