Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top những câu nói gây bão mạng xã hội năm 2019: 'Nhà bao việc'!

2019-12-20 01:29

Tác giả:


Ai thắc mắc các câu nói gây bão mạng xuất phát từ đâu thì cùng Blog Radio tìm hiểu ngay nhé.

***

1. "Chị hiểu hông?"

Câu nói này bắt nguồn từ một vụ cãi vã về việc “cầm nhầm” túi xách giữa hai cô gái diễn ra vào giữa năm 2019. Trong video lan truyền trên mạng, nữ chính bị bắt quả tang xách túi của người tại trận nhưng lại liên tục chối tội, và giải thích.

Ảnh minh họa: Thanganhconem

Tuy nhiên trong khi giải thích, người này nói rất nhanh, rất nhiều nhưng mọi người gần như chỉ nghe được câu nói: “Chị hiểu hông”. Sau đó, hàng loạt ảnh chế, video bắt chước câu nói này ra đời.

Từ cư dân mạng, đến người nổi tiếng, ai nấy đều nhanh chóng bắt trend và cho ra đời những siêu phẩm "Chị hiểu hông" hài hước của riêng mình như BB Trần, Hải Triều, Quang Trung, Huỳnh Lập, Hari Won…

2. "Tiền nhiều để làm gì?"

Bắt nguồn từ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo, câu nói: “Tiền nhiều để làm gì?” của ông Nguyên Vũ cũng nhanh chóng trở thành câu nói hot trend của cư dân mạng.

Ngay sau khi xuất hiện, dân mạng đã mượn lời ông Vũ để sáng tạo ra nhiều ảnh chế, trào lưu hài hước khác. "Tiền nhiều để làm gì" cũng thành công tạo ra câu hỏi gây suy tư nhất đối với các bạn trẻ.

3. "Thanh xuân như một tách trà..."

Có thể nói năm 2019 là một năm thành công của mảng phim truyền hình Việt Nam khi liên tục gây sốt các bằng phim Về nhà đi con, Mê cung,… Trong đó,  “Về nhà đi con” được mệnh danh là bộ phim quốc dân đình đám và được yêu mến nhiều nhất năm 2019.

Với chủ đề về gia đình gần gũi nhưng không kém phần hấp dẫn, “Về nhà đi con” khiến mọi người phải dừng mọi công việc lúc 9h tối để theo dõi cho bằng được. Những diễn biến xoay quanh cuộc sống của 3 cô con gái nhà bố Sơn cùng những nhân vật liên quan trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên MXH.

Và mọi câu thoại của các nhân vật cũng dễ dàng trở thành hot trend trên MXH nhanh như một cơn gió. Trong số đó có câu thơ ngẫu hứng của Dương “xoăn”: “Thanh xuân như một tách trà. Ăn vài miếng bánh hết cả thanh xuân".

Ngay lập tức câu thơ hài hước cộp mác Dương "xoăn" đã được cư dân mạng vay mượn đem dùng ở khắp nơi.

4. "Sa chào cô chú đi con!"

"Vũ trụ vlogger 2019" đã nổi lên 1 thế lực mới mang tên Quỳnh Trần JP. Ngoài những vlog đơn giản nhưng thú vị về các món ăn cùng cuộc sống bên Nhật được bà mẹ trẻ ghi lại, cư dân mạng còn đổ dồn sự chú ý về bé Sa - cậu con trai siêu cấp đáng yêu của Quỳnh Trần.

Ảnh minh họa: Kênh 14

Hình ảnh cậu nhóc với kiểu đầu nấm huyền thoại, đôi mắt đen thông minh và gương mặt... có thể chế cả rổ meme. Cứ cái ảnh nào có mặt bé là lại gắn liền với caption: "Sa chào cô chú đi con!".

5. "Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục"

Nguồn gốc của câu nói này bắt nguồn từ tiêu đề của 1 đoạn video hài hước về những người đàn ông đang bàn luận việc lấy vợ. Chẳng rõ lí do gì mà nó rà "trúng sóng" của dân mạng rồi cứ được dân tình dăng khắp nơi từ Facebook, Instagram đến các bình luận YouTube. Trước một vấn đề gì đó nghe sai sai nhưng cuối cùng lại bằng một cách nào đó trở nên có lý thì cũng chỉ biết thốt lên như vậy thôi, nhỉ?

Cư dân mạng biến tấu câu nói này thành những phiên bản khác với 2 vế thường là đối lập nhau như "Nghe Dương Quá nhưng lại rất Doãn Chí Bình", "Nghe vô sinh nhưng lại sinh đôi", “Nghe rất Hư Trúc nhưng lại rất Mộ Dung Phục”…

6. "Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn?"

