Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thấu hiểu chính mình

2023-02-14 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chỉ cần bạn đủ chân thành, đủ sự tin tưởng thì mọi người xung quanh sẽ luôn bên bạn và hãy nhớ rằng “đừng buộc đối phương phải hiểu hết về bạn mà chính bạn hãy tự hiểu bản thân mình trước”.

***

Trong cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta đều có cho mình những mối quan hệ cộng sinh với nhau, có thể đó là mối quan hệ giữa đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, gia đình, bạn bè, người yêu, chồng – vợ. Ở mỗi đối tượng chúng ta đều yêu cầu đối phương phải hiểu cho bản thân mình. 

Một bạn nhân viên muốn khách hàng và đối tác hiểu cho những quy định của công ty mà họ bắt buộc phải tuân theo, đồng nghiệp muốn hiểu cho những lỗi lầm của nhau trong công việc, con cái muốn cha mẹ hiểu cho những lựa chọn và hoài bão của mình, cha mẹ muốn con cái hiểu cho nỗi khổ của bậc sinh thành, vợ - chồng muốn đối phương hiểu và thông cảm cho sự vất vả của mình,…và còn rất nhiều phương diện trong cuộc sống mà bản thân muốn đối phương hiểu cho mình tuy nhiên bạn hãy tự nhìn lại và nghĩ “bản thân bạn có thật sự hiểu được bạn” hay chưa ?

Không ít mối quan hệ rạn nứt và tan vỡ chỉ vì đối phương chưa đủ thấu hiểu cho nhau. Trong lúc này, không chỉ có sự tranh chấp giữa bạn và đối phương mà ngay chính lý trí và con tim của bạn cũng đang mâu thuẫn. Bạn lựa chọn nghe theo lý trí, lựa chọn chấm dứt ngay mối quan hệ đó không màng đến tiếng nói của chính con tim mình. Và rồi sau đó bạn nhận lại được gì ? Thất vọng, cô đơn hay hài lòng, vui vẻ. Dù câu trả lời là gì đi nữa thì đừng để bản thân đặt ra cho mình một câu hỏi “Tại sao” và “Giá như”.

nham-mat-lai-em-co-thay-anh-758x506

Từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống bình thường, bạn phân vân giữa hai chiếc túi đen và đỏ. Sau khi suy nghĩ, hỏi han ý kiến từ những người xung quanh cuối cùng bạn chọn mua chiếc túi màu đen, sau đó bạn cảm thân vô cùng tiếc nuối chiếc túi màu đỏ kia vì nó vô cùng kiêu sa và quyền lực. Hay việc bạn đang có trong tay ba mươi triệu, bạn muốn mua một chiếc xe đàng hoàng để làm phương tiện di chuyển, đồng thời bạn cũng rất muốn mua chiếc điện thoại mới vì nó thật sành điệu, nhưng bạn cho rằng nên mua xe để phục vụ cho việc đi lại dễ dàng hơn để rồi sau đó bạn thấy đồng nghiệp cầm trên tay chiếc điện thoại mà bạn yêu thích và trong lòng cảm thấy đầy tiếc nuối. Vậy bạn đã thật sự hiểu bản thân bạn cần gì và muốn gì hay chưa, hay chính bạn cũng đang đứng giữa ngã ba đường và không biết nên chọn rẽ sang phải hay nên đi thẳng.

Nói công bằng một câu rằng, bạn không có quyền yêu cầu người khác phải thấu hiểu bạn 100% ngay khi cả bản thân bạn đã chưa hiểu được mình muốn gì. Trong bất kì một mối quan hệ, chẳng ai bày ra cho bạn 100% con người họ để bạn có thể nắm bắt được đâu. Vì bản thân ai cũng suy tính cho mình, sợ bị đồng nghiệp biết được sự yếu kém của bạn ở phương diện nào đó rồi cố tính làm khó bạn, sợ người mình yêu biết được mình rất yêu họ để rồi người ta có thể đùa giỡn, chà đạp lên nó, sợ bạn thân của mình biết hết bí mật và quá khứ của bạn để rồi mang đi làm trò vui với những người bạn khác của họ, cho nên bạn không cách nào hiểu hết được đối phương nên bạn cũng đừng buộc người ta phải hiểu hết về bạn. 

hanh-phuc-chi-danh-cho-nhung-nguoi-biet-tran-trong-758x500

Duy trì một mối quan hệ trong xã hội này rất khó tuy nhiên cũng khá dễ. Bạn chỉ cần sống đúng với bản thân và tính cách của mình, dám lựa chọn dám chịu trách nhiệm, đừng đổ lỗi cho ai cả. Vì chính bản thân bạn còn chưa biết được quyết định đó là đúng hay sai, có trùng khớp với con tim của bạn hay không. Thay vì bạn dành thời gian để bắt lỗi đối phương chưa hiểu bạn thì bạn hãy dành thời gian đó để tự hiểu về mình.

Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống buộc ta phải lựa chọn, có rất nhiều mối quan hệ cần sự thấu hiểu nhau để tiếp tục, thay vì bạn úp mở nó thì hãy vui vẻ nói cho đối phương biết về bản thân mình để họ hiểu mình hơn đồng thời hãy tự tâm sự với bản thân để chính bạn có thể hiểu bạn hơn. Chỉ cần bạn đủ chân thành, đủ sự tin tưởng thì mọi người xung quanh sẽ luôn bên bạn và hãy nhớ rằng “đừng buộc đối phương phải hiểu hết về bạn mà chính bạn hãy tự hiểu bản thân mình trước”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn    

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top