10 điểm khác nhau của người thành công và thất bại
2018-08-31 01:30
Tác giả:

Người thành công họ luôn nhìn mọi sự vật, sự việc mà họ vốn phải đối mặt đều trong tâm thức nhìn tích cực nhất. Cố tìm ra cái tốt để phát triển lên chứ không đánh giá cái không tốt để từ bỏ. Muốn thì lấy lý do, không muốn thì là lấy cớ. Người thất bại, họ luôn cảm thấy là không thể và nó đang trở nên tồi tệ.
Vậy nên thành công sẽ đến khi bạn nhìn mọi thứ lạc quan hơn. Hãy nhìn mọi thứ bằng con mắt tốt đẹp nhất thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt nhất có thể.
2. Nhìn ở một phía và nhiều phía
Mọi việc đều có nhiều khía cạnh nhìn, cũng như con người chúng ta không chỉ có một “mặt”. Người thành công họ sẽ đứng ở nhiều phía để nhìn một việc và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể có được.
Một tờ giấy trắng bị quệt một vết mực đen. Người cố gắng tận dụng 99% phần giấy trắng đó sẽ là người có yếu tố thành công thay vì người chỉ nhìn mãi vào vết đen đó mà đánh giá và bỏ qua cả một tờ giấy vẫn còn giá trị sử dụng.
Thế nên đừng quá nhanh chóng nhìn bề ngoài sơ xài về một điều gì. Hãy nghiền ngẫm và cố gắng đứng trên một phương diện khác để xử lý.
3. Hành động và than vãn
Một bài toán cực kỳ khó có người sẽ bắt tay vào giải thử, hết cách này rồi đến cách khác. Nhưng cũng có người mới nhìn vào đã nghĩ mình không thể làm được và bỏ qua. Ngồi than vãn và chờ người khác giải ra.
Cũng một con người, cũng được học hành như nhau tại sao có người giải được còn có người lại không? Là vì không hành động. Than vãn chỉ làm cho mọi thứ đi vào đường cụt và không giải quyết được gì cả.
Không gì là không thể, chỉ là có dám thử không, vì đâu ai có thể nói trước điều gì. Người thành công sẽ là người đi tiên phong bắt tay vào tất cả mọi việc và không nghĩ tới việc bỏ cuộc hay không làm được. Đừng bao giờ hỏi: “Why is me?” mà hãy luôn tự hỏi bản thân: “Why not me?”
4. Đương đầu và sợ sệt
Chỉ khi bạn đương đầu với khó khăn thì cơ hội mới xuất hiện, mà một khi cơ hội xuất hiện thì bạn phải nắm bắt ngay, đó là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công.
Còn một khi nhìn thấy gì bạn cũng sợ sệt, lo lắng và đứng tại chỗ thì sẽ chẳng có bất cứ trắc trở nào xảy ra và cũng đồng với việc chẳng có cú bứt phá tạo ra cơ hội thành công cả. Và đặc biệt nó là cái tôi dường như luôn gặp ở người thất bại. Họ nhút nhát và không dám thách thức bản thân.
Muốn thành công hãy cứ làm bằng tất cả những gì mình có để tạo ra cơ hội cho chính mình.
5. Tự tin và tự ti
Đối mặt với vấn đề nào cũng vậy, một khi đã làm thì phải tự tin, phong thái luôn chiếm giữ vị trí quan trọng cho việc hoàn thành tốt không. Nhiều khi trong một cuộc gặp đối tác, tuy là sản phẩm và dịch vụ bạn mang tới cũng bình thường như bao dự án khác. Nhưng một người tự tin bày tỏ rõ ràng thế mạnh của mình, thể hiện rõ quan điểm sẽ nắm được cơ hội chiến thắng nhiều hơn người nghĩ mình không tốt, dự án mình không hay.
Vì nếu ngay cả bạn cũng không tin chính bản thân mình làm được thì làm sao người khác có thể tin bạn đây. Người thất bại thì lại thế, họ luôn tự ti rằng bản thân không có cái gì, không được, không hay, không nổi trội, thậm chí nghĩ rằng bản thân không giỏi vậy thì chưa đánh đã thua rồi còn gì.

