Thói quen xấu cản bước bạn trên con đường sự nghiệp
2022-09-05 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Bạn muốn được thăng tiến trong sự nghiệp nhưng vì một vài lý do nào đó, bạn luôn trở nên bị động và cứ “dậm chân tại chỗ”. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ về các thói quen trong công việc hàng ngày. Đó có phải là lý do cản trở bước tiến danh vọng của bạn?
***
Bạn muốn được thăng tiến trong sự nghiệp nhưng vì một vài lý do nào đó, bạn luôn trở nên bị động và cứ “dậm chân tại chỗ”. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ về các thói quen trong công việc hàng ngày. Đó có phải là lý do cản trở bước tiến danh vọng của bạn?
1. Làm việc quá sức và không dành thời gian cho bản thân
Bạn làm việc cả ngày lẫn đêm mà kết quả vẫn không như mong đợi. Điều đó tạo cảm giác mệt mỏi và chán chường. Bạn buồn vì nỗ lực của bản thân chưa bao giờ được tán thưởng, ngược lại còn hay bị quở trách… Thật ra, mọi chuyện không phải luôn khó khăn và phức tạp như bạn nghĩ. Chẳng qua đó là do bạn chưa biết cách điều tiết chế độ làm việc sao cho hiệu quả.
Thay vì suốt ngày bù đầu vào công việc, bạn nên lập một kế hoạch làm việc – nghỉ ngơi hợp lý. Bạn cũng nên học cách tự chăm sóc bản thân sao cho hiệu quả. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, bạn có thể dành thời gian cho việc chăm sóc da, tập thể dục, đi dạo hay ngồi thiền… điều đó giúp cơ thể bạn hấp thu năng lượng và trở nên khỏe mạnh hơn. Đồng thời, nó còn giúp tinh thần thoải mái, trí óc được thư giãn, do đó mà hiệu suất làm việc cũng được cải thiện.
2. Làm tất cả mọi việc dù thích hay không
Ban đầu, khi mới vào nghề, mọi người có xu hướng làm tất cả mọi việc để thử sức mình, để học hỏi kinh nghiệm. Điều đó thực sự tốt và cần thiết. Điều này giúp bạn thấy được khả năng cũng như năng lực thích ứng của mình, giúp bạn dễ dàng có được sự tín nhiệm. Thế nhưng, nó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị hiểu lầm là có thể đảm đương tốt tất cả mọi chuyện. Từ một lợi thế, nó nhanh chóng trở thành rắc rối cho chính bạn. Bạn phải làm tất cả mọi việc được yêu cầu, kể cả đó là việc bạn không thích, điều này khiến bạn bị áp lực và luôn trong trạng thái “căng dây cót”. Đây được xem là một thói quen xấu trong công việc.
3. Không tin vào khả năng của mình
Đây là một thói quen xấu cần được thay đổi. Chỉ khi bạn tin tưởng vào khả năng của mình, bạn mới có thể dốc toàn tâm toàn ý vào công việc. Ngược lại, nếu bạn luôn có cảm giác sợ hãi và tự ti, bạn sẽ không bao giờ bước lên được đỉnh cao của sự nghiệp. Tin tưởng bản thân còn tạo động lực để bạn phát huy tất cả khả năng của mình. Chỉ cần tự tin là bạn đã thành công 50%.
4. Không bao giờ đặt câu hỏi
Trong cuộc sống, mọi người có xu hướng không bao giờ đặt câu hỏi hay bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Thói quen xấu này cản trở sự tiến bộ của bạn. Nếu không hỏi, sẽ chẳng ai biết bạn nghĩ gì. Bạn sẽ mãi mãi nằm trong vỏ ốc do chính bạn tạo nên, như ếch ngồi đáy giếng, không thể biết được bản thân đã đúng hay sai. Điều đó khiến bạn mãi mãi không thể phát triển hay thành công. Vậy nên, ngay bây giờ hãy từ bỏ thói quen xấu này.
5. Thu mình vào "vỏ bọc an toàn"
Theo thống kê, đàn ông sẽ nộp đơn xin việc nếu họ đáp ứng được 60% yêu cầu. Trong khi đó, phụ nữ chỉ nộp đơn ứng tuyển nếu họ đáp ứng đầy đủ 100% yêu cầu được đề ra. Điều đó cho thấy ½ dân số trên thế giới không tự tạo cơ hội cho bản thân. Họ sợ hãi và lo lắng mọi thứ sẽ không theo ý muốn. Đó là lý do mọi người có xu hướng khép mình vào vỏ bọc an toàn, không muốn mạo hiểm. Đây là một thói quen xấu, một suy nghĩ tiêu cực cần phải cải thiện.
Nếu bạn thấy mẩu tin tuyển dụng từ công ty mình mơ ước, hãy nhanh tay ứng tuyển. Bạn không cần lo sợ về các vấn đề chuyên môn, vì bạn có thể từ từ học hỏi và tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm. Người ta vẫn nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, trên đời không gì là không thể. Vậy nên bạn không cần sợ hãi bất cứ gì. Hãy tự tin và trải nghiệm.
6. Phàn nàn quá nhiều
Bạn gần như không hài lòng với công việc của mình và luôn phàn nàn, khó chịu. Cảm giác không vừa ý khiến bạn làm mọi việc một cách hời hợt, qua loa. Điều này thực sự là một thói quen xấu. Nó làm bạn trở nên lười biếng cũng như không cảm thấy hứng thú với công việc. Đồng nghiệp của bạn luôn được đề cử cho những vị trí cao hơn vì họ cố gắng học hỏi và chăm chỉ làm việc. Còn bạn thì ngược lại. Nếu bạn vẫn giữ thói quen xấu này, bạn sẽ chẳng bao giờ phát triển được.
7. Không biết cách quản lý thời gian
Người thông minh là người biết căn chỉnh và sử dụng thời gian hợp lý. Họ biết khi nào nên làm, khi nào nên nghỉ ngơi. Mọi kế hoạch được lập ra và hoàn thành một cách hoàn hảo. Đó là lý do giúp họ luôn bình tĩnh và giải quyết tốt mọi công việc. Một bí quyết cho bạn là hãy tập trung giải quyết công việc theo tính quan trọng và khẩn thiết.
Theo VOV
Mời xem thêm chương trình
Mong anh hãy cất lại quá khứ khi bên em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





