Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì sao con chẳng thể nói được lời thương cha?

2018-09-27 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cha ơi! Con ước mong trở về với những ngày xưa, con muốn ôm lấy cha, nói với cha rằng con gái yêu cha nhiều lắm! Con muốn trở về với ngày xưa, con luôn được quấn quýt bên cha, được cha kiệu trên vai,…

***

blog radio, Vì sao con chẳng thể nói được lời thương cha?

Con còn nhớ, trước đây mấy chú đều bảo cha nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, nhìn cha cứ tưởng là ba mươi mấy tuổi dù cha đã bốn mươi. Nhưng từ lúc chị ba vào đại học, cha phải lo nhiều hơn, con thấy được sự mệt nhọc trong mắt cha, nhưng cha không nói ra, cha vẫn lo lắng cho chị em con đầy đủ. Và rồi con vào đại học, gánh nặng kinh tế nặng thêm, bây giờ trông cha già hơn rất nhiều, tóc cha bạc hơn trước nhiều lắm.

Cha ơi! Cha còn nhớ những ngày con còn nhỏ không cha? Mẹ kể cho con nghe, lúc ba anh em con còn nhỏ, cha hay uống rượu lắm, có khi đi về rất trễ. Nhưng mà mẹ nói, hồi còn nhỏ chỉ có con là cứng đầu nhất, hôm nào cha về trễ là nhất định chờ cha về mới chịu ăn cơm và đi ngủ. Lâu ngày cha biết ý nên về sớm để dỗ con.

Đến lúc con lớn thêm một tí, thì con nhớ trước đây cha thương con nhiều nhất. Những lúc cha đi làm về, có rượu trong người, những lúc đó anh hai và chị ba đều sợ bị cha la nên vào phòng ngủ hết, nhưng con thì không sợ. Con còn nhớ, con đã đi lấy nước cho cha uống, rồi đưa võng cho cha ngủ nữa, mẹ bảo con đi ngủ nhưng con bảo là “con đưa cho cha ngủ, để muỗi chích cha”. Và con luôn đòi nằm trên người cha để cha đưa ngủ rồi mẹ mới ẫm con vào giường. Cha ơi, con không quên những kỉ niệm đó. Nhưng không hiểu sao càng lớn, thời gian gắn bó giữa cha con mình ngày ít đi, cha đi làm đến chiều mới về, còn con đi học chiều về là con làm việc riêng của mình.

Cha ngày một ít nói hơn, luôn để trong lòng những lo toan cho cuộc sống, và chúng con cũng dần ít quan tâm cha hơn. Con biết, cha muốn gần gũi nhiều hơn với tụi con lắm, nhưng mà tụi con vô tâm quá, không hề nghĩ đến cha nhiều dù sống chung dưới một mái nhà.

Cha ơi! Con ước mong trở về với những ngày xưa, con muốn ôm lấy cha, nói với cha rằng con gái yêu cha nhiều lắm!

Con muốn trở về với ngày xưa, con luôn được quấn quýt bên cha, được cha kiệu trên vai,…

blog radio, Vì sao con chẳng thể nói được lời thương cha?

Giờ con và chị ba đều xa nhà, chỉ còn cha mẹ và anh chị hai, cũng may là còn có bé Duy bên cha mẹ. Nhìn bé Duy quấn quýt bên cha và những lúc ấy con thấy được những nụ cười thật hạnh phúc trên gương mặt cha, nó giống như cha cười với con lúc bé. Giờ đây con lớn rồi, gặp biết bao người, và một lúc nào đó con cũng sẽ có gia đình riêng của con, nhưng con biết chẳng ai yêu con như cha mẹ cả, vì cha yêu thương con vô điều kiện, dù con có yêu thương cha hay không thì cha vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho con. Hôm nay con chợt nghe câu thơ:

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha


Vì gánh nặng cuộc đời mà cha luôn lo cho công việc, bận rộn chẳng ở bên chúng con nhiều. Cha cũng kiệm lời, ít nói hơn nên chúng con ít chia sẻ với cha, đi học điểm cao cũng về khoe với mẹ, có gì vui cũng là nói với mẹ đầu tiên. Mà quên mất có những lúc cha cũng mỉm cười khi con gái học tốt.

Cha ơi! Con ước được trở lại những ngày còn ở nhà, con sẽ nói chuyện với cha nhiều hơn, quan tâm đến suy nghĩ của cha hơn. Nhiều lúc điện thoại về gặp cha, con muốn nói rằng con yêu cha nhiều lắm, nhưng sao con không nói được. Con cũng không biết nói gì với cha nhiều nữa, trông khi lúc bé con đòi bên cha cả ngày không biết chán. Đột nhiên con sợ mất cha, con còn chưa làm được gì cho cha cả, và hôm nay… lần đầu tiên con nói được với cha rằng con thương cha nhiều lắm. Dù cha chỉ cười bảo nhiều chuyện quá, nhưng con biết cha hạnh phúc biết chừng nào.

Con thật tệ phải không cha? Mười chín năm rồi, nhưng từ lúc trưởng thành đế giờ con mới nói với cha được chỉ một câu như thế. Đừng buồn con nha cha! Dù con không nói ra, nhưng trong lòng con cha mãi là thần tượng mà con yêu kính nhất trong đời. Con sẽ dùng những lời nói chân thành này để nhắn gửi đến những người giống như con, rằng hãy nói những lời yêu thương chân thành với cha mẹ khi cha mẹ vẫn còn có thể nghe được, đừng để một mai muốn nói thì đã muộn màng. Cha cũng muốn lắng nghe chúng ta chia sẽ chứ không phải chỉ có mẹ, chỉ có điều cha không nói ra thôi.

Hãy làm người cha thân yêu của chúng ta hạnh phúc khi bên những đứa con yêu của mình!

Cha ơi! Con gái yêu cha nhiều lắm!

© phạm thị mộng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top