Xếp hạng đồ phù hợp của 12 chòm sao với cuộc sống về quê nuôi cá, trồng rau
2020-12-16 01:20
Tác giả:
Nhịp sống bình yên nơi vùng quê sẽ phù hợp với ai nhất trong số 12 cung hoàng đạo?
***
Có rất nhiều người đang mong muốn sẽ gác lại mọi bộn bề công việc trên thành phố để trở về quê sinh sống. Còn bạn, bạn đã từng nghĩ đến việc đó hay chưa? Chẳng cần phải chen chúc nhau, lại tránh xa khói bụi và chi phí sinh hoạt cũng không hề đắt đỏ. Hơn nữa, chỉ một mảnh vườn, một ao cá nhỏ là vừa đủ để cung cấp thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe.
Bạch Dương - Nông thôn quá yên bình sẽ dễ… chán
Bạch Dương vốn là những người ưa sự nhộn nhịp của thành thị nên nếu như để cung hoàng đạo này lựa chọn cuộc sống cho mình, họ sẽ không bao giờ lựa chọn về quê sinh sống, nuôi cá và trồng rau. Ngoài ra, Bạch Dương quá bận bịu với các dự định của mình cũng như của xã hội nên sẽ không có thời gian để chăm sóc mảnh vườn của mình đâu.
Kim Ngưu - Người nông dân chính hiệu

Sẽ không có ai phù hợp với cuộc sống bình yên nơi vùng quê bằng Kim Ngưu. Cung hoàng đạo này cực kỳ thích có một mảnh vườn nhỏ của riêng mình để tha hồ trồng rau, trồng hoa. Kim Ngưu cũng thích cuộc sống nông thôn vì muốn được gần gũi với thiên nhiên, mỗi ngày đều có thể tận hưởng không khí trong lành và đặc biệt là không phải đối mặt với sự ganh đua nơi công sở.
Song Tử - Cần tiếp xúc với nền phát triển nhanh chóng nên sẽ không phù hợp với cuộc sống nông thôn
Một người ưa nhộn nhịp như Song Tử sẽ không thể nào phù hợp với cuộc sống nơi vùng quê. Song Tử cần một nơi mà họ có thể nắm bắt mọi thông tin một cách nhanh nhất, nơi mà dày đặc các quán cà phê, nhà hàng. Hơn nữa, với sự thông minh và thích tìm tòi của mình, thành phố nơi có nhiều sự phát triển của khoa học sẽ là lựa chọn phù hợp với Song Tử.
Cự Giải - Đam mê thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe người thân
Cự Giải cũng là một ứng viên thích hợp với cuộc sống dân dã vùng nông thôn. Là người sống tình cảm, Cự Giải sẽ không thể nào thích ứng được việc nhà ai biết nhà nấy mặc dù ở chung một tầng và trong một tòa nhà. Hơn thế nữa, được tự tay trồng và chăm sóc rau củ sẽ khiến Cự Giải an tâm hơn rất nhiều cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.
Sư Tử - Sinh ra đã phù hợp với phố xá nhộn nhịp
Nếu ai đó được chọn là không phù hợp nhất với cuộc sống nông thôn thì đó chính là Sư Tử. Cung hoàng đạo này thích cuộc sống với những ngôi nhà cao tầng, với những bữa tiệc xa hoa hay những lần “quẩy” thâu đêm cùng bạn bè. Đương nhiên, một cuộc sống như vậy sẽ không thể tìm thấy ở nông thôn rồi.
Xử Nữ - Vì biết cách sắp xếp nên sống ở đâu cũng phù hợp
.jpg)
Xử Nữ là người yêu thích thiên nhiên nên họ cũng vô cùng phù hợp với cuộc sống ở nông thôn. Cuộc sống thành phố quá nhanh, quá hiện đại thường xuyên khiến Xử Nữ cảm thấy không muốn chạy theo chút nào. Tuy nhiên, Xử Nữ cũng không phải người kén chọn nơi sống, vì dù sống ở đâu, Xử Nữ cũng biết cách sắp đặt để bản thân thoải mái nhất có thể.
Thiên Bình - Chọn thành phố vì đam mê mua sắm bất tận
Thêm một cung hoàng đạo phù hợp với cuộc sống thành thị hơn là nông thôn đó chính là Thiên Bình. Kinh đô phồn hoa với nhiều những cửa hàng quần áo lộng lẫy, những trung tâm thương mại đông đúc hay nhà hàng với nhiều nền ẩm thực mới là điều mà Thiên Bình mong muốn trải nghiệm hàng ngày.
Bọ Cạp - Càng tránh xa thị phi càng tốt
Bọ Cạp luôn bí bí ẩn ẩn và những nơi càng cách xa mọi người, cách xa sự náo nhiệt, ồn ào thì càng phù hợp với cung hoàng đạo này. Sống ở một nơi mà mọi người đều không ai hiểu ai như ở thành phố, mỗi ngày Bọ Cạp đều phải mệt mỏi đấu trí xem ai mới là người thực lòng, ai mới là người không lừa dối mình.
Nhân Mã - Không cố định nơi ở nên phù hợp với mọi nơi
Chú ngựa hoang Nhân Mã không thích bó buộc mình trong một không gian nhất định nên sẽ thường xuyên dịch chuyển và dù nơi đó là nơi nào thì cũng đều là nhà của Nhân Mã. Là người yêu thích trải nghiệm và cũng dễ dàng thích nghi với điều kiện sống mới, do đó cuộc sống nuôi cá, trồng rau cũng sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để Nhân Mã thỏa mãn đam mê của mình cũng như thoát khỏi mọi áp lực của công việc, cuộc sống.
Ma Kết - Nơi nào có công việc, nơi đó là địa điểm sống phù hợp
Mặc dù không phải người dễ thích nghi nhưng Ma Kết cho rằng mình phù hợp với cuộc sống ở nông thôn hay không đều là do bản thân mình nên Ma Kết cũng sẵn sàng thay đổi địa điểm sống nếu cần. Thêm vào đó, chỉ cần được làm việc thôi thì việc văn phòng hay công việc ngoài đồng, Ma Kết cũng cảm thấy vui vẻ và luôn làm hết trách nhiệm, không đưa ra bất kỳ lời phàn nàn.
Bảo Bình - Cuộc sống thành phố ít ai biết mình sẽ dễ chịu hơn
.jpg)
Bảo Bình không phù hợp lắm với cuộc sống ở quê vì ở đây mọi người có nếp sống truyền thống và không dễ dàng để Bảo Bình thể hiện cá tính độc, lạ của mình. Ở nơi thành phố đông đúc, mọi người sẽ không để tâm đến Bảo Bình là ai hay Bảo Bình làm gì. Chính vì vậy, dù có khác biệt thì cung hoàng đạo này vẫn cảm thấy dễ chịu hơn.
Song Ngư - Không tắc đường, không cạnh tranh là cuộc sống mơ ước
Cuộc sống bình yên hàng ngày không cần bon chen đường phố đông đúc mà chỉ cần trồng rau, chăm hoa trong vườn là ước mơ mỗi sáng thức dậy của bao Song Ngư. Đặc biệt, nếu như vùng quê nơi Song Ngư sinh sống có núi, có cây, có bầu trời quang đãng thì Song Ngư sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quay lại nơi thành phố hối hả đâu.
Theo Lê Di/Baodatviet.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mệt quá thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





