Tự do là khi ta từ bỏ
2022-08-03 01:25
Tác giả:
MÈO MẬP
blogradio.vn - Tự do mình có được khi tâm hồn mình thật sự thoải mái không chấp niệm, không hay bực tức, không đổ lỗi, biết tha thứ, biết nhận sai, buông bỏ quá khứ, không sân si. Khi tâm hồn tự do thì cơ thể bạn cũng sẽ tự do dù bạn trong không gian, môi trường hay bất cứ nơi đâu. Nhưng sẽ tốt hơn khi bạn có một nơi mình thuộc về. Đôi khi từ bỏ là lúc mà ta tự do nhất.
***
Trong các mối quan hệ, không có mối quan hệ nào là đơn giản và dài lâu, để duy trì một mối quan hệ và để cho nó trở nên tốt hơn họ nói ra tâm tư của bản thân buộc đối phương phải lắng nghe và cảm nhận, dù họ không cùng ở một không gian, nhưng có thể cảm nhận được những câu nói, những câu hỏi để người bên kia có thể cảm nhận, nghe thấy và trả lời. Và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là khó khăn nhất, họ không thể thẳng thắng, không thể làm tổn thương, cũng không thể chỉ thẳng điều họ muốn nói, điều họ cần ở đối phương. Nguyên nhân do đâu, tại sao lại như vậy, đó chính là mối quan hệ của họ.
Khi bạn ấm ức, khó chịu, hay không đồng tình về việc gì đó đối với bạn bè bạn có thể phản kháng bằng cách nói rằng tôi không thích điều đó, đừng làm như vậy, đối với công việc bạn có thể bài tỏ ý kiến của bản thân, hoặc thậm chí cãi vã một trận rồi đâu lại vào đấy, vì bạn không có sự ràng buộc trong mối quan hệ lâu dài với họ.
Bạn có thể từ bỏ mối quan hệ đó với họ, nhưng bạn không thể từ bỏ gia đình, dù bạn có cắt đứt bằng cách gì đi chăng nữa bạn và họ vẫn là gia đình, vẫn có mối liên hệ với nhau.
Khi bạn nói ra điều thật lòng bạn khó có thể nhìn mặt họ một cách bình thường nhưng bạn không thể rời đi, không giống như bạn bè hay công việc bạn có thể cắt đứt bất cứ lúc nào không cần bận tâm phải như thế nào với họ vì đó là mối quan hệ xã hội. Mỗi người chúng ta cần giải quyết mâu thuẫn của bản thân để duy trì bất cứ mối quan hệ nào, nghe thật dễ nhưng thật khó, tôi cũng đang kẹt trong mối quan hệ ấy.
Tôi luôn khao khát tự do, tự do trong chính ngôi nhà mình sinh sống, có người hỏi tại sao không ở riêng cho nhẹ nhàng. Có chứ tôi đã từng có suy nghĩ đó, nhưng rồi tôi lại từ bỏ không phải vì tôi là người sống vì gia đình mà chỉ vì tôi chưa đủ điều kiện, chưa có cơ hội để rời đi, sống trong gia đình lớn không phải cứ muốn ra riêng là được nếu bạn có gia đình riêng bạn sẽ được ra riêng với sự ủng hộ hết mình, nhưng bạn đơn thân để ra ở riêng lại là cả một vấn đề lớn cho gia đình bạn.
Trong thâm tâm tôi chỉ cần gia đình cho tôi một khoảng trống để tôi có thể tự do, thoải mái không bị gò bó, không phải nghe những lời trách móc, chì chiết, và không bao giờ nhận được sự ủng hộ, những điều đó là đầu tôi như vỡ tung. Chỉ cần tôi ngồi yên một chỗ thì hẵng sẽ nghe một lời nặng nề, nếu tôi nghỉ ngơi tận hưởng thì sẽ nghe một tiếng thở dài, nếu tôi rảnh thì chắc sẽ có một đứa cháu ở kề bên nhờ tôi trông, nếu tôi làm gì đó thì chắc sẽ bảo liệu chắc có thành công, tôi muốn làm những gì cho cuộc đời mình không phải hối tiếc, và chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình.
Tôi chỉ cần có vậy, nhưng kết quả thì tôi vẫn ở đây, vẫn vùng vẫy không lối thoát cảm giác như bị giam cầm bởi chính gia đình của mình. Có nhiều người tìm kiếm sự tự do, nhưng thực chất nó là gì thì có bao nhiêu người biết được điều đó. Có người tự do là được đi khắp nơi, được sống vì lý tưởng với tôi tự do là được tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Mối quan hệ gia đình của tôi dường như bế tắc, cả ngày chỉ nhìn mặt rồi lướt qua nhau, không thể nói được một lời tử tế. và chưa bao giờ họ nghĩ cho cảm nhận của tôi, chưa bao giờ họ hỏi tôi muốn gì, và tôi cũng vậy. Rồi tôi vẫn ở đây vì họ là gia đình của tôi, dù tốt dù xấu họ vẫn là gia đình, vẫn là nhà, dù có đi xa vẫn chỉ muốn quay về nhà thôi.
Sau bao nhiêu điều tức giận, khó chịu, tù túng tôi ngộ ra được một điều tự do đều do bản thân ta mà ra. Ta không tự nhốt bản thân tự mình thì ai có thể cầm tù mình trong chính ngôi nhà của mình.
Tự do mình có được khi tâm hồn mình thật sự thoải mái không chấp niệm, không hay bực tức, không đổ lỗi, biết tha thứ, biết nhận sai, buông bỏ quá khứ, không sân si. Khi tâm hồn tự do thì cơ thể bạn cũng sẽ tự do dù bạn trong không gian, môi trường hay bất cứ nơi đâu. Nhưng sẽ tốt hơn khi bạn có một nơi mình thuộc về. Đôi khi từ bỏ là lúc mà ta tự do nhất.
© MÈO MẬP - blogradio.vn
Xem thêm: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em? | Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.










