Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thấu hiểu 5 quy luật đối lập của đời người để sống tự tại chân chính, hạnh phúc hay không do bạn quyết định

2022-04-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận và tư duy của mỗi người với những chuyện diễn ra. Chiêm nghiệm 5 mặt đối lập sau đây để có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời, thành hay bại đều tự bạn quyết định.

***

Một người không thích uống cafe đương nhiên sẽ nói cafe rất đắng, nhưng người thích cafe thì lại nói thức uống này đậm đà, trong đắng có dư vị ngọt ngào khó quên.

Thế giới tồn tại với những quy luật của nó, và con người cũng vậy. Mục đích cuối cùng của con người sống trên đời này chính là tìm thấy hạnh phúc. Càng trải qua nhiều khổ đau và mất mát, chúng ta càng khát khao bản thân được vui vẻ nhiều hơn.

Thế nhưng hạnh phúc hay không còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận và tư duy của mỗi người với những chuyện diễn ra. Chiêm nghiệm 5 mặt đối lập sau đây để có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời, thành hay bại đều tự bạn quyết định.

cac-cung-hoang-dao

5 mặt đối lập của đời người

1. Được và mất - Được mất tùy duyên, tâm không cưỡng cầu 

“Bồ Đề Đạt Ma truyện” có nói: “Được mất tùy duyên, tâm không cưỡng cầu”. Điều này muốn nhắc nhở chúng ta không nên quá đặt nặng chuyện được và mất, mọi thứ đến và đi đều phải tùy duyên, trong lòng không được cưỡng cầu mới có thể hạnh phúc và giữ vững sơ tâm. Chỉ khi làm được điều này, trong lòng mới tự do tự tại thật sự. 

Có một câu chuyện thế này: Một phú ông và một ngư dân cùng tắm nắng trên bãi biển. Phú ông hỏi: “Tôi cực khổ cả đời, kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ có thể hưởng thụ cuộc sống rồi. Thế nhưng ngư dân như anh tại sao chỉ lười biếng nằm ở đây mà không đi chài lưới?”.

Ngư dân trả lời: “Tôi cũng làm việc hơn nửa đời người rồi, tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng sáng sớm tôi đã chài lưới, đến chiều có thời gian nằm tắm nắng giống anh, ngày nào cũng vậy”. Phú ông không biết nói gì nữa. 

Câu chuyện trên nói lên 1 điều: Cuộc đời con người là một sự quá độ giữa được và mất, không ngừng có được và cũng không ngừng mất đi. Chúng ta chỉ cần điềm nhiên chấp nhận và đối mặt, vì cuộc sống đã là một vòng tuần hoàn sẵn có.

2. Lợi và hại - Thấy lợi nên nghĩ đến điều hại trước tiên 

Vạn vật trên thế gian đều chứa đựng 2 mặt đối lập; trong lợi có hại, trong hại có lợi. Những điều xảy ra trên đời này cũng giống vậy; trong tốt có xấu, trong xấu có tốt.

Cơ thể khỏe mạnh đương nhiên không có gì tốt bằng, nhưng bên trong lại chứa sự bất ổn. Nhiều người cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh, sau đó chủ quan mà thức đêm liên tục, ăn uống độc hại, rượu chè thuốc lá, kết quả khiến cơ thể xuống cấp trầm trọng. 

Sinh bệnh là chuyện xấu, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhiều người vì bản thân đã mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên mới quyết tâm cai rượu bia, sau đó rèn luyện lối sống lành mạnh, trân quý cơ thể và người thân bên cạnh hơn.

cac-cung-hoang-dao-bieu-hien-gi-khi-yeu

3. Giàu và nghèo - Nghèo phải có chí, giàu mà không kiêu 

Khoảng cách giàu nghèo giữa người với người luôn tồn tại. Nhưng điều quan trọng nhất là phải làm được: Nghèo phải có chí, giàu mà không kiêu.

Xuất thân trong gia đình nghèo túng, nhưng nếu có chí, nỗ lực phấn đấu, rồi cũng có ngày thay đổi số phận. Ngược lại, giàu thì phải biết khiêm tốn, không tự kiêu, không tỏ vẻ thượng đẳng, như thế tài sản mới bền lâu, cuộc sống đủ đầy còn mãi. 

Con người đã nghèo mà suốt ngày chỉ biết than vãn, không nuôi ý chí thì nghèo vẫn hoàn nghèo mà thôi. Hiếm có ai giữ vững được sơ tâm khi đứng trước lợi lộc. Nhiều người sau khi trở nên giàu có liền thay đổi cách sống, quên mất lương thiện và tiết kiệm là gì, cuối cùng kết cục đắng cay cũng ập đến. 

4. Khổ và lạc - Buồn hay vui là tự mình định đoạt

Đau khổ và hạnh phúc là hai mặt đối lập nhưng lại tồn tại đi kèm với nhau. Niềm vui cực hạn thường chứa đựng khổ hạnh gian truân. Buồn hay vui suy cho cùng cũng chỉ là tâm thái của con người, phụ thuộc vào tư duy chủ quan của bản thân.

Một người không thích uống cafe đương nhiên sẽ nói cafe rất đắng, nhưng người thích cafe thì lại nói thức uống này đậm đà, trong đắng có dư vị ngọt ngào khó quên. 

Có người nhận được 3 phần nhưng có thể cảm nhận 7 phần vui vẻ. Nhưng có người nhận được 7 phần, mà chỉ vui vẻ đủ 3 phần.

toc-vang-ban-linh

5. Sinh và tử - Sống chết thường tình, trân quý hiện tại 

Người sống trên đời rồi cũng phải đối diện với cái chết. Sống chết là quy luật. Làm người, sống phải theo đuổi giá trị, chết cũng nên thuận theo tự nhiên. Vậy nên, phải có sự tôn trọng với bản thân, trân quý sinh mạng. 

Trong cuộc sống, mỗi người đều có cách lý giải và nhìn nhận khác nhau về những chuyện phát sinh. Đương nhiên, mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Nhưng cốt lõi phải là đối xử tốt với cuộc sống của bản thân, cũng nên thản nhiên đón nhận kết cục. Người có thể nhìn thấu được sinh tử, trong tâm phải đủ đầy sự bình lặng và an tĩnh, từ đó mới nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau với sống và chết. 

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình

Em mong đợi gì từ mối quan hệ không tên? | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top