Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xúng xính là em

2024-03-16 17:00

Tác giả:


blogradio.vn - Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

***

Có lẽ là tôi đã gặp đã thấy hình ảnh này rất nhiều lần trên các con phố quen, trên những con đường mà tôi hay đi qua. Là hình ảnh những cô bé cậu bé học sinh tiểu học được ba mẹ chở đi ăn sáng rồi đi học, những búp non xanh tươi của đất nước cứ xúng xa xúng xính trong những bộ đồng phục rất dễ thương, để hôm nay ý tưởng này trào xuống biến thành những dòng những chữ của những gì tôi viết. Và tôi cũng thấy xúc động khi nhớ lại một hình ảnh của hai cô bé cũng là học sinh cấp tiểu học đang xúng xính cầm chiếc váy mà gương mặt rạng ngời nụ cười trong chuyên mục hình ảnh từ cuộc sống tôi được xem trên ti vi, những chiếc váy đồng phục rất đẹp được chính người thầy giáo của các em may tặng. Tôi nói vậy để mọi người biết tôi đã bạo gan lấn sân sang một lĩnh vực rất mới mà rất cũ là thời trang. Tôi nói rất cũ vì con người ta sinh ra là đã có thời trang rồi, nghĩa là có áo quần để mặc, còn rất mới vì tôi chưa lần nào viết về đề tài này. Mà chỉ có tôi mới biết gu thẩm mỹ của tôi vốn rất tệ, những hiểu biết và kiến thức của tôi về thời trang cũng tệ không kém. Thôi thì tôi cứ cố gắng viết theo những gì tôi hiểu, những gì tôi cảm nhận được và đương nhiên là luôn có những mạch cảm xúc trong đó.

Tôi sẽ viết về má tôi trước. Tôi nhớ những ngày xưa cứ gần đến tết là mấy chị em tôi đều có đồ mới, là áo quần mới để mặc. Mà thời đó chẳng có váy có nhiều đồ tây như bây giờ, là thời trang cũng biến đổi cũng thay đổi theo thời gian ấy mà. Tôi nhớ những ngày tết tôi được mặc áo quần mới, là đồ bộ như người ta hay mặc ở nhà như hiện tại. Rồi tôi cứ xúng xính đi ra đi vào và tự ngắm nhìn mình, rồi có lúc còn hít hà mùi vải thơm cứ như bám chặt vào cơ thể tôi cộng với một niềm vui sướng vô cùng.

Tôi phải viết vậy trước, vì thời trang với tôi là hình ảnh của má, là công ơn của má và là tình thương của má dành cho tôi, dành cho mấy chị em tôi.

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc. Dù tôi đã nói rồi, tôi rất dở và rất tệ trong lĩnh vực thời trang này, nhưng tôi phải công nhận những lợi ích của thời trang mang lại cho đời sống con người, là những gì tôi biết và cảm nhận được. Như là vẻ đẹp của ngoại hình bên ngoài, như là sự tự tin, niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc; niềm đam mê, sự khám phá, óc sáng tạo; tình yêu cuộc sống, nguồn cảm hứng, sự kết nối của tình bạn được mở rộng vòng tay hơn. Và cuối cùng chắc chắn mọi người đều phải công nhận rằng, thời trang là một phần rất quan trọng không thể thiếu của cuộc sống này.

Tôi nghĩ nếu viết ra hết từng điều một, là những lợi ích của thời trang trong những trang giấy nhỏ này thì chắc tôi không đủ sức, nên tôi chỉ viết về hai điều mà tôi thích nhất và tâm đắc nhất.

Thời trang mang lại cho con người một tình yêu cuộc sống và tình yêu quê hương đất nước.

Là như này.

