10 nguyên tắc ngầm trong giao tiếp, không chỉ chứng tỏ EQ thượng thừa mà chắc chắn giúp bạn thay đổi
2022-06-28 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Những điều tưởng chừng giản đơn trong giao tiếp ứng xử nhưng lại có khả năng quyết định vận mệnh của bạn.
***
Những điều tưởng chừng giản đơn trong giao tiếp ứng xử nhưng lại có khả năng quyết định vận mệnh của bạn.
Cũng giống như câu "học càng nhiều lại càng thấy mình ngu". Quả thực "lăn lộn xã hội" không phải là một môn học dễ dàng, kiến thức thì tràn lan đại hải, chắc chắn rằng nếu những bạn trẻ muốn bắt đầu học thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vì thế, tôi đã tổng hợp 10 nguyên tắc bất thành văn phổ biến trong xã hội muốn chia sẻ chúng với các bạn.
1. Hãy cứ "bật" lại và bạn sẽ thấy thoải mái
"Bật lại" là gì?
Là khi ai đó chạm vào giới hạn của bạn hoặc khiến bạn không thoải mái, bạn phải bày tỏ điều đó hoặc đấu tranh lại ngay.
Tôi đã từng xem một ví dụ: có một người cha nghiện rượu đánh đập, mắng mỏ mẹ mỗi ngày, người mẹ ấy cứ âm thầm chịu đựng cho đến khi đứa con trai cả của gia đình lớn lên, loại chuyện này mới dừng lại.
Nhiều người cho rằng chính người bố là người có vấn đề. Nhưng thật ra người mẹ cũng có vấn đề, hơn chục năm bà âm thầm chịu đựng, nếu ngay từ đầu bà tìm cơ hội chống cự hoặc ly hôn thì có lẽ bà đã không phải chịu đựng bạo lực gia đình lâu như vậy.
Vì vậy, trong cuộc sống, bạn không cần phải lúc nào cũng chịu đựng, hãy phản kháng và đánh trả khi bị công kích. Nếu người khác biết bạn không dễ bắt nạt, họ đương nhiên sẽ không bắt nạt bạn nữa.
2. Không ai thích những lời phê bình, nếu họ nói thích, thì nghĩa là họ đang nói dối
Những lời chỉ trích, phê bình về tâm sinh lí, nhân phẩm, gia đình, giá trị công việc, chính là những lời chỉ trích cay độc nhất. Nếu không muốn phá hủy mối quan hệ bạn bè thì tốt hơn hết là bạn đừng nên nói ra những lời phê bình đó.
Ví dụ, một người bạn đã từng nói với tôi vài lần như thế này: "Tôi cảm thấy công việc của bạn thấp kém quá, viết những thứ đó có ích lợi gì, tại sao bạn không đổi nghề khác đi?"
Và sau những lời đó thì chúng tôi đã không còn liên lạc nữa.
3. Hãy đối xử chân thành với mọi người, vì bản thân sự chân thành có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề
Đặc biệt khi có vấn đề phát sinh thì bạn nên trò chuyện cùng nhau ngay, đừng đợi đến khi mọi việc trở nên quá lộ liễu rồi mới tính đến việc che đậy bằng những lời nói dối. Vì nói dối hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy mọi loại tình cảm tốt đẹp. Như câu, "một lần bất trung, trăm lần bất dung".
4. Phải nhớ tên người khác, vì không ai thích bị xem là "diễn viên quần chúng"
Khi tôi mới bắt đầu làm phóng viên, tôi đã từng tham gia một buổi tiệc tri ân giới truyền thông. Hai năm sau, tại một sự kiện thường niên, một vị giám đốc điều hành người nước ngoài thậm chí còn nhớ tên tôi. Lúc đó tôi thực sự rất xúc động, người đó không hiểu tiếng Việt, thường ngày còn bận rộn như vậy, để nhớ tên tôi sau một thời gian dài như thế thật sự không dễ chút nào.
Có rất nhiều người thường viện cớ rằng trí nhớ họ kém, họ không thể nhớ nổi tên người khác, thật ra lý do thực sự chính là họ cho rằng những người đó không quan trọng mà thôi.
5. Phải đến đúng giờ hẹn, cho dù không đúng giờ cũng không được nói dối, nói "5 phút nữa tôi sẽ đến", nhưng thật ra còn đến nửa tiếng
Trước đây, có một người quen nhờ tôi tư vấn thêm về ngành truyền thông cho cháu của họ vừa lên đại học. Vì đối phương cũng tương đối thân quen nên tôi đã hẹn đi uống cà phê. Kết quả là em gái đó đến muộn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng lần nào hỏi thì em ấy cũng nói là 5 phút nữa sẽ có mặt. Sau đó, em ấy đã xin lỗi và nói rằng em ấy có thói quen "giờ dây thun".
