Những lý do để các nàng tự tin với cuộc sống FA
2015-12-02 01:00
Tác giả:
Giao lưu bạn bè
Độc thân có nghĩa là bạn có toàn quyền sử dụng quĩ thời gian của bản thân cho bản thân. Vạn có thể nằm nhà xem truyền hình, tự chăm sóc mình, hoặc nấu một bữa ăn ngon cho gia đình. Nếu muốn ra đường chơi, bạn có thể gọi bạn bè cùng hội họp nhóm và tha hồ tung tẩy. Các cuộc gặp gỡ hội nhóm luôn mở ra cho bạn nhiều cơ hội để làm quen với nhiều người thú vị, mở rộng mối quan hệ và biết đâu bạn lại tìm thấy được “nửa kia” của mình.
Trải nghiệm thú vị
Tất nhiên nếu bạn đang có một mối quan hệ tốt thì quá tuyệt rồi, nhưng mà bạn có đồng ý rằng giai đoạn “cưa cẩm” nhau mới thật sự là giai đoạn thú vị và đáng yêu nhất không? Bạn biết đó, khi mà bạn tự nhiên bắt đầu thấy cảm giác hơi thích thích một anh chàng, bạn thấy tim muốn rơi ra ngoài khi nghe giọng nói của chàng hay cảm giác “bướm bay trong bụng” khi sắp được gặp nhau… Niềm vui thực sự nằm trong giai đoạn này đây, tán tỉnh, theo đuổi, rồi những ngày đầu hò hẹn tìm hiểu nhau. Một mối quan hệ mới là một lần bạn cảm thấy tươi mới và thú vị mà chỉ có những người đang độc thân mới có cơ hội để “chuẩn bị” trải nghiệm nó mà thôi.

Thế giới tự do
Là một cô nàng độc thân, bạn có thể đi chơi với rất nhiều các chàng trai khác nhau mà không bận tâm mình đang lừa dối hay phản bội ai cả. Bạn có nhiều thời gian hơn để theo đuổi tất cả những đam mê, sở thích và thú vui của mình. Bạn có thể làm những việc mạo hiểm như bạn mong muốn để xem bản thân mình thật sự muốn gì, cần gì, học thêm trau dồi kiến thức, đi du lịch khắp nơi làm những việc mình thích… Chỉ có trong những khoảng thời gian độc thân, bạn mới có thể thoải mái làm những điều như thế thôi.
Làm giàu
Phụ nữ độc thân thường dễ thành công, và thành công nhanh hơn bởi vì họ không cần phải suy nghĩ nhiều khi phải làm thêm giờ, hoặc họp hành, công tác xa cũng không phải lo lắng có người đang đợi ở nhà. Do đó họ có thể cống hiến hết mình vì công việc và trở nên thành công.
Làm đẹp
Bạn có thể tự thuyết phục bản thân mình để theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, tập thể dục 5 buổi một tuần để có thân hình hấp dẫn và hoàn hảo hơn, để chắc chắn rằng bạn trông luôn thật xinh đẹp quyến rũ bất cứ khi nào có cơ hội gặp anh chàng nào đó. Một khi tìm được một người phù hợp, có thể bạn lại cảm thấy lười biếng, không còn động lực nữa, hoặc đơn giản là bạn bận hẹn hò mất rồi…

Không cần hy sinh
Bạn hãy nhìn những người đã kết hôn hoặc đang trong một mối quan hệ mà xem, đối với rất nhiều người trong số họ, sự ràng buộc không chỉ khiến họ ít tự do hơn, mà nó có thể còn dồng nghĩa với sự hi sinh. Họ có thể hi sinh thời gian, tiền bạc, và cả những mong muốn cá nhân chỉ để làm cho người kia được vui vẻ. Cuộc sống độc thân cho phép bạn được hoàn toàn “ích kỉ” - từ việc mua quà cho bản thân, cho đến việc dành thời gian cuối tuần cho gia đình, bạn bè hoặc bất cứ người nào bạn thích mà không cần phải “lăn tăn” việc gì.
Người ấy ở khắp mọi nơi
Cảm giác thật tuyệt vời biết bao khi bạn chẳng bao giờ biết được anh chàng sắp tới bạn gặp sẽ là ai. Chàng trai ấy và bạn có thể chạm mặt ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời điểm nào bạn ạ! Chỉ phút chốc nữa thôi khi bước ra khỏi văn phòng, có thể bạn lại gặp ngay một anh chàng cực thú vị. Và nếu bạn độc thân thì thật đúng là “ý Trời” rồi phải không? Việc nắm bắt được cơ hội còn lại nằm ở bạn hết.
Trong cuộc sống có rất nhiều điều thú vị khác nhau, và cuộc sống độc thân cũng là một trong những điều thú vị mà bạn nên tận hưởng và khám phá đấy!
Theo kul.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.