6. An toàn và mạo hiểm
Những người dám mạo hiểm đầu tư lớn là những người có thể nắm được chìa khóa thành công, còn những người lựa chọn an toàn, nhàn nhã và bình yên qua từng ngày từng ngày giống nhau là an phận. Mà an phận thì không thất bại cũng sẽ chẳng có thành công.
Cũng như việc người có tiền thì đem tiền đi đầu tư là mạo hiểm, còn có tiền mà đem tiền gửi ngân hàng để sinh lãi là người an toàn.
Người thành công lại là những người sợ nhưng không thể hiện ra, lo lắng nhưng không than vãn mà bắt tay vào hành động. Cố gắng vượt qua giới hạn bản thân để tìm ra chính mình.
7. Siêng năng và lười biếng
Ai đó đã từng nói, hãy xông pha và miệt mài với công việc khi còn trẻ, để nghỉ ngơi dành cho tuổi già. Muốn vượt lên chính mình và cả những người đang đồng xếp hạng là hãy cố gắng làm làm và làm. Làm nhiều thì 10 cái, sai 5 vẫn được 5. Còn làm chỉ 5 mà sai cả 5 thì coi như bỏ.
Vậy sắp xếp mọi thứ logic nhất thì sẽ là người đến nhanh hơn với cánh cửa thành công. Những lúc bạn bè, đồng nghiệp dành quá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn thì họ, những người đã đang và sẽ thành công vẫn âm thầm làm việc, hoạch định tương lai.
Tôi vẫn thấy rất nhiều người đã thành công họ vẫn không ngừng làm việc và siêng năng mỗi ngày, đó gọi là tác phong ăn sâu vào máu khiến họ càng ngày càng gặt hái được nhiều thành quả.
8. Thời gian tận dụng và lãng phí
Người sẽ thành công họ luôn biết không nên bỏ phí bất cứ khoảng không nào khi tuổi trẻ và vì thời gian là hạn hữu. Có những người đã thành công họ nói rằng một ngày họ chỉ ngủ đúng 2 tiếng. Buổi trưa chỉ 15p. Còn tất cả khoảng thời gian còn lại họ dành cho công việc, nghiên cứu và mài dũa bản thân.
Tôi không chắc những người thành công là những người dành hết thời gian cho công việc, nhưng tôi nghĩ hãy tận dụng hết tất cả có thể để làm việc. Hãy nghỉ ngơi trên chặng đường đi chứ đừng dừng lại vì nghĩ mình đã thành công.
9. Nước đến chân mới nhảy và đặt rõ mục tiêu
Những người thành công họ luôn có tầm nhìn xa “trên đầu”. Họ tính tới cả những thứ của vài năm hay chục năm sau chứ không phải chỉ là hiện tại rực rỡ là đủ. Còn những người mãi không thành công là “nước đến chân mới nhảy”, qua được ngày nào hay ngày đó và có khi họ không biết rồi họ sẽ đi về đâu.
Nhưng một khi đặt ra mục tiêu, hoạch định rõ 6 tháng tới sẽ làm gì, phải đạt được gì trong 1 năm tới, và khi đạt được rồi nó sẽ là tiền đề cho kế hoạch ở 5 năm tới kia. Cứ từng bước từng bước chắc chắn để buộc bản thân cố gắng chạm được vào đích. Họ sẽ biết họ cần làm gì và sẽ có được gì.
10. Những điều nhỏ nhặt
Thành công không chỉ ở mặt tài chính, vật chất hay tinh thần. Mà người thành công là ngay cả những nếp sống bình thường, sinh hoạt hằng ngày đều có một quy luật nhất định.
Sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, giữ chữ tín dù là trong cuộc chơi hay công việc, ăn uống, nghỉ ngơi khoa học, tập thể dục và rèn luyện thân thể… Tuy là những điều nhỏ và đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.
Người thành công họ luôn rèn luyện nghiêm khắc với bản thân từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống. Vì vốn dĩ những điều dễ dàng như thế còn không làm được thì nói gì đến những việc lớn vẻ vang hơn.
Hành động để thành công, không phải nghĩ sẽ thành công.
Blog Radio Tổng hợp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.








