Người thành công không bao giờ nói 10 câu nói này
2018-05-03 01:25
Tác giả:

1. Tôi không thể làm điều đó
Suy nghĩ cho rằng bản thân không thể làm được khiến bạn dễ dàng thất bại hơn bao giờ hết. Thế nên người thành công sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ như thế. Thay vì chán nản và từ bỏ một cách nhanh chóng, hãy tìm kiếm phương thức để đạt được mục tiêu. Nếu bạn có niềm tin, nhất định bạn sẽ đạt được ước muốn của mình.
2. Tôi không kiểm soát được việc tôi đang làm
Những người cảm thấy bản thân mình không có khả năng đạt được mục tiêu đề ra thường tin rằng mục tiêu đó nằm ngoài khả năng của họ, bởi vì thành công của họ phụ thuộc vào người khác.
Tuy nhiên, lối suy nghĩ này không hề tốt. Chỉ khi biết bản thân mình muốn gì, cần gì, sẽ làm gì thì mới làm chủ được chính mình. Mọi hoạt động của mình phải do ý thức và bản thân mình làm chủ mới tránh được những sai lầm đáng tiếc.
3. Sau này có thời gian tôi sẽ làm
Đừng bao giờ trì hoãn mục tiêu hay ước mơ của mình. Nhiều người cho rằng sau này có thời gian sẽ làm, cứ như vậy thì biết bao giờ mới có thời gian. Bởi vì ai biết được ngày mai sẽ ra sao chứ. Thế nên tốt nhất là bắt tay vào làm ngay bây giờ, đừng bao giờ "để ngày mai".
4. Tôi sợ thất bại
Nếu cứ sợ và không vượt qua được nỗi sợ đó thì mãi mãi bạn chẳng thể thành công được. Sự e dè thất bại tồn tại trong suy nghĩ của bạn chính là bạn đã thất bại rồi đó. Tuyệt đối đừng để nó cản trở sự thành công của bạn nhé.
5. Tôi không thấy điểm dừng
Một khi bạn đã hết mình với công việc thì bạn sẽ thấy mình như đang bị chôn vùi trong hàng tá công việc. Bạn sẽ cảm giác mọi thứ chất chồng, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, để lấy lại phương hướng nữa. Tuy nhiên những người vui vẻ và thành công sẽ kiên trì vượt qua những thời khắc khó khăn trong quá trình phấn đấu và làm việc cật lực hơn để đạt được ước mơ.

6. Đã quá trễ rồi
Có thể bạn nghĩ rằng đã quá trễ để thực hiện ước mơ của mình vì quá già, quá bận rộn, quá mệt... Tuy nhiên, đừng dừng lại chỉ vì e ngại thời khắc lý tưởng đã qua đi.
7. Tôi mệt mỏi quá rồi
Đôi khi để đạt được mục tiêu, bạn phải làm việc cật lực và mệt mỏi. Nhưng nếu mọi thứ trong cuộc sống đều dễ dàng đến thế, vậy thì bạn sẽ không thực sự cảm thấy hạnh phúc khi đạt được ước mơ của mình. Chỉ cần bạn than thở rằng mình mệt mỏi và gục ngã, bạn sẽ chẳng thể nào tự đứng lên được. Vì thế, thay vì than vãn, hãy thử đơn giản mọi thứ và nghĩ nhẹ nhàng hơn.
8. Tôi không muốn làm việc cật lực
Chẳng có thành công nào mà không có đánh đổi. Đó có thể là vài lần thất bại, là những ngày làm việc mệt mỏi cật lực, những ngày chạy vạy khắp nơi... Nếu mọi mục tiêu đề ra đều dễ dàng đạt được mà không phải quần quật làm việc thì nó đã chẳng gọi là thành công và mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc khi đạt được.
9. Không có ai giúp đỡ tôi cả
Nếu không thể tự mình thực hiện được ước mơ, mục tiêu của chính mình thì dù có thành công cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế đừng bao giờ đợi chờ người khác giúp đỡ mà hãy tự bắt tay vào làm và chỉ nhận lời khuyên của những người tin cậy mà thôi.
10. Tôi không biết phải làm sao
Đến chính bạn mà còn không biết phải làm sao thì những người ngoài cuộc làm sao hiểu được vấn đề để quyết định thay bạn chứ. Đôi khi bạn sẽ hoang mang, hoảng sợ, thế nhưng đừng vì thế mà khiến bản thân mình nhụt chí hay chán nản. Mọi thứ đều đi từ bước đầu tiên, thay vì tự mò mẫm, hãy lên kế hoạch thực tế và chi tiết cách thực hiện hóa ước mơ của mình.
Blog Radio sưu tầm.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.