Tôi nghĩ đây không phải là thói quen giờ dây thun mà là thói quen nói dối thì đúng hơn.
6. Hãy cảnh giác với những kẻ "khi không lại tỏ ra ân cần"
Rõ ràng là đã mấy năm rồi không liên lạc, nhưng đột nhiên lại tìm bạn trò chuyện, nói chưa đầy 10 câu thì đã nhờ bạn giúp đỡ. Trong trường hợp này, bạn không cần phải nể mặt ai hết, có thể giúp thì giúp, không thể thì liền từ chối.
Nếu bạn nghĩ rằng việc từ chối đối phương sẽ làm tổn thương tình cảm thì sai rồi. Trên thực tế, nếu bạn hứa giúp đỡ thì tình cảm còn tổn thương nhiều hơn.
7. Đừng phô bày quá chi tiết cuộc sống của bạn, giữ sự bí ẩn vừa đủ là cách duy nhất để tăng thêm sự quyến rũ
Tôi đã từng giao lưu với một phóng viên tài chính, người đã phỏng vấn rất nhiều cao thủ kinh doanh. Anh ấy nói đa số người giàu "nhìn từ xa thì quyến rũ vô cùng, nhưng nhìn gần thì khuyết điểm lổm chổm", họ không hoàn hảo như nhiều người tưởng tượng.
Nếu phô bày quá nhiều chi tiết về bản thân, bạn sẽ dần mất đi vẻ bí ẩn và sức quyến rũ cũng theo đó mà giảm đi đáng kể.
8. Hãy lịch sự!
Càng tiếp xúc với nhiều người, tôi càng thấy nhiều người không có phép lịch sự cơ bản, chẳng hạn như là nói "xin chào, cho tôi hỏi, cảm ơn...", những lời này mặc dù không giúp bạn được cộng quá nhiều điểm trong mắt người khác nhưng nếu thiếu nó thì bạn nhất định sẽ bị trừ một điểm lớn đấy.
Thử nghĩ xem, nếu trong một buổi tiệc, đột nhiên có một người xông tới và trực tiếp hỏi bạn "nhà vệ sinh ở đâu?", không một lời chào hỏi hay lời mở đầu như "cho tôi hỏi", vậy bạn có muốn trả lời không?
Có rất nhiều chuyện, chỉ cần bạn biết cách ăn nói thì đều sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng tiếc là có quá nhiều người không hiểu điều đó, có lẽ là do thói quen xấu được hình thành từ nhỏ.
9. Đừng quá chú ý đến ánh mắt của người khác
Một cô gái đến từ một gia đình rất nghèo đã kể câu chuyện rằng cô ấy chưa bao giờ ăn McDonald's, chưa bao giờ tô son và chưa bao giờ ngồi máy bay trước khi vào đại học...
Có lần cô đến một nhà hàng đồ ăn Tây, cô đã gọi một miếng bít tết được nấu trong vòng 8 phút. Vì trước đó cô chưa từng đi loại nhà hàng sang trọng nào như thế này, nên cô luôn lo sợ sự thiếu hiểu biết của bản thân về nghi thức ẩm thực phương Tây có thể khiến những người phục vụ cười nhạo.
Thực ra, tôi nghĩ, ra ngoài tiêu xài, mua sắm, mục đích là khiến bản thân thoải mái vui vẻ, nếu cứ để tâm thái quá bản thân sẽ mất mặt này kia thì sẽ đánh mất đi niềm vui cuộc sống. Điều này cũng thể hiện rằng nội lực của bạn không đủ mạnh.
Bạn không cần quá quan tâm đến ánh mắt của người lạ, vì dù sao cũng chẳng ai quen ai, sau 3 phút, mọi người sẽ quên hết tất cả mà thôi.
10. Bất kỳ tính cách nào cũng đều xứng đáng được có bạn
Đa số người ta thường thích làm bạn với những người hướng ngoại hơn. Nhưng không gian trong lòng người là có hạn, đối với những người nhiệt tình và quảng giao thì tình bạn của họ sẽ không quá sâu đậm.
Ngược lại, những người kén chọn, khó để ai đi vào lòng mình và có vẻ hướng nội thì đa phần thường sẽ giữ được tình bạn lâu bền hơn.
Theo Tổ Quốc
Mời xem thêm chương trình
Mật ngọt hôn nhân | Phần 13 - Đốt lửa mà không dập | Radio Truyện ngôn tình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





