Tết là nhà
2023-02-17 01:05
Tác giả:
Hoài Thương
blogradio.vn - Chẳng hiểu sao, cái thứ mà tôi vẫn luôn chờ đợi lại trở nên nhạt nhẽo như vậy. Sắm đồ chơi tết, gói bánh chưng, cùng tụ tập ăn uống... mà lòng tôi bỗng thấy một cảm giác thật trống trải, không còn hứng thú.
***
Tự bao giờ, tết vẫn luôn là một khoảng thời gian đẹp đẽ trong năm tháng. Tết là khi mọi đứa con xa phương trở về nhà, là khoảng khắc quây quần bên bữa cơm gia đình. Là khi ta cùng nhau sắp dọn mái ấm. Là khi bên cạnh nhau ngắn nhìn giây phút chuyển giao một năm mới. Chắc hẳn mọi con dân Việt Nam đều háo hức và mong chờ ngày lễ cổ truyền này. Chẳng ai muốn rời xa tổ ấm, chẳng ai muốn lặng lẽ ở một nơi xa lạ rồi âm thầm nhớ nhung về một nơi gọi là nhà. Và càng buồn tủi hơn, chính là khoảng khắc tết dến xuân về, sau một năm lam lũ và bộn bề cuộc sống.
.jpg)
Năm nay, chắc có lẽ là một năm đặc biệt đối với gia đình tôi. Hmm, phải nói sao nhỉ? Tết là khoảng thời gian mà mọi thành viên trong gia đình tôi quây quần cùng nhau làm đủ mọi thứ. Và có lẽ là khoảng thời gian được ở cùng nhau nhiều nhất. Cũng chính vì điều này, tết đến với gia đình tôi sớm lắm. Dù ngoài kia phố xá lặng im hay ồn ào, dù quất, nêu, đào xuất hiện hay không, thì với gia đình tôi, tết vẫn về thật sớm, tầm ngày 23, 24/12 âm lịch thì tết đã về với gia đình tôi rồi, bởi đó là lúc mà mọi thành viên trong gia đình tôi trở về sau một năm giông bão. À, nói đúng hơn là bố và anh tôi trở về nhà bên mẹ con tôi. Tôi vui lắm, bồi hồi lắm, háo hức lắm. Bởi một năm qua tôi luôn mong chờ giây phút này. Tết là khoảng thời gian vô cùng bận rộn, tất bật và đủ thứ phải lo. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần là mọi người làm cùng nhau và vui vẻ thì mọi chuyện đều được hoàn thành một cách suôn sẻ. Nhũng ngày cận tết ở miền bắc lạnh lắm, nhưng với hơi ấm của gia đình thì chẳng cơn lạnh nào có thể quật đổ chúng tôi. Những giây phút hạnh phúc ấy sẽ mãi là một kí ức thật đẹp với gia đình tôi.
Thấm thoát thời gian cứ thế trôi đi, là sắp chia xa với một năm nữa rồi. Nhưng năm nay chẳng giống mọi năm, chẳng vui, chẳng bồi hồi mấy nữa. Dù ngoài kia hàng ngàn cây nêu đang rực sáng lấp lánh, dù đào quất ở khắp mọi nơi, thì thật sự một điều rằng: tôi đang rất buồn. Vẫn là 23 tết, nhưng 23 tết này khác lắm. Chẳng còn hào hứng là bao, vẫn là khung cảnh dựng nêu đón tết ấy, nhưng nó lạ lắm. Không hẳn là không vui, chỉ là chẳng nôn nao thế nữa. Chẳng hiểu sao, cái thứ mà tôi vẫn luôn chờ đợi lại trở nên nhạt nhẽo như vậy. Sắm đồ chơi tết, gói bánh chưng, cùng tụ tập ăn uống... mà lòng tôi bỗng thấy một cảm giác thật trống trải, không còn hứng thú.

29 tết – Chỉ còn một một ngày nữa thôi tất cả chúng ta sẽ đón chào một năm mới. Tôi vẫn chẳng thấy một chút tết nào cả, vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra đường xá. Ở một góc khác, mẹ tôi đã khóc... Năm cũ cứ như thế và trôi qua. Ngay chính khoảng khắc chuyển giao, vẫn tại ngôi nhà đó nhưng lại thiếu đi một thành viên. Cứ như vậy nó lại qua đi. Mồng 1 tết, tôi đã khóc, mẹ tôi cũng vậy. Màn đêm buông xuống, lủi thủi một mình, tôi lại khóc. Ngay lúc này tôi cảm thấy tủi thân lắm. Và mùng 2 vẫn thế, trôi qua một cách vô vị. Chúng tôi cùng đợi đến tối, và… Anh tôi đã trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lí do mà suốt những ngày qua, gia đình tôi lại chẳng hào hứng đến tết như vậy. Chính khoảng khắc này, tết mới thực sự về với gia đình chúng tôi. Và chỉ nó chẳng quá dài, chỉ vỏn vẹn 5 ngày, nhưng thực sự đó mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm của gia đình tôi.
Có vẻ như, đây chẳng phải là chuyện hiếm có, hay quá to tát với gia đình mọi người, nhưng đối với chúng tôi đây là lần đầu tiên. Ai rồi cũng có một cuộc sống riêng, có công việc và bộn bề khác nhau. Nên chẳng thể bên nhau mãi được. Song chỉ cần là gia đình, thì dù chỉ là một phút giây chớp nhoáng thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc. Nhà là nơi đi để trở về. nhà là nơi ôm ấm ta sau những ngày giông bão. Và Tết - khoảng khắc chuyển giao ấy, chỉ khi chúng ta đủ đầy, khi tất cả các thành viên cùng nhau đón chào giây phút đặc biệt ấy thì mới thực sự hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi khi quá đơn giản, nhưng chúng ta lại tìm đến những thứ xa xôi, để rồi bỏ quên sự giản đơn nhưng ấm áp, bình an ấy. Đừng bao giờ chỉ một phút rong chơi vô nghĩa ngoài kia, mà ta quên đi rằng, còn có những người còn đợi mình, mong mình trở về nhà. Chẳng một giây phút nào đẹp hơn, khi đó là cùng với gia đình. Hãy tận hưởng những thứ đang có của hiện tại cùng tổ ấm nhỏ của bạn, bởi cuộc đời là vô vị chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao.
“Khoảng khắc đẹp nhất - Hạnh phúc nhất là nhà”
© Nguyễn Thị Hoài Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi là để trở về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







