Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 lý do bạn không nên quan tâm đến những gì người khác nghĩ

2019-04-23 08:27

Tác giả:


Dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng ta sinh ra không phải để đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà ta phải dồn hết mọi cố gắng trong cuộc sống để làm điều đó.

***

1. Những gì người khác nghĩ không thể thay đổi được giá trị của chúng ta

Mọi người có quyền nghĩ về bất kỳ những gì họ muốn, giống như ta có quyền nghĩ về những gì ta muốn. Không ai có thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác, bất kể họ có năng lực lớn đến đâu.

Những gì mà người khác nghĩ không thể thay đổi được thân phận cũng như giá trị của chúng ta, trừ khi ta cho phép họ làm điều đó. Cuộc sống là của chính chúng ta. Chúng ta là người duy nhất đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình.

2. Họ không biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta

Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác được, bất kể đó là cha mẹ, vợ/ chồng hay anh chị em.

Cũng như vậy, dù thế nào chúng ta cũng cần tự sống cuộc đời của chính mình và cũng chỉ chính ta mới biết chính xác điều gì là tốt nhất cho bản thân. Nghĩa là chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với tất cả những quyết định của mình. Cho dù quyết định của chúng ta có thất bại đi chăng nữa, chí ít ta cũng học hỏi và rút kinh nghiệm được từ thất bại ấy, thay vì đổ lỗi vì nghe theo người khác.

3. Những gì đúng với người khác không có nghĩa là nó cũng sẽ đúng với chúng ta

Những điều tốt nhất cho ai đó, có thể chẳng có ý nghĩa gì đối với  chúng ta, thậm chí còn rất tồi tệ. Những điều mà một người cho là vô nghĩa thì rất có thể lại là kho báu đối với người khác. Mỗi chúng ta đều có điểm riêng biệt của mình, và chỉ ta biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình.

4. Lo lắng về những gì người khác nghĩ sẽ khiến ta đánh mất giấc mơ của mình

Nếu luôn luôn lo lắng người khác nghĩ gì về mình, chúng ta sẽ không bao giờ đến được nơi mà ta cần đến, không bao giờ hoàn thành được việc ta cần làm trong cuộc sống.

Chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải đáp ứng hết yêu cầu của người khác. Sẽ có ngày chúng ta gặp tình huống phải đặt niềm kiêu hãnh, danh tiếng sang một bên để vươn tới những gì mình muốn. Còn nếu ta luôn lo lắng về những gì người khác nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ có đủ bản lĩnh để thực hiện giấc mơ của mình đâu.

5. Ta là người duy nhất phải chịu hậu quả

Trong cuộc sống, chúng ta luôn là người duy nhất hứng chịu những hậu quả từ những quyết định của mình. Khi người khác gợi ý cho chúng ta, thậm chí là ra lệnh, họ có thể chỉ đưa ra một cách vô thưởng vô phạt. Suy cho cùng thì họ cũng không cần phải chịu trách nhiệm về hậu quả hay có bất kỳ ràng buộc nào với quyết định của ta, nhưng ta thì có!

6. Suy nghĩ của con người luôn thay đổi

Con người luôn luôn thay đổi. Một số nhà triết học và tâm lý học cho biết rằng con người luôn trong một trạng thái thay đổi, đến mức mà họ không thể nói là bản thân mình có một tính cách nhất định.

Như vậy, suy nghĩ, ý kiến, quan điểm của mỗi người luôn luôn thay đổi. Điều đó có nghĩa là nếu một người nghĩ tốt về ta hôm nay, họ có thể nghĩ khác về ta trong tương lai, và ngược lại. Nếu ta đã cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định thì suy nghĩ của người khác không thực sự là quá quan trọng.

10 lý do bạn không nên quan tâm đến những gì người khác nghĩ

7. Cuộc sống quá ngắn ngủi để lo lắng

Ta chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi để sống trên đời, sao lại phải lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình?  Hãy sống cuộc đời của mình, đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hãy sống lương thiện và sống một cách trọn vẹn nhất để không phải hối tiếc.

Hãy sống thật tốt và chính trực. Để khi đến tuổi xế chiều, bạn có thể cảm nhận lại cuộc đời mình thêm một lần nữa.

8. Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy

Có một số người luôn muốn làm người khác hài lòng hoặc luôn sẵn sàng làm theo những gì người khác muốn, bất kể hành động đó là đúng hay sai.

Bạn có biết, mỗi từng hành động của bạn đều phải trả giá bằng tiền bạc, danh tiếng, sức khoẻ, thậm chí là tính mệnh của chính mình? Nên nhớ: Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy – đừng dại dột làm theo ý người khác mà không cân nhắc đến hậu quả sau này!

9. Người khác không quan tâm nhiều như chúng ta nghĩ đâu

Thường thì mọi người sẽ không nghĩ gì nhiều ngoài bản thân họ. Sự thật là việc bạn là ai, bạn làm gì – người khác sẽ không tốn thời gian nghĩ quá nhiều đâu, trừ phi những việc bạn làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ!

Hãy nhớ rằng: người khác có thể đánh giá, phán xét về bạn rất nhiều nhưng thực tế rất ít người thật sự quan tâm đến bạn. Đừng mất thời gian cho những người và những sự việc không đáng!

10. Ta không bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người

Cuối cùng, dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chúng ta sinh ra không phải để đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người. Vậy nên, chẳng có lý do gì mà ta phải dồn hết mọi cố gắng trong cuộc sống để làm điều đó.

Người quan trọng nhất trong cuộc đời ta cần làm hài lòng chẳng phải ai khác mà chính là bản thân ta! Hãy sống sao cho bản thân mình không hổ thẹn với lương tâm và không hối tiếc!

Blog Radio Tổng hợp.

 

Mời bạn xem thêm chương trình:

Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top