Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu là sự từ bỏ những yêu thương không trọn vẹn

2015-03-23 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Đến bên nhau là để hạnh phúc chứ không phải là để chuốc lấy những khổ đau. Tình yêu và hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là từ bỏ một yêu thương không trọn vẹn để nắm giữ yêu thương trọn vẹn nhất.

***

Từ bỏ một thói quen là một điều chẳng hề dễ. Từ bỏ thói quen yêu thương một người càng trở nên khó khăn. Yêu thương và được yêu thương chẳng phải là điều ai cũng mong muốn, nhưng cho đến một ngày, yêu thương ấy không còn là của riêng ta, ta không còn đủ bản lĩnh để nắm giữ yêu thương thì ta nên từ bỏ và tìm cho mình yêu thương mới. Nói như vậy nhưng làm đâu có dễ. Đâu thể nói quên ai đó là quên được ngay, yêu ai đó là yêu được liền. Người ta thường nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả và cũng có thể gắn kết những yêu thương.

Em là một cô gái trầm tư, không biết quan tâm đến người khác, bướng bỉnh và trẻ con, ấy thế mà khi yêu anh, em đã biết yêu thương, biết quan tâm tới người mình yêu. Em vui vẻ khi ở bên anh, yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành. Em đã từng cùng anh hứa hẹn cho ngày mai, gia đình và những đứa trẻ là tổ ấm mà anh và em đã từng mơ.

từ bỏ

Từ lâu anh trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của em. Em chẳng dám nghĩ tới ngày chúng ta không có nhau. Yêu anh, em biết giận hờn, biết ghen tuông, biết mong nhớ, biết đợi chờ và biết thế nào yêu và được yêu. Để có hạnh phúc, chỉ tình yêu thôi chưa đủ.

Em có thể yêu anh nhưng đâu thể dũng cảm bất chấp sự phản đối của gia đình. Người ta nói em và anh không hợp tuổi, em không mê tín nhưng em đã từng được đọc cuốn nhật ký của người đàn bà tái hôn. Chị ta đã yêu và cố gắng thuyết phục mẹ chồng suốt 3 năm để có thể sánh bước cùng người yêu trên lễ đường. Chị và anh ấy không hợp tuổi, mẹ chồng chị ta phản đối rất gay gắt. Nhưng mẹ nào mà chẳng yêu thương con, sau ba năm, hai người cũng được chấp thuận và đến với nhau. Cuộc đời đâu có ai lường trước những điều sẽ xảy ra. Trong một chuyến công tác vào miền Trung, anh gặp tai nạn và ra đi mãi mãi sau ngày hôn lễ tám tháng. Người mẹ chồng khóc lóc, bà quay sang trách móc người con dâu đã hại chết con mình. Dẫu rằng là yêu đấy, cũng hạnh phúc đấy nhưng sao mà lại bất hạnh, tang thương. Anh ra đi khi đứa con chưa kịp chào đời, bỏ lại một người mẹ già đáng thương suốt một đời ở góa nuôi con. Chị nghĩ, giá như mình không cố chấp, giá như mình nghe theo lời mẹ chồng là từ bỏ tình yêu. 

chia xa

Anh và em cũng đâu có hợp tuổi, người ta nói tuổi em và tuổi anh kỵ lắm. Nói là không tin nhưng em sợ, bao nhiêu người đã hối hận và đau khổ suốt cuộc đời đấy thôi. Yêu nhau là biết nghĩ cho nhau, đâu thể mù quáng mà chạy đến bên nhau. Khi em 20, em yêu anh đâu nghĩ tới những điều đó, yêu chỉ là yêu thôi. Năm 25 tuổi, em nghĩ tới việc kết hôn, nghĩ tới việc làm vợ, làm mẹ, làm con dâu nhưng quả thực những điều đó chẳng hề dễ dàng anh ạ. Tuổi tác không hợp, gia cảnh không tương xứng, khoảng cách không cho phép, cha mẹ phản đối,… Bao nhiêu trắc trở ngăn cản ta đến bên nhau.

Có thể ai đó sẽ cho em là kẻ nhút nhát. Đúng, em nhút nhát. Em thà từ bỏ tình yêu để không phải đối diện với những điều đó. Đến bên nhau là để hạnh phúc chứ không phải là để chuốc lấy những khổ đau, những ngăn cấm, những lời chỉ trích, những phán xét này kia.

Em quyết định từ bỏ. Em tin thời gian sẽ xóa nhòa và gắn kết những yêu thương. Em sẽ sánh bước bên người yêu thương em mà không phải là anh và anh cũng sẽ hạnh phúc với người anh thương yêu nhưng không phải là em. Tình yêu và hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là từ bỏ một yêu thương không trọn vẹn để nắm giữ yêu thương trọn vẹn nhất.
  • Hà Hoàng

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên websiteblogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác

Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình

Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!

back to top