Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thà FA còn hơn lấy một anh chàng chẳng ra gì

2016-08-05 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thông minh, xinh đẹp... không bằng may mắn. Thế nên, thận trọng trong việc lựa chọn người bạn đời là không hề thừa. Mặc dù chưa từng trải, tuổi đời chưa bằng ai, nhưng tôi từng chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân chẳng hề hạnh phúc.

***

Tôi cũng từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, cũng mong mình có được cuộc sống hạnh phúc, có bờ vai vững chãi để tựa vào khi mỏi mệt, san ngọt sẻ bùi trong cuộc sống... cùng với người đàn ông quan trọng và duy nhất trong cuộc đời mình. Nhưng ước thế thôi chứ sự đời nào có như mơ, thực tế là sau khi ra trường và đi làm đã hơn 4 năm nay, nhưng bản thân vẫn mãi chung thủy với phận FA.

FA không phải là không có ai để ý, mà đối tượng theo đuổi thì nhiều nhưng chẳng ai tâm đầu ý hợp để còn xem xét và thầm nhớ trộm thương. Hay nói cho đúng hơn là giữa tôi với họ chẳng hề có điểm tương đồng, tiếng nói chung, quan điểm sống cũng chẳng hề gặp nhau... nên chẳng thể nào hòa hợp, đồng điệu giữa hai tâm hồn là lẽ thường tình. Thế nên, những cuộc gặp gỡ ấy chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, xã giao hay đôi khi là người dưng cũng có.

Lắm khi mẹ cứ bảo: “Sao con không để tâm đến việc riêng tư của mình?” tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, thay vì giải thích này nọ. Bằng tuổi tôi bạn bè học cùng thời đại học đã con bồng cháu bế rồi. Còn riêng tôi vẫn mãi đơn bóng, lẻ chiếc. Nhiều lúc thấy ai đó tay tay trong hay dắt con đi dạo trên công viên... mà thầm ước, giá mình cũng được phân nửa họ. Nhưng mỗi người phụ nữ một số phận, hay nói đúng hơn tôi không muốn mang bản thân ra làm vật thí nghiệm cho cuộc đời.



Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, thông minh, xinh đẹp... không bằng may mắn. Thế nên, thận trọng trong việc lựa chọn người bạn đời là không hề thừa. Mặc dù chưa từng trải, tuổi đời chưa bằng ai, nhưng tôi từng chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân chẳng hề hạnh phúc. Đó là kết quả của việc yêu vội, quyết định quá nhanh, chưa tìm hiểu kĩ mà đã gật đầu nên dẫn đến những cuộc cãi vã nảy lửa, chồng đánh đập vợ không tiếc tay, buông những lời xúc phạm nhân phẩm nhau không cần nghĩ suy, đắn đo, cân nhắc....

Vì thế những cuộc tình như vậy chẳng hề đi đến đâu và lẽ đương nhiên là phần thiệt thòi thường ngiêng về người phụ nữ. Họ sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Với những chị em can đảm, mạnh mẽ, dứt khoát... thì sẽ chọn cho mình con đường chia tay, làm mẹ đơn thân, bản thân họ sẽ rất mệt mỏi, căng thẳng vì phải hoàn thành tốt cả hai vai trò: vừa là người mẹ tốt, vừa là người cha mạnh mẽ, chuẩn mực... cho con. Còn nếu vì quá cô đơn, mỏi mệt mà quyết định đi bước nữa, thì phần lớn trong số họ cũng không thể chắc rằng mình sẽ cập được bến bờ hạnh phúc.

Trường hợp còn lại là những chị em không can đảm, hay cũng có thể vì những lý do khách quan, chủ quan nào đó, mà bản thân họ không thể giải phóng cho cuộc đời mình. Số phận của họ sẽ ra sao? Ai rồi cũng sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng bản thân tôi thì không thể cho phép mình sai trong việc lựa chọn phân nửa cuộc đời còn lại, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đan rọ để nhốt mình vào trong đó, nên giả như kiếp này không may mắn gặp được phân nửa trái tim còn lại thật sự đồng điệu và hòa chung một nhịp đập, thì tôi sẽ mãi ca vang bài: thà như thế, thà là FA.

© Hoài Bão – blogradio.vn

Chú thích: FA: Forever Alone

Có thể bạn quan tâm; Chờ đợi một yêu thương



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top