Tôi yêu tổ quốc tôi
2025-11-04 10:40
Tác giả:
Tu Nguyen
blogradio.vn - Tôi yêu tổ quốc tôi còn vì bản sắc, giá trị văn hóa đã tồn tại qua hàng nghìn năm Bắc thuộc và hàng trăm năm đô hộ của thực dân, đế quốc. Những giá trị văn hóa ấy vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của người dân Việt Nam.
***
Tôi yêu tổ quốc, yêu giá trị lịch sử, yêu những giá trị văn hóa đặc sắc, yêu những nét đẹp của con người,...Đó là những lời chân thật từ tận đáy lòng của người con quê hương, và dù đi đâu về đâu, tôi vẫn hướng về quê hương, và tự hào nói rằng: Tôi là người Việt Nam.
Tổ quốc tôi yêu, quê hương hình chữ S thân thương, đã cho tôi được sống thật yên bình, hạnh phúc. Tuổi thơ của tôi, như bao người, gắn liền với đồng lúa xanh tươi, con sông uốn lượn quanh năm chảy, con cò trắng phau phau,... Những đứa trẻ như tôi, sao có thể quên được các trò chơi dân gian ngày xưa như: ô an quan, nhảy ba bước, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ; ngày nào cũng rủ nhau ra đồng thả diều, mò cua, bắt ốc,...
Cuộc sống như vậy không hề dễ dàng một chút nào. Vậy nên tôi tự nhủ: Đã là người Việt Nam, thì không bao giờ được phép quên mình là người Việt Nam. Bởi một sự thật hiển nhiên, rằng không chỉ có tôi mà còn hàng triệu người dân trên đất nước, được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của các vị anh hùng dân tộc. Họ đã chiến đấu bất khuất, quật cường để chống lại bọn xâm lược và bè lũ tay sai bán nước, giành lại độc lập dân tộc cho nước nhà. Họ hi sinh vì một lí tưởng cao đẹp, vì một tương lai tươi sáng của dân tộc. Là người Việt Nam, đừng bao giờ chối bỏ cội nguồn của mình, đừng phủ nhận xương máu của các vị anh hùng đã đổ xuống. Bạn phải biết, và phải nhớ họ đấu tranh vì chính bạn và hàng triệu triệu người dân trên đất nước này, vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Lịch sử đã chứng minh điều đó. Chẳng hạn như cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, Bác Hồ đã đọc bảng tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới về sự ra đời của Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đã là đế quốc, thực dân, thì không bao giờ từ bỏ mộng xâm lược. Thực dân Pháp tiếp tục xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Thế nhưng, với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân, thực dân Pháp phải nhận lấy thất bại nặng nề như trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, chiến dịch biên giới Thu – Đông 1950 và đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải vào ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Tiếp đến là cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài hơn 20 năm đầy cam go, gian khổ. Đất nước ta lúc đó phải chịu cảnh chia cắt hai miền Nam Bắc. Miền Bắc đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ và chế độ tay sai. Lịch sử cho ta thấy rằng, dù là đế quốc hùng mạnh sừng sỏ nhất thế giới nắm trong tay vũ khí quân sự tối tân vẫn phải chịu thua trước một quốc gia nhỏ bé với truyền thống yêu nước, giữ nước hàng ngàn năm. Kẻ thù ác nhất định phải tan vỡ. Mỹ đã nhận thất bại nặng nề, điển hình như chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm, ta đã hạ gục B52 của Mỹ, đưa Mỹ vào bàn đàm phán Paris, kết thúc chiến tranh, lập lại nền hòa bình ở Việt Nam. Sau kháng chiến chống Mỹ là cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam 1978 bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
Tôi yêu tổ quốc tôi còn vì bản sắc, giá trị văn hóa đã tồn tại qua hàng nghìn năm Bắc thuộc và hàng trăm năm đô hộ của thực dân, đế quốc. Những giá trị văn hóa ấy vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của người dân Việt Nam.
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười Tháng Ba”
Câu thơ nhắc chúng ta nhớ về ngày giỗ tổ Hùng Vương, nhắc chúng ta nhớ về các vị vua Hùng, những người đã có công dựng nước. Để mỗi người, dù ở đâu, làm gì cũng đều nhớ đến cội nguồn quê hương của mình.
Hay truyền thống về đạo làm con được thể hiện trong câu:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Cho đến bây giờ, truyền thống ấy vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đồng thời nhắc nhở chúng ta phải biết trọn đạo làm con, yêu thương và trân trọng công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ.
Và đâu thể thiếu đươc Tết Nguyên Đán, ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Mỗi năm đến Tết, nhà nhà chuẩn bị dọn dẹp, cúng ông Công ông Táo, cúng giao thừa, quây quần, sum họp bên nồi bánh chưng, diện những chiếc áo dài xinh xắn, những chiếc phong bì lì xì may mắn đầu năm.... Nhắc đến Tết tôi lại nhớ câu thơ rất hay nói về truyền thống xưa:
"Mồng một Tết cha
Mồng hai Tết mẹ
Mồng ba Tết thầy”.
Tôi yêu tổ quốc tôi, yêu nước non hùng vĩ mênh mông, rộng lớn bao la của Vịnh Hạ Long, yêu nét đẹp thăng trầm, cổ kính của phố cổ Hội An, của cố đô Huế,... Còn cả những giá trị tinh thần đặc sắc như chèo, tuồng, hát quan họ,... Và những món ăn truyền thống của Việt Nam đã trở thành biểu tượng đối với bạn bè quốc tế như: Phở, bánh mì, nem, bánh chưng,... Nhắc đến Việt Nam còn là nhắc đến con người có tinh thần dân tộc cao cả, là những người thân thiện, chất phác, mộc mạc. Hình ảnh người phụ nữ dịu dàng đằm thắm trong tà áo dài, người phụ nữ công dung ngôn hạnh, chịu thương chịu khó nhưng cũng bất khuất, quật cường,... trong mắt của bạn bè quốc tế.
Đất nước ta trải qua ba kỷ nguyên: Kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên hội nhập và kỷ nguyên vươn mình. Chúng ta tự hào là người Việt Nam, bước ra từ quá khứ đau thương của lịch sử, đi lên bằng sức mạnh, bằng trí tuệ, bằng tinh thần thép không mệt mỏi, để có được nền độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay.
Tôi yêu tổ quốc tôi, mãi yêu tổ quốc tôi!
© Tu Nguyen - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Em Vì Tất Cả | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.
Một lần nhớ về Ngoại
Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.
Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý
Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.







