Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top 4 cung Hoàng đạo không dễ 'nghiêng mình' sống cuộc đời tầm thường, lúc nào cũng kiên cường hướng về phía trước

2022-04-22 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Những chòm sao không bao giờ bỏ cuộc để rồi có được cuộc đời đáng mơ ước.

***

Dưới đây là những chòm sao không bao giờ bỏ cuộc để rồi có được cuộc đời đáng mơ ước.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11) 

Bọ Cạp thường là người trầm tính, ít nói, không thích thể hiện bản thân mình mà cứ âm thầm thực hiện mọi thứ. Vậy nên, dù cho có là bạn bè thân thiết cũng chưa chắc biết cung Hoàng đạo này nghĩ gì, làm gì. Bọ Cạp luôn sống có mục tiêu rõ ràng và kiên định với những gì mình đã đặt ra, không bao giờ để yếu tố ngoại cảnh gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bọ Cạp tuy khó thích nghi với môi trường mới nhưng đó cũng chính là điểm mạnh của họ, làm gì cũng có kế hoạch, không thích sống ngẫu hứng nên đứng trước sóng gió, sắc mặt họ cũng không thay đổi, dùng sự điềm tĩnh và năng lực của bản thân để giải quyết mọi vấn đề, không gì có thể làm khó được cung Hoàng đạo này. 

Bọ Cạp rất biết rèn giũa tài năng, không chịu được cảnh giậm chân tại chỗ mà lúc nào cũng tìm kiếm sự đổi mới và tiến bộ không ngừng. Nhờ đó mà giá trị của Bọ Cạp luôn được nâng cao. Sống có hoài bão và biết theo đuổi ước mơ như Bọ Cạp, hỏi sao họ muốn sống cuộc đời bình thường cũng khó.

song_13

Sư Tử (23/7 - 22/8) 

Sư Tử là con người của những hoài bão và tham vọng. Họ luôn mong muốn được chinh phục nhiều đỉnh cao của cuộc đời, hưởng thụ một cuộc đời nhung lụa, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Cung Hoàng đạo này không ngại vất vả, gian lao, họ bất chấp làm mọi thứ chỉ để đạt được điều mình muốn, bản tính hiếu thắng và kiên trì không cho phép họ dừng lại hay thay đổi mục tiêu.

Sư Tử rất tự tin vào năng lực của bản thân và biết nắm bắt mọi cơ hội để tỏa sáng. Tại nơi làm việc, cung Hoàng đạo này lúc nào cũng là nhân tố nổi trội, lại còn có tài lãnh đạo nên được mọi người kính nể. Sư Tử lúc nào cũng toát ra vẻ điềm tĩnh, đúng khi chất của người tài giỏi mà không phải ai cũng có được. Chính vì những yếu tố ấy nên Sư Tử cũng không bao giờ có thể sống cuộc đời tầm thường, lúc nào cũng phải đứng ở nơi cao nhất mà nhìn ngắm thế giới.

song_34

Kim Ngưu (21/4 – 20/5) 

Kim Ngưu là người kiên định, có mục đích sống rõ ràng. Họ rất hiểu bản thân, biết mình đang cần gì và nên làm gì để có được cuộc đời và sự nghiệp viên mãn. Cung Hoàng đạo này khiến người ta ngưỡng mộ ở chỗ sống lý trí, dù ai nói ngả nói nghiêng cũng không tài nào làm lung lay được họ. Đây chính là đặc điểm nổi trội của nhóm người thuộc cung Đất, kiên định và khó thay đổi. 

Kim Ngưu mê kiếm tiền, đồng thời cũng sống vì đam mê. Họ không thể cắn răng chịu đựng làm công việc mà mình không yêu thích. Cung Hoàng đạo này tự tin bản thân đủ bản lĩnh để tìm ra đam mê và theo đuổi nó đến cùng. Họ cũng tin vào đôi mắt tinh tường, biết nhìn xa trông rộng của bản thân để biết cuối con đường sẽ là cuộc đời viên mãn mà họ hằng ao ước. Kim Ngưu có thể chậm chạp, ít nói thế thôi nhưng đôi khi, họ lại là những "chú rùa" cán đích đầu tiên đấy, đừng xem thường.

kieu_-_hanh1

Bảo Bình (20/1 - 18/2) 

Người thuộc cung Bảo Bình được đánh giá rất độc đáo, luôn có những cách suy nghĩ khác biệt với phần còn lại của thế giới. Họ thường đưa ra nhiều ý tưởng điên rồ, không ai nghĩ đến nhưng đủ tự tin để hiện thực hóa tất cả. Bảo Bình là người có tầm nhìn, họ sẽ không chấp nhận một cuộc đời bình thường và họ sẵn sàng xông pha vào dầu sôi lửa bỏng để rèn luyện tài năng cũng như thể hiện những gì mình có.

Bảo Bình sống đơn giản nhưng "không ai làm lại" họ về khoản dự tính, lên kế hoạch. Đứng trước mỗi quyết định lớn của cuộc đời, cung Hoàng đạo này lúc nào cũng suy tính kỹ, cân nhắc thiệt hơn nên phong ba bão táp cỡ nào cũng không làm khó được họ. Với tính cách đặc biệt như thế, Bảo Bình làm sao có thể chịu được cuộc đời bình thường như bao người. Hỏi sao họ lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông dù là đi đến nơi nào đi chăng nữa.

(* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình

Chúng ta của sau này liệu có thể có chúng ta không? | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top