Ngày trước khi tôi còn đi làm, trường tôi là nơi tôi làm việc cũng quy định việc mặc đồng phục cho tất cả cán bộ nhân viên trong trường, mà mãi đến nhiều năm sau mới có. Nghĩa là tôi làm ở trường đến gần năm năm sau mới được mặc đồng phục, là váy công sở màu đen và áo sơ mi màu trắng. Phải nói là tôi rất thích bộ đồng phục đó, vừa đơn giản vừa trang nhã vừa rất tiện lợi cho công việc, vừa phù hợp với công việc của tôi là làm việc ở bàn giấy và cả hay đi lại nữa. Tôi thấy tôi phù hợp và yêu thích những điều như thế, với tôi thời trang là sự đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng và phải thuận lợi cho việc đi lại và di chuyển trong công việc. Tôi cũng thấy rất nhiều các trường học các cơ quan các công ty khác, họ cũng quy định cho nhân viên của họ mặc đồng phục, là mỗi nơi mỗi khác nhau nhưng đúng là nơi nào cũng rất đẹp, đúng là mỗi nơi mỗi vẻ mười phân vẹn mười luôn. Tôi tin là mọi người đều có suy nghĩ và cảm nhận giống tôi, đó là được mặc vào người bộ đồng phục của nơi làm việc của mình người ta sẽ thấy vui hơn rất nhiều. Bộ đồng phục nhắc người ta là một nhân viên của trường, của công ty, bộ đồng phục nhắc người ta về niềm tự hào về trách nhiệm về sự hoàn thành công việc với nơi đó, nơi làm việc của người ta. Bộ đồng phục còn làm người ta được hãnh diện và càng thêm yêu công việc người ta đang làm, và tất nhiên là kết quả của công việc của riêng một người cũng như kết quả chung của công việc chung sẽ rất cao, sẽ được thành công một cách tốt nhất. Chỉ là một điều rất nhỏ như thế, là bộ đồng phục mà mỗi người mặc đến chỗ làm mỗi ngày đã có một sức mạnh không hề nhỏ, hay nói khác đi là sức ảnh hưởng của việc mặc đồng phục là rất lớn như thế. Người ta yêu công việc và tận tâm tận lực với công việc thì đó chẳng phải là tình yêu cuộc sống đã nảy nở hơn lên rất nhiều trong trái tim trong tâm hồn mỗi người hay sao.

Tôi cũng muốn nói thêm tôi thích nhất và chấm điểm cao nhất, là điểm mười cho bộ sắc phục, cho bộ đồng phục của lực lượng công an của đất nước tôi. Tôi nghĩ nên gọi đó là sắc phục, vì lực lượng công an là gương mặt là tiếng nói tiêu biểu và đại diện cho cả một đất nước mà tất cả những đất nước bạn đều biết đến. Cứ nhìn thấy bóng các anh các chị các cô trong bộ sắc phục ấy là thấy ngay hình ảnh đất nước mình, là thấy sự an toàn sự yên tâm, là nghe tình yêu đất nước tình yêu cuộc sống lại dâng lên.

Tôi nói đúng mà, đúng không mọi người.

Tình yêu cuộc sống tình yêu quê hương đất nước qua thời trang chính là ở chiếc áo dài đã nghìn năm luôn bất hủ với vẻ đẹp Việt Nam, với hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt trong tim của biết bao bạn bè khắp chốn năm châu. Tôi tin sẽ chẳng có ai lắc đầu và quay đi trước hình ảnh một tà áo dài, trước hình ảnh những chiếc áo dài cứ thoắt ẩn thoắt hiện lúc nơi này lúc nơi khác. Rồi qua đi biết bao nhiêu năm thì chiếc áo dài đã được thay đổi kiểu này kiểu kia rất nhiều, nhưng vẻ đẹp dịu dàng thuần hậu và chất truyền thống của quê hương đất nước vẫn được giữ lại vẹn nguyên không hề bị mất đi. Ngày nay người ta đã mặc áo dài ngay cả khi chẳng có lễ hay tết, rồi không chỉ có phụ nữ mới mặc mà ngay cả đến đàn ông cũng mặc. Đó là trang phục, đó là thời trang không thể thiếu trong ngày quan trọng và hạnh phúc nhất của người con gái, ngày làm cô dâu, ngày lên xe hoa. Chính là chiếc áo dài, và cũng là trang phục bắt buộc trong những cuộc thi hoa hậu hay những cuộc thi về người đẹp.

Tôi chợt nhớ đến bài hát này, để thấy để biết tà áo dài Việt Nam đã có mặt rất nhiều trên khắp những đất nước bạn. Tôi cũng thấy nhiều phụ nữ người nước ngoài mặc áo dài của đất nước mình, đúng là rất đẹp. Đó chính là tình yêu quê hương đất nước ngập tràn trong tim mỗi người khi được nhìn thấy hay khi chính mình được mặc vào những bộ áo dài tuyệt đẹp như thế.

 

“Tà áo em

Bay bay bay bay trên phố dịu dàng

Tà áo em

Bay bay bay bay trong nắng nhẹ nhàng

Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố

Sẽ thấy tâm hồm quê hương ở đó, em ơi

Tung bay tà áo tung bay

Xôn xao một trời nắng đỏ

Tung bay tà áo tung bay

Cánh chim vẫy chào ngọn gió

Ta nghe từng bước chân em

Tiếng hát ngập tràn yêu thương

Mai đây dù có đi xa

Trong tim là cả quê hương.”

