Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng sớm

2022-04-11 01:20

Tác giả: Nhàn à!


blogradio.vn - Tôi mơ màng cảm nhận mọi thứ xung quanh… mọi âm thanh mà một thời gian qua tôi đã từng cảm nhận. Có lẽ đã sống cùng nó từ lúc còn nhỏ xíu kìa! Chỉ có điều là càng lớn càng nhận ra mà thôi! Đôi khi những điều giản đơn như thế lại trở nên ý nghĩa biết bao. Nếu biết hiểu và cảm nhận.

***

Một buổi sáng dịu dàng và lặng lẽ…

Đã bao lâu rồi tôi không được cảm nhận cái hồn của buổi sáng? Đã bao lâu rồi tôi không được nghe những âm thanh ấy khi mắt còn nhắm tít lại, có thể thoải mái, tay chân dịch chuyển từ từ như chỉ muốn ở đó bất động?

Đó là âm thanh của gia đình.

Thật ấm và an yên khi buổi sáng bắt đầu với không gian có tiếng cười nói của cha, của mẹ. Có khi cánh cửa nhà vẫn còn để đó, chưa hé mở. Không gian trong nhà vẫn còn hơi tối. Cái đèn ngủ, mẹ đã tắt tự bao giờ. Bên ngoài bầu trời đang sáng dần… Cha mẹ ngồi nói chuyện trước sân. Nói với nhau. Nói với những người quen.

Tôi mơ màng mở mắt và nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe rõ mọi thứ xung quanh.

- Trại gỗ ông Tư nhiều gỗ lắm, không còn chỗ chất nữa..

- Ông Năm để con một kí đậu bắp nghen!

- Anh Hai đi chợ sớm hén!

Rồi cha mẹ nói về chuyến đi đám cưới của chiều hôm qua…

Rồi câu nói của mẹ "để chút mua bún cho hai đứa nó ăn sáng". Hai đứa đó là em tôi và tôi. Nghe mà vui mà hạnh phúc biết chừng nào! Như thể mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy. Mình thì cứ tiếp tục ngủ thôi! Nói vậy chứ còn mơ màng, không phải là ngủ sâu đến không biết gì nữa. Tôi mơ màng cảm nhận mọi thứ xung quanh… mọi âm thanh mà một thời gian qua tôi đã từng cảm nhận. Có lẽ đã sống cùng nó từ lúc còn nhỏ xíu kìa! Chỉ có điều là càng lớn càng nhận ra mà thôi! Đôi khi những điều giản đơn như thế lại trở nên ý nghĩa biết bao. Nếu biết hiểu và cảm nhận.

Bạn đã bao giờ mơ màng bên những âm thanh kì diệu ấy chưa? Bạn đã có cảm giác như tôi khi nghe những âm thanh ấy? Bạn có hiểu tôi đang nói gì không? Có thể bạn cho rằng tôi đang nói gì đó lạ lùng lắm. Có thể bạn nghĩ tôi không bình thường lắm! Nhưng không sao. Bạn hãy thử tìm lại kí ức của mình để viết nên câu trả lời cho riêng bạn. Nếu là chưa thì bạn hãy thử cho chính bạn. Hãy tập cảm nhận buổi sớm ở gia đình bạn cùng những âm tthanh đời thường mà đong đầy yêu thương, thay vì cứ ngủ nướng trên giường một cách say sưa. Nếu bạn sống một mình thì cũng hãy thử để lắng nghe những âm thanh của cuộc sống bạn, tặng cho bạn. Bạn sẽ thấy thêm yêu đời hơn và thú vị hơn với một ngày mới tràn đầy năng lượng. Còn nếu câu trả lời là có, tôi nghĩ chắc bạn phần nào đồng cảm cùng tôi. Đúng chứ?

Hãy trân trọng bạn nhé!

Vì… biết đâu mai này bạn đi học xa nhà, bạn sẽ không còn được cảm nhận buổi sớm với gia đình của bạn mỗi ngày nữa. Biết đâu sau này bạn cưới vợ, g chồng, bạn sẽ không còn được cảm nhận buổi sớm với gia đình của bạn thêm nhiều nữa. Và biết đâu cuộc đời vô tình lấy đi của bạn những người bạn thân thương, bạn sẽ mãi mãi không còn được cảm nhận buổi sớm với gia đình của mình thêm một lần nào nữa!

"Hai đứa này ngủ dữ ta". Tôi lắng nghe câu nói của cha. Cánh cửa nhà hé mở, cửa sổ cũng mở, ánh sáng tràn ngập vào gian nhà ấm áp. Lúc này tôi mới chịu ngồi dậy, sắp xếp mền gối gọn gàng và đi đánh răng, rửa mặt.

Cuộc sống tấp nập và quá phức tạp làm người ta dần như bị cuốn theo. Càng lớn con người càng bận bịu, càng cô đơn, càng buồn và càng dần quên đi những điều đơn thuần bên cạnh.

Chiều nay tôi lại trở lên với căn phòng kí túc, nơi tôi trọ học. Lại bước lên chuyến xe và từ từ rời khỏi nơi này… Nơi tôi bắt đầu mỗi ngày với buổi sớm bình yên.

Kìa! Kìa! Khói từ tô bún của bữa sáng bốc lên nghi ngút… tựa như lòng tôi đương ấm và rạo rực yêu thương…

© Nhàn à! - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy | Radio Tình Yêu

Nhàn à!

Trở thành một người đơn giản, ấm áp nhưng cũng đầy sức mạnh. Để an ủi người, tự xoa dịu mình.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top