Phát thanh xúc cảm của bạn !

100 câu nói hay về tình mẹ khiến ai cũng phải bật khóc (P4)

2018-05-22 01:27

Tác giả:


Trái tim của người mẹ như một vực sâu. Ở dưới đáy của nó, bạn có thể tìm thấy sự tha thứ và lòng nhân ái.

***


“Không gì có thể xứng đáng với món quà quý giá của mẹ dành cho bạn – cuộc sống” – Khuyết danh.

“Nhiều năm qua, tôi học được rất nhiều điều từ mẹ. Mẹ dạy tôi về tầm quan trọng của lịch sử và truyền thống gia đình. Mẹ cũng dạy tôi tuổi tác không thể giới hạn những việc tôi muốn làm và trải nghiệm điều thú vị trong cuộc sống” – Martha Stewart.

“Tôi là người đầu tiên cảm nhận được mình đã làm mẹ. Tôi thật may mắn khi có được thiên chức này. Thế giới có thể thích tôi, ghét tôi hay rời bỏ tôi nhưng ít nhất mỗi khi tôi thức giấc bên những thiên thần bé nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc” – Angelina Jolie.

“Đôi lúc khi tôi cảm thấy đang gánh vác cả thế giới, tôi chợt nhớ rằng việc ngồi xuống cùng con trai và tâm sự cùng cậu bé thật quan trọng biết nhường nào” – Angelina Jolie.

“Tôi nghĩ bất kỳ người mẹ nào cũng có cùng suy nghĩ về điều này: Khi bạn đối mặt với điều gì đó to lớn, bạn nghĩ rằng bạn không thể vượt qua nó. Sau đó bạn cứ tiếp tục cố gắng và đến cuối cùng, bạn đã làm được điều bạn từng cho là không thể” – Tina Fey

“Làm mẹ thật vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc” – Tina Fey.

“Chấp nhận, cảm thông, dũng cảm và giàu lòng trắc ẩn, đó là những gì mẹ đã dạy cho tôi” – Lady Gaga.

“Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của mình qua những hy sinh dành cho con” – Cammie McGovern (Neighborhood Watch).


“Bộ phim tôi làm cho những đứa con của mình là tác phẩm khó nhất nhưng cũng là tuyệt vời nhất. Những đứa trẻ xứng đáng với điều tốt đẹp nhất” – Emma Thompson.

“Tôi muốn nói rằng mẹ là hình mẫu tốt đẹp trong cuộc sống của tôi. Ngay cả khi tôi nói về điều đó, nó vẫn không đủ với những gì mẹ đã làm. Mẹ là người tôi yêu nhất trên đời” – Mindy Kaling.

“Tôi học được rằng bất cứ ai cũng không nên đánh giá người khác qua cách họ nuôi dạy con. Mọi người mẹ đều cố gắng dành điều tốt nhất cho con của họ. Làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng” – Maggie Gyllenhaal.

“Mẹ tôi luôn khuyên tôi: “Con nên cười nhiều hơn là cứ nhăn nhó suốt ngày” – Cindy Crawford

“Mẹ là người duy nhất bạn có thể dựa vào và tâm sự về mọi điều mà không cần che đậy” – Margaret Dilloway (How to Be an American Housewife).

“Mẹ đưa tôi đến lớp học múa ba-lê và từng buổi thử giọng. Mẹ luôn tự hào và tin tưởng tôi. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất” – Elisabeth Moss.

“Mẹ tôi là một người hùng. Mẹ truyền cảm hứng cho tôi biết ước mơ từ khi tôi còn nhỏ” ­– Tim McGraw.

“Trái tim của người mẹ như một vực sâu. Ở dưới đáy của nó, bạn có thể tìm thấy sự tha thứ và lòng nhân ái” – Honoré de Balzac.

“Điều tuyệt nhất về mẹ là khi mẹ toát ra nguồn ánh sáng lấp lánh của tình yêu thương dành cho con và tất cả mọi người xung quanh” – Kate Hudson.

“Mẹ tôi là một người làm việc chăm chỉ. Mẹ luôn nhường nhịn và cố gắng hoàn thành tốt mọi việc. Mẹ biết cách tìm niềm vui cho mình. Mẹ thường nói với tôi: “Hạnh phúc là trách nhiệm của riêng con”. Đó là câu nói truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống” – Jennifer Garner.

“Dù mẹ đi cùng con hay không, mẹ dường như không bao giờ thôi lo lắng về con” ­– Margaret Culkin Banning

Theo Elle.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top