Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu người yêu cũ của bạn thân – hoang mang lựa chọn tình yêu?

2016-08-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi muốn một lần bất chấp tất cả sống thật với tình yêu của mình, sống với người con gái tôi yêu. Thế nhưng khi nghe tôi nói cô ấy lại phân vân và e ngại. Tôi biết cô ấy cần một chốn bình yên, nhưng sợ dư luận, sợ tôi không chịu được điều tiếng xã hội...

***

...Chơi thân với nhau từ hồi tóc còn để chỏm, tôi và cậu ấy vô cùng hiểu nhau, từ sở thích đến điều không thích cũng vậy. Thế nên lần đầu tiên cậu ấy dẫn người yêu ra mắt cả nhóm, tôi cũng đã rung động trước người con gái ấy.

Nhóm chúng tôi thường xuyên đi chơi, đi phượt vào những ngày cuối tuần. Và cũng mỗi mình tôi là chưa có bạn gái, còn khi đi chơi ai cũng có đôi có cặp. Nhiều lần tôi cũng hơi chạnh lòng. Nhìn sang cô ấy đang trong tay với cậu bạn, mắt rạng ngời hạnh phúc tôi lại không giấu nổi ghen tị trong lòng. Tôi biết mình không nên yêu cô ấy, không nên ghen tị mỗi lần họ đi với nhau. Thế nhưng tình cảm trong lòng tôi ngày một lớn dần và tôi không thể nào khống chế được.

Tôi ghét chính mình tại sao lại nhớ cô ấy nhiều đến thế? Ghét mình sao lại thương cô ấy nhiều đến thế? Để rồi tự mình dày vò mình vì mặc cảm, vì tội lỗi với người bạn thân nhất. Tôi biết hai người ấy rất yêu nhau, mỗi lần nghe cậu bạn kể về dự định đám cưới, về tương lai của hai người họ, tôi cố gượng cười nhưng trong lòng thật sự rất đau. Yêu đơn phương đã khổ, lại càng khổ hơn khi người đó lại là vợ sắp cưới của bạn thân.

Yêu người yêu cũ của bạn thân – hoang mang lựa chọn tình yêu?

Thế rồi đùng một cái, bạn tôi hẹn đi uống nước và tuyên bố lấy vợ. Tôi sốc bởi vì người mà cậu ta cưới lại không phải cô ấy. Thì ra là gia đình cậu ấy chê cô ấy nhà nghèo, không môn đăng hộ đối nên không đồng ý cho cưới. Cậu ấy được bố mẹ mai mối cho một cô gái khác, gia đình khá giả hơn để thuận lợi hơn cho công việc và tương lai của cậu ấy.

Tôi xót xa cho cô gái mà mình yêu thương. Cô ấy đang mang thai đứa con của cậu bạn. Thế nhưng khi biết tin cậu ấy sắp cưới, cô ấy giữ kín chuyện mình có mang. Tôi đến bên, an ủi cô ấy. Nhìn những giọt nước mắt thổn thức rơi xuống thấm ướt vai, tôi càng thấy mình cần làm nhiều hơn nữa cho cô ấy.

Và tôi đã nghĩ đến chuyện đám cưới. Tôi muốn một lần bất chấp tất cả sống thật với tình yêu của mình, sống với người con gái tôi yêu. Thế nhưng khi nghe tôi nói cô ấy lại phân vân và e ngại. Tôi biết cô ấy cần một chốn bình yên, nhưng sợ dư luận, sợ tôi không chịu được điều tiếng xã hội...

Khi tôi nói là sẽ cưới cô ấy, cậu bạn thân đã tìm tôi và chửi mắng sao lại yêu lại người yêu cũ của nó. Tôi buồn vô cùng...

Ngày quyết định cưới nhau, chúng tôi bỏ qua hết những lời châm biếm của bạn bè. Tôi quyết định sẽ để trái tim mình dẫn lối yêu thương, nắm tay người con gái tôi yêu đi qua những tháng ngày khó khăn này.

© Bánh Bèo – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top