Câu hỏi này xuất phát từ một màn hỏi - đáp mua mèo gây bão MXH với lượt share cùng số lượng react "angry" vào hàng siêu khủng chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ nhắn tin hỏi "người lạ ơi" mua mèo thôi mà gái xinh nhận được một "gáo nước lạnh" là "thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn".

Ảnh minh họa: Fly

Dân tình thì ngồi vắt óc nghĩ ra đủ lí do cho việc vì sao người ta phải trả lời mình. Vì mình giàu, mình có tiền? Vì không trả lời thì ăn 10% phạt nhé? Nói chung là sau vụ này, inbox ai hỏi gì đó cũng run tay vì không biết sẽ ăn chửi lúc nào ghê!

7. "Tao thấy mà tao tức á!"

Xuất hiện vào khoảng tầm giữa năm 2019, câu nói: "Tao thấy mà tao tức á" xuất hiện lần đầu tiên từ ảnh chế một chú chó đang cuốn lô vào tai và mặt mũi có vẻ không hài lòng. Ngay sau đó, dân tình đã thi nhau mượn câu nói này để thể hiện sự ức chế, khó chịu, bực dọc về một vấn đề gì đó. Nhưng câu nói này chỉ thể hiện thái độ giận “sương sương” thôi nhé, đừng nghiêm trọng hóa nó lên.

8. "Nhà bao việc!"

Câu nói này xuất phát từ lời thoại của nhân vật Thịnh Ngựa (Đỗ Duy Nam đóng) trong phim "Mê Cung" phát trên VTV3. Trong phân cảnh bị thẩm vấn, nhân vật Thịnh Ngựa trả lời một cách đầy "trên trời" rằng: "Nhà em còn bao việc".

Ảnh minh họa: Kênh 14

Ngay lập tức, chỉ với một câu nói ngắn gọn tưởng như sẽ bị lãng quên rất nhanh, ấy vậy mà bỗng chốc trở thành 'hot trend' được giới trẻ ưa chuộng. Có lẽ vì thái độ rất cool pha chút bất cần trong ngữ điệu câu nói khiến nó nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của giới trẻ khi muốn từ chối làm một việc gì đó.

Nhà bao việc có nghĩa là nhà nhiều việc, cũng có nghĩa là nhà chẳng có việc gì nhưng em thích lấy lí do đấy có được không?

9. "Giận tím người"

Xuất phát từ một bức ảnh người đàn ông mặc cả cây đồ tông xoẹt tông màu tím, nhiều người đã nói: “Giận tím người” vào đó để bày tỏ khi gặp phải điều gì đó tức giận, bực dọc.

Ngay lập tức câu nói này đã trở thành trend được giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Sau đó cư dân mạng còn chế thêm niều bức ảnh “giận tím người” có sự xuất hiện của nhiều người nổi tiếng như huấn luyện viên Park Hang Seo, cầu thủ Đức Chinh,…

Thậm chí, nhiều người còn chế ra nhiều phiên bản như: “Sắp đến Tết rồi mà chưa có tiền sắm đồ, giận tím người”, hay “Giận bay màu”, “Giận bảy màu”… khiến nhiều người bật cười.

10. "Toang thật rồi bu em ạ"

Nếu đề cập đến những câu nói gây bão trong thời gian gần đây không thể không nhắc đến câu “Toang thật rồi bu em ạ” do 1977 Vlog lăng xê. Xuất hiện trong clip Chị Dậu Parody - Kỷ nguyên hắc ám, câu nói này lập tức được cư dân mạng yêu thích và sử dụng với tần xuất dày đặc.

“Toang” ở đây có nghĩa là xong, kết thúc, câu nói muốn ám chỉ sự không còn nguyên vẹn, không như lúc đầu. Còn “bu em” là một từ chỉ người vợ - thường được sử dụng trong dân gian khi người chồng gọi vợ một cách thân thiết.

11. "Liêm sỉ gì tầm này nữa"

“Liêm sỉ gì tầm này nữa” đang là câu nói cửa miệng quen thuộc trong giới trẻ. Bắt nguồn từ việc có những người quá lâu không có người yêu nên “đại hạ giá” bản thân để tìm gấu hoặc vì trai xinh gái đẹp bất chấp để nhận làm người yêu mà câu nói 'Liêm sỉ gì tầm này nữa' được ra đời.

Top những câu nói gây bão mạng xã hội năm 2019: 'Nhà bao việc'!

Liêm sỉ có ý nghĩa là phẩm chất ngay thẳng trong sạch của con người. Tự biết hổ thẹn khi làm chuyện sai trái, đi ngược lại với lương tâm. Câu nói “Liêm sỉ gì tầm này nữa” thường được cư dân mạng sử dụng để tự bao biện cho bản thân khi họ biết điều gì đó là không đúng, đáng hổ thẹn nhưng vẫn làm.

Blog Radio tổng hợp.

Mời xem thêm chương trình: Về nhà đi con và những câu thoại đi vài lòng người

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top