 

Tôi nghĩ phải có riêng một chuyên đề hay một buổi hội thảo để nói về vẻ đẹp của chiếc áo dài, vậy vẫn còn chưa đủ, chứ đừng nói tôi chỉ viết qua loa như thế trong bài viết ngắn này.

Tôi hay đọc và hay xem trên ti vi trên mạng nên tôi cũng biết thời trang của đất nước mình, quê hương mình được tung bay đến rất nhiều đất nước bạn. Là những bạn hoa hậu hay á hậu được đại diện cho đất nước mang vẻ đẹp của ngoại hình của tâm hồn và của cả những bộ trang phục dân tộc để giới thiệu đến với các bạn bè gần xa. Mà gần đây nhất là hoa hậu hòa bình của nước mình đã mang đi một bộ trang phục dân tộc vô cùng ấn tượng để tham dự ngày hội của những người đẹp trên thế giới, đó chẳng phải là thời trang thì gọi là gì. Thời trang đã giúp quê hương đất nước mình có tên có mặt cùng sánh vai ngang bằng với bạn bè quốc tế, tôi tin vậy, và người được chọn hoàn thành sứ mệnh đó, trọng trách đó chắc chắn là một người có tình yêu cuộc sống có tình yêu quê hương luôn dào dạt trong tim.

Tất cả những gì tôi vừa viết ở trên, là những lợi ích của thời trang mang lại cho cuộc sống cho con người. Tôi nghĩ tùy mỗi người sẽ có chọn lựa riêng cho mình là mình ấn tượng và thích nhất ở điều gì, hoặc mọi người có thể viết thêm vào những lợi ích khác nếu tôi viết còn thiếu. Tôi chỉ rất thích hai điều ấy, là tình yêu cuộc sống tình yêu quê hương đất nước như tôi vừa viết ở trên, và điều thứ hai chính là nguồn cảm hứng. Tôi đặc biệt dành riêng cho điều này một hình ảnh đẹp nhất, lung linh nhất và hạnh phúc nhất, đó chính là hình ảnh cô dâu trong ngày cưới. Tôi thấy gần như một trăm phần trăm các cô dâu đều chọn váy cưới màu trắng, tôi cũng giống vậy đó. Có lẽ màu trắng là tượng trưng cho sự trong trắng, cho sự tinh khiết cho những gì trong sáng nhất của một người con gái khi bước về nhà chồng trong một ngày trọng đại của cuộc đời mình như thế. Tôi cũng đã từng xúng xính trong chiếc váy trắng tay dài thật đơn giản mà tôi nhớ hoài. Chiếc váy cưới trắng tinh còn nhắc tôi luôn biết giữ gìn sự trong trắng sự thủy chung của trái tim mình, của tâm hồn mình được dài nhất được lâu nhất. Tôi cũng hay đi dự đám cưới của nhiều người và luôn luôn người mà tôi nhìn đầu tiên, người mà tôi nhìn lâu nhất là cô dâu của đám cưới. Cô dâu xúng xính rạng ngời trong chiếc váy không thể trắng hơn được nữa, không thể xinh hơn được nữa, đã để lại trong tôi, đã cho tôi những nguồn cảm hứng vô tận về vẻ đẹp của người con gái của người phụ nữ Việt Nam.

Thời trang ngày nay vẫn còn giữ lại những nét cơ bản nhất, vẫn giữ lại được cốt cách và cái hồn của thời trang xưa. Dù thời trang ngày nay có thay đổi rất nhiều nhưng quay đi quay lại vẫn chừng đó trang phục, như áo dài, như váy, như áo sơ mi, như những chiếc áo có kiểu này kiểu kia, như đồ tây đồ công sở, như đồ bộ như áo khoác, vân vân, nhiều nhiều lắm. Tôi chỉ muốn được viết một chút về thời trang, là lần đầu tiên dám dũng cảm một lần xông trận vào một mặt trận đầy sự hứng khởi và cũng đầy chông gai với tôi như thế.

Thời trang, đó là câu chuyện mà phụ nữ thường yêu thích, và thời trang cũng là một lĩnh vực được rất nhiều người quan tâm. Tôi muốn được đọc được biết thêm nhiều về thời trang qua các bạn đó, các bạn hãy viết tiếp theo nào.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Cứ Mở Lòng Và Yêu Đi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

back to top