12 con giáp đến tuổi này sẽ công thành danh toại
2018-05-21 01:35
Tác giả:

1. Tuổi Tý: 38 tuổi
Người tuổi Tý vốn trời sinh đã thông minh, lanh lợi, thậm chí họ có chút “khôn vặt”. Con giáp này luôn giữ được ý chí kiên định, đã quyết tâm là sẽ phấn đấu cho bằng được, càng khó khăn, áp lực lại càng kiên định, không hề nao núng.
Từ 29 tới 31 tuổi có thể coi là khoảng thời gian người tuổi Tý gặp nhiều khó khăn nhất. Tuy nhiên, đến năm 38 tuổi, họ sẽ có cơ hội vàng để bứt phá làm giàu.
Đây là mốc thời gian đánh dấu sự chín muồi trong cơ hội, sự nhạy bén với đầu tư, rất dễ “đánh đâu trúng đó”. Từ 40 tuổi trở ra, vận khí tuổi Tý hanh thông, làm điều gì cũng dễ thành công, thắng lợi.
2. Tuổi Sửu: 35 tuổi
Người tuổi Sửu vốn tính chân thành, sống coi trọng tình cảm. Thích an phận thủ thường nhưng cuộc đời họ khá thăng trầm, dù chăm chỉ, nỗ lực song thành quả thu về lại không được như mong đợi.
Song, nếu trước 30 tuổi bạn thấy mọi sự từ sự nghiệp tới tình cảm đều trắc trở thì đừng quá lo vì với người tuổi Sửu, qua năm 30 tuổi tài vận mới bắt đầu sáng sủa lên. Đặc biệt, họ thường khởi nghiệp tốt nhất từ năm 35 tuổi. Ở tuổi đó, bạn dễ dàng thành công hơn và có nhiều cơ hội vàng để phát triển công việc.
3. Tuổi Dần: 30 tuổi
Người tuổi Dần có bản lĩnh và năng lực hơn người lại quyết đoán trong mọi tính huống. Người này còn tháo vát, có thiên hướng muốn muốn khẳng định năng lực bản thân, giành được vị thế tốt nhất trong tập thể.
Cũng bởi lẽ đó mà thành công thường đến với người tuổi này khá sớm. Bản tính nói được làm được nên chỉ cần đến 25 tuổi, họ đã bắt đầu có cơ hội làm giàu.
Song tuổi 30 sẽ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi tính cách nóng nảy phần nào được rèn luyện, con giáp này mới có thể đạt được đỉnh cao về tiền tài và sự nghiệp.
4. Tuổi Mão: 33 tuổi
Người tuổi Mão đa phần tính cách ôn hòa, điềm tĩnh. Những người tuổi này thường nhiệt thành, dễ tin tưởng người khác nên trong cuộc sống lại dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng.
Chính vì lẽ khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi có lẽ là giai đoạn mà con giáp này gặp nhiều khó khăn, biến cố nhất trong đời. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, ngoài 30 tuổi vận khí của họ bắt đầu tăng, tài vận sẽ sáng nhất là từ 33 đến 38 tuổi.
5. Tuổi Thìn: 18 tuổi
Trong 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp trời sinh vốn có số phận phú quý hơn người, gặp nhiều may mắn, có được cơ hội phát tài sớm. Tài trí hơn người, lại mang trong mình “máu liều” nên họ rất thích khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ, dám nghĩ dám làm.
Nhờ sự thông minh lanh lợi mà con giáp này thường có cơ hội phát tài từ khá sớm, trong giai đoạn từ 18 đến 20 tuổi. Nếu có thêm đầu óc kinh doanh, tuổi Thìn thậm chí có thể thành công đổi đời chỉ sau 1 năm phát triển.
6. Tuổi Tỵ: 35 tuổi
Người tuổi Tị thông minh, sáng suốt, luôn sống lạc quan và hướng thiện. Họ có tài khí bẩm sinh đã vượng, rất giỏi xử lý các mối quan hệ và có mạng lưới bạn bè xã giao rộng khắp. Cuộc đời tuy có thăng trầm nhưng nhìn chung vẫn khá tốt.
