Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từng hạnh phúc nhưng rồi tình yêu cũng khiến em tổn thương

2018-08-06 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nói em mạnh mẽ. Là bởi bản thân em bắt mình phải mạnh mẽ anh ạ. Em phải mạnh mẽ vờ như tất cả chẳng là gì cả. Em phải mạnh mẽ vờ như là người dưng. Em phải mạnh mẽ vờ như rồi một ngày anh sẽ buông bỏ tất cả mà đến bên em. Nhưng em khờ dại quá.

***

blog radio, Từng hạnh phúc nhưng rồi tình yêu cũng khiến em tổn thương

Em nhớ anh! Nhớ đến khó chịu, nhớ đến đau lòng anh biết không?

Nhưng từ khi bắt đầu đến tận bây giờ, chưa bao giờ tình cảm đó được đáp lại. Em chẳng ước mong gì xa xôi, chỉ mong trong hàng trăm lần em nhớ, sẽ có một lần thôi anh có thể chạy đến bên em.

Nhưng không, tất cả chỉ là im lặng. Cái khoảng im lặng tưởng như vô hình đó đang kéo em đi thật xa. Xa hơn tất cả những cố gắng từ trước đến giờ của em. Tự hỏi, em đã cố gắng vì ai? Em đang cố gắng vì điều gì? Em sẽ cố gắng vì đâu?

Vì em yêu anh. Nhưng tình cảm mà em nhận lại là những khoảng trống mà chính em chẳng thể bước qua. Để có được tình yêu này, em đã chấp nhận đánh đổi. Anh biết đúng không, anh cũng hiểu để được bên anh, em đã phải bỏ đi những gì… Nhưng điều em nhận lại được lại là những lí do, những bận rộn, những lời xin lỗi muộn màng. Em biết sau những lời xin lỗi đó, anh lại tiếp tục làm tổn thương em thôi, nhưng em không ngăn bản thân đến bên anh được. Chỉ bởi em yêu anh và luôn yêu dù biết chẳng thể có kết quả gì, dù biết chẳng thể đến với nhau, em vẫn cố chấp yêu, vẫn cố chấp nhớ từng ngày.

Anh à, anh đang cố gắng làm việc vì điều gì? Có bao giờ trong sự cố gắng của anh là vì em? Hay anh chỉ vì bản thân anh thôi? Có bao giờ anh nghĩ em đang làm vướng chân anh không? Nếu có, anh hãy nói ra được không anh? Để em thôi chờ mong, thôi trông ngóng, thôi hi vọng.

Chẳng có ai bận đến nỗi chẳng thể gửi cho người mình yêu thương một tin nhắn phải không anh? Em đã dặn lòng biết bao lần, chỉ vì anh đang bận thôi, rồi anh sẽ đến, rồi anh sẽ trở về bên em. Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng. Lí trí chẳng thắng nổi con tim.

Em mệt rồi, muốn buông tay anh ạ! Bàn tay em tự mình chẳng bao giờ có thể vỗ thành tiếng. Từ trước em đã biết rồi, chỉ vì cố chấp không muốn chấp nhận mà thôi. Em buông tay không phải vì hết yêu, mà vì còn yêu anh tha thiết nhưng chẳng thể tiếp tục.

blog radio, Từng hạnh phúc nhưng rồi tình yêu cũng khiến em tổn thương

Em muốn quên đi quãng thời gian “đã từng” ở bên nhau. Dù thời gian đó có hạnh phúc hay khổ đau em vẫn không hối hận, em đã chấp nhận cho anh cơ hội để bên em, nhưng từng ngày, từng ngày anh tự tay mình tuột khỏi nó. Anh mang đến cho em nhiều nhớ nhung nhưng cũng dạy cho em phải chịu đựng. Anh mang đến cho em tình yêu nhưng cũng dạy cho em bài học về tổn thương.

Anh nói em mạnh mẽ. Là bởi bản thân em bắt mình phải mạnh mẽ anh ạ. Em phải mạnh mẽ vờ như tất cả chẳng là gì cả. Em phải mạnh mẽ vờ như là người dưng. Em phải mạnh mẽ vờ như rồi một ngày anh sẽ buông bỏ tất cả mà đến bên em. Nhưng em khờ dại quá.

Em không trách anh mà chỉ tự trách bản thân mình. Nếu chẳng thể đưa đến cho anh tình yêu như anh mong muốn, chẳng thể đưa đến cho anh bình yên như anh chờ đợi, chẳng thể đưa đến cho anh danh vọng như anh vẫn từng mơ, thì thôi em sẽ chấp nhận ra đi. Em mong rồi một ngày anh sẽ nhận ra, điều cuối cùng người ta vẫn cố gắng trong cuộc đời đó là có một người chấp nhận bản ngã dù tốt đẹp hay xấu xa của bản thân để cùng nhau đi suốt chặng đường đời. Tất cả tiền tài, danh vọng, cuối cùng cũng chẳng thể giúp ta tìm lại được người ta thương.

Em thương anh, nhưng anh chẳng cho tình thương này cơ hội nảy nở. Từng ngày, từng ngày anh dẫm vào nó, đến khi bản thân nó thấy bản thân vì một thứ tình cảm như thế mà bị chà đạp lên bản thân thì xót xa quá thì nó cũng phải tự ra đi.

Không lời chia tay cũng như khi yêu không lời hứa hẹn. Em biết bản thân sẽ không thể tự đứng dậy ngay sau vấp ngã, nhưng em biết sau thời gian đối diện với nỗi đau, em sẽ tự mình tìm được lối đi riêng. Em mong sau tất cả sóng gió bản thân có thể bình tâm.

© Strong Will – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

back to top