Tin rằng tình yêu vẫn luôn ở bên ta
2016-05-21 01:30
Tác giả:
1. Năm đó, cô yêu anh, cô là một người vừa xinh đẹp lại tao nhã, còn anh là người đàn ông không có gì cả, lại lười biếng. Bạn bè đều cho rằng họ sẽ không có tương lai, bố mẹ cũng nói rằng cô đây là đang đánh cược hạnh phúc của bản thân mình. Sau khi hẹn hò, anh trở thành một người hăng hái vươn lên, có chí cầu tiến. Vài năm sau, anh đã có được sự nghiệp và tiếng tăm của riêng mình, cô hỏi anh năm đó sao lại có thể đột nhiên trở thành người như vậy, anh trả lời rằng:
"Em đã dùng hạnh phúc một đời để đánh cược, anh làm sao cam lòng để em thua được chứ?"
2. Hôm qua tin tức có nói rằng có người mắc bệnh ung thư, nhưng vì để tiết kiệm tiền cho gia đình nên không chữa nữa. Buổi tối trước lúc sắp đi ngủ tôi có hỏi chồng rằng:
"Nếu như em mắc bệnh ung thư, anh sẽ chữa cho em chứ?"
Chồng đã gần ngủ rồi, mơ mơ màng màng nói:
"Đừng nói bậy... dù tán gia bại sản cũng phải chữa!"
Tôi hỏi tiếp:
"Còn nếu như anh mắc bệnh thì sao?"
Chồng:
"Vậy thì không chữa nữa".
Tôi hỏi:
"Tại sao?".
Anh ấy nói:
"Chỉ còn mỗi mình em, kiếm tiền sẽ rất khó".

3. "Câu nói ích kỷ nhất trong đời mà anh từng nói là gì?".
Cô hỏi khi anh đang ngồi bên cạnh trầm tư, anh là một người đàn ông thích im lặng suy nghĩ, đây là lí do mà cô yêu anh, và cũng là lí do mà cô ghét anh. Lúc anh trầm tư, thường không chú ý đến sự có mặt của cô.
"Câu nói ích kỷ nhất ư?"
Anh ngưng suy tư, quay sang nhìn cô, không nghĩ ngợi liền nói:
"Em là cô gái của anh".
4. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, cô trở về nhà sau khi tan ca đêm thì thấy anh vẫn nằm trên giường. Cô chợt thấy bản thân thật vất vả, không chịu nổi muốn phát điên lên. Anh không nói gì, dậy đi vào bếp bưng bữa sáng đã nấu xong rồi vội vội vàng vàng đi làm. Cô khóc lóc tủi thân, ăn cơm rồi súc miệng. Lúc cô nằm xuống giường cảm thấy chăn chỗ mình vẫn còn hơi ấm của anh, mới nghĩ ra ban nãy anh cứ nằm ở bên chỗ cô. Không kìm được lòng và cô lại khóc thút thít.

5. Tắc kè hoa yêu một cô gái, mỗi ngày đều lén lút theo sau bảo vệ cô về nhà. Tối một hôm, tắc kè hoa vẫn giống như mọi ngày, đi theo cô, rồi cô đột nhiên quay sang bên đi về phía bức tường khi đó đã đồng nhất màu với tắc kè hoa và nói:
"Này, sau này nếu muốn đưa mình về nhà, thì tiện thể cùng mình nói chuyện luôn đi?"
Tắc kè hoa kinh ngạc:
"Tại sao cậu có thể nhìn thấy tớ?"
Cô gái cười:
"Ngốc ạ, cậu có thấy bức tường nào biết xấu hổ không?".
6. Ông ngoại bị ung thư phổi phải vào viện, trong nhà dường như không còn lại gì nữa rồi. Cuối cùng, kỳ thực không còn cách nào khác đành phải trơ mắt nhìn ông ngoại chịu sự giày vò của cơn đau bệnh tật. Vào đếm trước khi nhắm mắt, ông gọi tôi đến bên giường rồi cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ tiết kiệm, nói nhỏ với tôi rằng:
"Đây là một chút tiền riêng mà ông cất giữ. Sớm đã biết là bà già ngốc ấy sẽ dùng tiền dưỡng lão của bản thân đem khám bệnh cho ông, số tiền này là ông lén cất giữ, đợi sau khi ông mất rồi thì để lại cho bà ấy dưỡng lão cháu nhé!"
7. Bố mẹ vợ kết hôn được 30 năm, luôn yêu thương tôn trọng lẫn nhau, chưa bao giờ cãi nhau cả. Lần này kết hôn bèn đi hỏi bố vợ bí quyết, bố vợ bảo:
"Lúc bố kết hôn, bố vợ nói với bố rằng không được chê bai nhược điểm của vợ hay là quở trách vợ làm sai điều gì, phải biết rằng chính là vì cô ấy có nhược điểm, có lúc làm sai gì đó, nên mới không tìm được người chồng lý tưởng hơn. Nhớ kỹ câu nói này, con nhất định sẽ là người chồng tốt."
Theo SKCĐ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?