Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu đơn phương, nếu thấy không cần thì đừng cố gắng giữ

2019-04-11 08:28

Tác giả:


Nhiều cô gái vẫn cho rằng, mình yêu đơn phương không cần người khác đáp lại tức là mình đang hạnh phúc, chỉ cần nhìn người ấy vui, người ấy sống tốt là đủ.

Vậy, đã bao giờ bạn hỏi mình: Bạn có đủ thanh xuân để đợi chờ một người nào đó không yêu mình? Và yêu đơn phương có thật sự hạnh phúc không?

Đừng tự làm mình đau bởi hạnh phúc của người khác

Bạn tự dối mình rằng, người ấy đang vui vẻ với một người khác, bạn sẽ không ghen vì bạn không có quyền, nhưng bạn lại đau, đau đến nỗi bản thân như muốn nổ tung nhưng lại sợ không dám san sẻ với ai. Rồi một ngày nào đó, người đó đi với người yêu, bạn lại thấy đau. Bạn cũng là một cô gái tốt, tại sao bạn phải chịu đựng những điều đó chỉ vì bạn đang yêu đơn phương.

Nếu là một cô gái thông minh, khi họ yêu họ sẽ nói ra, nhận được sự đáp lại là điều tốt, còn chẳng may không thì điều đó cũng không khiến bạn phải hối hận. Rồi sau đó sẽ lại gạt nước mắt, tìm kiếm người biết trân trọng tình cảm của mình. Không có gì lý do gì phải khiến bản thân mình đau khổ vì những thứ mãi không thuộc về mình.

Yêu đơn phương mà mang lại những thứ cảm xúc tiêu cực cho bạn, bạn không cần phải giữ nó trong lòng. Yêu, ghét, giận, hờn… đó là những điều bình thường của tình yêu nhưng bạn lại không thể có thì việc gì bạn phải cố gắng giữ gìn nó. Đừng làm bàn tay của mình phải trở nên lạnh lẽo và đáng thương vì đưa ra mà họ không nắm con gái nhé!

yêu đơn phương

Hạnh phúc thực sự vẫn ở đó chờ bạn

Đừng phí hoài thành xuân vì ai đó trong khi rất nhiều người đang muốn được yêu thương bạn. Nếu có tình cảm với bạn chắc chắn họ sẽ tinh ý nhận ra điều đó và đáp trả bạn hoặc không khiến bạn phải chờ đợi.

Cả thanh xuân chờ đợi tình yêu không thuộc về mình có đáng hay không chắc lúc này bạn đã hiểu. Hạnh phúc của bạn không thể vì ai đó mà chậm trễ.

Yêu đơn phương cũng là hạnh phúc nhưng là hạnh phúc kiểu bồng bột và mù quáng. Tình cảm có thể khiến bạn vui trong phút chốc nhưng lại chẳng theo bạn được cả đời. Bạn được tự do và bạn sẽ hưởng thụ sự tự do đó một cách đúng nghĩa.

Nếu không cần thì đừng cố gắng giữ

Giữ tình cảm đơn phương tức là giữ những nỗi đau như dằm trong tim, có thể không nhắc đến không sao nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy là lại trốn tránh. Sống trong cuộc sống này, tình cảm đến rồi lại đi chẳng ai có thể kiểm soát được, vì vậy bạn càng giấu diếm và ảo tưởng, người ấy đã đi xa lắm rồi mà bạn thì vẫn đứng lại đó, tổn thương và cô đơn vô cùng.

Nếu tình cảm đó không cần, không đáng giữ, bạn hãy để nó trôi theo cơn gió. Rồi ai đó cũng hiểu và hối hận vì đã đánh mất một người như bạn. Ngay cả khi người ấy có thấy bạn đáng thương, trong phút chốc cãi vã với người yêu lại chọn bạn khiến bạn cảm thấy như vỡ òa, hãy bỏ đi chàng trai đó, anh ta không xứng đáng với bạn với tình cảm của bạn bấy lâu nay.

Còn nếu bạn thấy cần vì nó đang nuôi dưỡng những cảm xúc tuyệt vời đó thì bạn giữ nó lại chỉ vì bạn cần một động lực sống có tình yêu, lành mạnh chứ đừng chờ đợi hay hy sinh gì cho họ. Có những thứ buông bỏ rồi bạn mới thấy sao mình không làm việc đó sớm hơn, người ta đang muốn độc thân còn chẳng nổi, bạn ôm gì một mối tình không có kết quả?

Theo Dung Mai.

Mời bạn xem thêm chương trình:

Cô đơn cũng là một loại bình yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

back to top