Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn có biết những điều này đang ngăn cản bạn đến với thành công

2017-10-23 01:30

Tác giả:


Cố gắng làm việc trong vùng an toàn, ngại đổi mới hay đi theo lời chỉ bảo của người khác có thể là nguyên nhân ngăn cản bạn đến thành công đó.

***
Bạn có biết những điều này đang ngăn cản bạn đến với thành công

1. Làm việc trong "vùng an toàn"

Vùng an toàn là nơi mà bạn cảm thấy thoải mái, kiểm soát được bản thân và sống trong một môi trường quen thuộc đã thành lối mòn mà chẳng phải mảy may bận tâm, do dự, mạo hiểm hay lo bất trắc và bạn luôn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như vậy.

Chúng ta chấp nhận sống trong vùng an toàn vì ta không dám chấp nhận rủi ro. Sống trong vùng an toàn giống như ngồi trên một chiếc xe mà bánh xe cứ xoay tròn quay đều những vòng xe nhưng chẳng đi tới đâu.

Thoát khỏi vùng an toàn của mình không đồng nghĩa với việc bạn phải gồng mình với những lo âu và căng thẳng. Đơn giản chỉ là vì để trưởng thành, bạn nên thử và trải nghiệm những điều mới mẻ và mở rộng tầm nhìn và vươn tới thành công.

2. Bằng lòng với hiện tại, không chịu học hỏi

Bạn biết đấy, cuộc sống sẽ thay đổi theo thời gian và bạn rồi sẽ phải lớn lên chứ không thể mãi mãi dừng lại ở một mức độ nào đó được. Bạn không thể cứ mãi ngây thơ như đứa trẻ 5 tuổi dù đã 20 tuổi, bạn cũng không thể chấp nhận cuộc sống tạm bợ hay công việc với mức lương tàm tạm như hồi là sinh viên mới ra trường dù bạn đã 30 tuổi.

Thế thì bạn chỉ còn cách là học hỏi, không ngừng tiến bộ mà thôi.

Hãy bồi dưỡng kiến thức hàng ngày chứ đừng bằng lòng với những gì mình đã có. Đây là chìa khóa của thành công.

Bạn có biết những điều này đang ngăn cản bạn đến với thành công

3. Không dám xin lời khuyên

Một doanh nhân nổi tiếng tên là Richard Branson đã đúc rút ra kinh nghiện xương máu sau:

Khi bạn cần đưa ra những quyết định khó khăn, hãy nhờ các đồng nghiệp và sếp đưa ra ý kiến nhận xét về ý tưởng của mình vì khi nhiều người cùng nhìn nhận một vấn đề, họ sẽ mổ xẻ vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Tưởng chừng xin lời khuyên là điều vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng dám làm. Có người sẽ cả thấy bị phụ thuộc và dễ làm chệch hướng đi của mình. Đây chính là rào cản lớn khiến bạn không tận dụng được tất cả các tiềm năng xung quanh mình.

4. Lừa dối với chính mình

Dám chấp nhận sai sót của chính mình là điều vô cùng khó với mỗi người vì người ta thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ không dám đối diện với thực tế sai lầm hay thất bại của bạn thân.

Steve Maraboli:

Hãy thôi lừa dối bản thân đi! Từ chối chấp nhận sự thật, đồng nghĩa với việc bác bỏ tất cả những tiềm năng của chính mình.

5. Đi theo chỉ dẫn của người khác đã vạch sẵn cho mình

Bạn đã từng nghe thấy 3 cụm từ này chưa "lãnh đạo, theo sau và đột phá" (lead, follow or get out of the way)? Trên thế giới này chỉ có 2 loại người: người lãnh đạo và người bình thường. Và người duy nhất có thể vươn lên đỉnh thành công là người lãnh đạo.

Không phải người ta thành công là vì may mắn. Những người này sẽ không bao giờ chấp nhận đi trên con đường mà người khác đã vạch sẵn để tới đích. Họ tự vẽ riêng cho mình một con đường trong cuộc sống để tới đích nhanh nhất. Đây chính là sống thật và làm chủ bản thân.

Robert Frost từng nói:

Đứng giữa hai dòng nước, tôi sẽ chọn một dòng mà ít người đi nhất vì tôi biết rằng con đường đó sẽ làm nên sự khác biệt.

Theo baihoccuocsong.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top