Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành công – hai chữ viết dễ mà làm khó

2018-09-25 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Nhiều người trẻ thường có câu nói cửa miệng là: “Đường nào cũng đến La Mã” nhưng quan trọng là bạn có biết đường đi hay không. Có những con đường bằng phẳng và cũng có những con đường đầy rẫy chông gai. Vậy các bạn chọn con đường nào cho mình?

***

blog radio, Thành công – hai chữ viết dễ mà làm khó

Này các bạn trẻ, chúng ta sinh ra là các thiên thần nhỏ bé của cha mẹ mình, vậy ai có từng hỏi rằng khi lớn lên, cuộc sống mình sẽ đi theo chiều hướng như thế nào chưa?

Các bạn lúc mới chào đời là thiên thần vậy sau khi lớn lên các bạn là ai: bác sĩ, nghệ sĩ, công an, kỹ sư,.. hay là gánh nặng cho xã hội? Lúc sinh ra đâu có ai tự quyết định được con đường của các bạn. Bởi chính chúng ta phải tự nỗ lực của chính mình để lựa chọn cho chúng ta con đường. Mỗi người sẽ có lựa chọn cho mình một con đường riêng, một con đường sẽ dẫn bạn đến với đích là sự thành công.

Tôi biết cuộc đời này không hoàn hảo và chúng ta cũng không chọn lựa được cho mình một cuộc sống tốt nhất. Có người giàu, người nghèo. Có người lành lặn, có người thiếu khuyết không đầy đặn. Nhưng cuộc đời này chẳng bất công bao giờ đâu. Cứ tin tôi, nếu các bạn có được một cái tâm kiên định, không sợ gian khó và ý thức được chúng ta đang làm gì thì tôi xin chúc mừng các bạn, là các bạn đã đến gần với một cuộc sống mới mà nơi đó sự thành công sẽ đến với các bạn.

Thành công hai chữ viết ra đơn giản nhưng có mấy ai hiểu được nó. Tôi không nói về nhiều mặt của thành công vì nó rất rộng lớn. Ở đây tôi xin nói về định hướng công việc tương lai nhiều hơn thôi.

Nhiều người trẻ thường có câu nói cửa miệng là: “Đường nào cũng đến La Mã” nhưng quan trọng là bạn có biết đường đi hay không. Có những con đường bằng phẳng và cũng có những con đường đầy rẫy chông gai. Vậy các bạn chọn con đường nào cho mình?

Các bạn đã chọn xong mà bạn có đủ sự kiên trì để đi trên những con đường đó không, hoặc là vừa thất bại và cam chịu làm người thua cuộc. Trong tất cả chúng ta có một số người có thể kiên trì và đạt đến đích đến của mình và họ thành công, nhưng một số người thì sao. Họ không đủ kiên định, thiếu cố gắng và sợ vấp ngã. Chỉ những người đã vấp ngã mới hiểu được rằng nó khiến chúng ta nản trí và sợ hãi đến nhường nào.

blog radio, Thành công – hai chữ viết dễ mà làm khó

Nhưng bạn có thể đứng lên và chấp nhận sự thất bại ấy hay không mới là điều quan trọng nhất. Mỗi lần ta vấp ngã là những bài học, khi ta đứng lên và làm lại thì sợ gì không thành công. Thất bại là mẹ của thành công mà, sao phải sợ. Các nhà chính trị, các ngôi sao nổi tiếng và cả những nhà kinh doanh tài ba, đã có ai chưa từng thất bại một lần.

Thứ hai là cố gắng đó là sự đánh đổi, nếu muốn có thành công bạn phải đổi bằng sự cố gắng của mình. Cuộc đời này công bằng lắm mỗi cái giá của nó đưa ra đều được đền đáp xứng đáng, các bạn có đủ cố gắng để đánh đổi hay không. Trên thế giới này ai thành công mà không bỏ ra mồ hôi và nước mắt. Nếu có là các bạn chỉ được hưởng từ mồ hôi và nước mắt của cha ông mình ngày trước đã đánh đổi lấy. Nhưng bạn hưởng được bao lâu, một năm, mười năm hay cả đời. Các bạn không bỏ công mà hưởng thụ thì có lâu không. Núi vàng núi bạc cũng lở mà thôi. Chỉ có những thứ chính chúng ta làm ra mới biết trân trọng, cũng như có đánh đổi qua bạn mới biết giá trị thật của mình.

Kiên trì cũng là một thứ quan trọng không kém. Nếu chúng ta không kiên trì, tâm chúng ta không kiên định thì có cố gắng và vấp ngã bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Trong cuộc sống hiện nay chúng ta dễ dàng lạc lối lắm, vì nó có quá nhiều dụ hoặc và cám dỗ. Cũng giống như Đường Tăng, nếu ông không có một khỏa tâm kiên định thì có vượt nổi 81 kiếp nạn của mình để đưa kinh về được hay không. Và chúng ta cũng vậy, có thành công nào không đổ mồ hôi và nước mắt đâu chứ.

Thành công nói khó cũng đúng mà nói dễ cũng chẳng sai, bởi vốn dĩ muôn người muôn vẻ, trước tiên phải chính mình tìm ra con đường và tự bước đi mà thôi. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, mục tiêu thành công khác nhau, thế nên cứ tự tin với con đường mình chọn bạn nhé!

© Thắng Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

back to top