Khi còn trẻ, tuổi này khá xông xáo, dám chinh phục thử thách song phải tới khi 35 tới 40 tuổi, con giáp này mới đạt được đỉnh cao về tài vận.

7. Tuổi Ngọ: 37 tuổi
Con giáp này vốn lanh lợi tháo vát, lại xông xáo, biết tính toán nhìn xa trông rộng.
24 đến 30 tuổi có lẽ là khoảng thời gian tuổi Ngọ đặt quyết tâm cao độ nhất cho sự nghiệp. Năm 25 tuổi, quý nhân phù trợ xuất hiện sẽ giúp bạn kiếm được kha khá tiền của.
Tuy nhiên, 37 tuổi mới là độ tuổi tiền tài cũng như danh vọng của con giáp này tươi sáng nhất. Vào năm này, người tuổi Ngọ chớ nên để lỡ bất cứ cơ hội nào bởi đây sẽ là những chiếc chìa khoá vàng giúp bạn mở được cánh cửa thành công.
8. Tuổi Mùi: 35 tuổi
Tuổi Mùi tính cách ôn hòa, điềm đạm, có một trái tim nhân hậu, thương người và hay giúp đỡ người khác. Tuy nhiên con giáp này lại không nhiều dũng khí, đứng trước khó khăn, thử thách thường tỏ ra khá do dự, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt để làm giàu.
20 đến 35 tuổi sẽ là khoảng thời gian gặp nhiều thử thách trong cuộc đời người tuổi Mùi. Công việc gặp nhiều trắc trở, cơ hội thăng tiến khó, tình cảm gia đình cũng không thuận. Tuy nhiên, từ mốc 35 tuổi trở ra, tuổi Mùi sẽ gặp đại vận hưng vượng, cuộc sống an nhàn, sung túc cho đến già.
9. Tuổi Thân: 21 tuổi
Tuổi Khỉ đa phần đều thông minh, nhạy bén. Họ là tuýp người giỏi giao tiếp, dễ thích nghi với môi trường, có khả năng đoán biết được suy nghĩ của người khác.
Có thể nói, vận mệnh suy hay vượng không quá ảnh hưởng tới con giáp có cá tính mạnh mẽ và lanh lợi này. Tài vận con giáp này thường đến khá sớm. Khoảng năm 21 tuổi, người tuổi Thân đã có thể phát tài phát lộc, rủng rỉnh tiền bạc để tự lo được cho mình.
10. Tuổi Dậu: 22 tuổi
Người tuổi Dậu sinh ra đã có số mệnh phú quý hơn người, được quý nhân phù trợ. Tài năng và tháo vát nên họ có thể phát tài từ khi khá sớm.
Từ 22 đến 30 tuổi, nhờ đầu óc thông minh lanh lợi mà người tuổi Dậu đã có được một sự thành công nhất định, được bạn bè nể phục.
11. Tuổi Tuất: 40 tuổi
Con giáp này sống có đức hạnh, trách nhiệm nên luôn được những người xung quanh yêu mến, tín nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ.
26 tuổi, nhờ có sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội lớn về tiền bạc. Song đến 40 tuổi, sự nghiệp cũng như gia đình của bạn sẽ đạt mức thăng hoa, cuộc sống an nhàn, tiền tài khó ai sánh kịp.
12. Tuổi Hợi: 32 tuổi
Tuổi Hợi không chỉ thông minh mà còn rất lanh lợi. Họ luôn có những suy nghĩ lạc quan, khiến những người xung quanh cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh. Một khi đã quyết tâm làm gì, người tuổi Hợi sẽ tập trung hết tinh lực để có thể đạt được mục đích.
32 tuổi sẽ là quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của con giáp này. Cơ hội thăng tiến đến, nếu biết nắm bắt, nhất định tài vận sẽ rộng mở.
Theo Báo mới.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.







