11 loài hoa tượng trưng cho tình yêu đẹp mùa Valentine
2022-02-13 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi loài hoa lại có một vẻ đẹp riêng, làm say đắm lòng người và tô điểm thêm cho cuộc sống rực rỡ sắc màu. Không chỉ thế, hoa còn là món quà tặng phù hợp cho người thân yêu, dù là ngày lễ nào, một bó hoa tươi xinh cũng đủ làm người ấy vui vẻ và hạnh phúc. Dưới đây là 11 loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu mà bạn có thể thay cho hoa hồng trong dịp Valentine năm nay.
***
11 loài hoa tượng trưng cho tình yêu đẹp mùa Valentine
Khi nói đến loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt thì hoa hồng đã là cái tên quá phổ biến. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loài hoa khác cũng mang ý nghĩa về tình yêu mà có thể bạn chưa biết.
Mỗi loài hoa lại có một vẻ đẹp riêng, làm say đắm lòng người và tô điểm thêm cho cuộc sống rực rỡ sắc màu. Không chỉ thế, hoa còn là món quà tặng phù hợp cho người thân yêu, dù là ngày lễ nào, một bó hoa tươi xinh cũng đủ làm người ấy vui vẻ và hạnh phúc. Dưới đây là 11 loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu mà bạn có thể thay cho hoa hồng trong dịp Valentine năm nay.
1. HOA TỬ ĐINH HƯƠNG
Hoa tử đinh hương nở vào đầu tháng Hai, vì thế, nó có vẻ đẹp căng tràn và sức sống mãnh liệt của mùa Xuân. Hoa tử đinh hương đại diện cho khởi đầu tốt đẹp và những cảm xúc rung rinh chớm nở của tình yêu thuần khiết.
2. HOA HƯỚNG DƯƠNG
Hạnh phúc, sự thủy chung và thương yêu là chìa khóa dẫn tới tình yêu bền vững và lãng mạn. Ý nghĩa đằng sau những cánh hoa vàng rực rỡ của hướng dương là sự lạc quan và những cảm xúc tích cực. Vì thế, tặng ai đó một bó hướng dương ngụ ý cả hai sẽ luôn hướng tới tương lai tốt đẹp và một quan hệ lâu bền, vui vẻ.
3. HOA ANH THẢO
Những bông hoa rực lửa tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Tặng ai đó hoa anh thảo có ý nghĩa rằng bạn toàn tâm toàn ý yêu và không thể sống thiếu họ.
4. HOA TRÀ CAMELLIA
Hoa trà có hương thơm nhẹ nhàng, tinh khôi chứ không nồng nàn như hoa hồng. Thế nhưng, mùi hương của nó vẫn đủ làm ta say mê và thổn thức. Loài hoa ngọt ngào này đại diện cho tình yêu bình dị và những cảm xúc chân thật.
5. HOA MẪU ĐƠN
Loài hoa này thường xuất hiện trong các bó hoa cưới với ý nghĩa cầu chúc cho cặp đôi luôn ấm êm, may mắn và thịnh vượng.
6. HOA CẨM CHƯỚNG
Có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, những bông hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình yêu bao dung, sự bảo vệ và sức mạnh chữa lành.
7. HOA LAN
Nét kiêu kỳ của hoa lan đại diện cho tình yêu, sự sang trọng và thanh cao. Tặng hoa lan cho ai đó thể hiện bạn rất tán dương vẻ đẹp quyến rũ và tinh tế của họ. Đồng thời, loài hoa mùa Xuân này còn là biểu tượng của sự thủy chung, son sắt và lòng biết ơn.
8. HOA LƯU LY
Như cái tên của nó, hoa lưu ly mang ý nghĩa rằng hình ảnh của người ấy sẽ luôn khắc ghi nơi tâm trí bạn và tình cảm của cả hai sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim của bạn. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu đích thực, sự vĩnh cửu và tôn trọng.
9. HOA TULIP
Hoa tulip với đa dạng sắc màu, từ trắng, vàng tới tím và xanh lá sẽ là lựa chọn hoàn hảo để làm bừng sáng một ngày của ai đó. Loài hoa này chỉ nở khi bóng tối, sự lạnh lẽo của những đêm Đông đã nhường chỗ cho hơi thở ấm áp và tươi mới của mùa Xuân. Có lẽ vì thế nên ý nghĩa của hoa tulip là tình yêu vô điều kiện, sự ngọt ngào hoàn hảo và cuộc sống vĩnh hằng.
10. HOA NHÀI
Hoa nhài đại diện cho sự tinh khiết, vẻ đẹp ngọt ngào, sự thủy chung và chân thành trong tình yêu. Không chỉ thế, nếu đặt hoa nhài trong nhà còn giúp đem tới bình an và thu hút năng lượng tích cực.
11. HOA BABY
Những bông hoa baby như những bông tuyết ngây thơ, là biểu tượng cho sự gắn kết và tình yêu vĩnh cửu.
Theo Elle
Mời xem thêm chương trình
Mùa thu, mùa của những yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.





