Tặng quà cho 12 cung hoàng đạo trong ngày 8/3
2018-03-07 01:25
Tác giả:

1. Bạch Dương
Món quà dành cho cho Bạch Dương không cần quá cầu kì hay đắt tiền vì Bạch Dương xem trọng tấm lòng người tặng hơn là giá trị của món quà. Hãy chọn một món đồ vừa có thể sử dụng, vừa có thể kỷ niệm hoặc đồ handmade kèm theo lời chúc cũng tốt.
Ngoài ra, dắt nàng đi trốn cũng là ý tưởng không tồi. Bất kể gần xa, với cô nàng năng động và tràn đầy năng lượng như Bạch Dương thì chỉ cần được bạn dẫn đi là nàng đã vui tít mắt rồi!
Món quà lý tưởng: Balo, túi xách, giày.
2. Kim Ngưu
Một món quà có giá trị sử dụng sẽ được các Kim Ngưu thích hơn là những món quà mang giá trị tinh thần. Hãy chọn cho họ những món quà có thể xài lâu, hữu dụng và hợp túi tiền thay vì những thứ đắt đỏ, đẹp đẽ.
Những cô nàng Kim Ngưu cực kì thích được đi ăn, nên bạn cũng có thể dẫn nàng đi ăn ở đâu đó, hoặc nếu có thể đích thân chuẩn bị cho nàng một bữa thì thật sự là không còn gì bằng.
Món quà lý tưởng: Phiếu giảm giá món ăn, vỏ điện thoại, dắt nàng đi ăn hoặc tự tay làm bếp nấu cho nàng ăn.
3. Song Tử
Các Song Tử vui vẻ, hoạt bát, rất thích trò chuyện và đi chơi, bạn có thể lưu ý những điểm này để lựa chọn một món quà phù hợp. Trang sức, hay những thứ có hương thơm cũng là sự chọn khá ổn cho bạn.
Một số Song Tử khá là thích đọc sách, tiểu thuyết nên bạn cũng có thể lưu ý điểm này để làm nàng cảm thấy thích thú.
Món quà lý tưởng: Điện thoại, máy ảnh, máy thu âm, nến thơm, sách.

4. Cự Giải
Cự Giải giàu tình cảm, thích tặng quà cho mọi người, xem niềm vui của mọi người là của mình. Nên những món quà handmade, hay món nhỏ nhỏ xinh xinh là lựa chọn lý tưởng cho các nàng Cua. Những món quà liên quan đến gia đình như dụng cụ làm bánh, đồ nấu ăn cũng là một lựa chọn khá ổn vì Cự Giải luôn rất xem trọng gia đình.
Dẫn nàng đi ăn sẽ là món quà khiến nàng hài lòng nhất, đừng quên điểm này nhé!
Món quà lý tưởng: Quà lưu niệm, đồ nấu ăn, đồ handmade, vòng tay, giày.
5. Sư Tử
Bạn có thể lựa chọn những món quà như quần áo, trang sức, phụ kiện. Ngoài ra các nàng còn rất dễ bị thu hút bởi những thứ lấp lánh và phát sáng như pha lê, dạ quang, đá quý,...
Món quà lý tưởng: Khuyên tai, cài áo, nhẫn, túi tiền, pha lê, sách.
6. Xử Nữ
Nổi tiếng bởi sự tinh tế, cầu toàn và tỉ mỉ, nên đối với quà tặng, Xử Nữ cũng sẽ có những chuẩn mực cho mình. Những món quà không những hữu dụng, mà còn phải tiện lợi, đa năng và có tính nghệ thuật. Các nàng Xữ Nữ đặc biệt thích các đồ dùng đa phong cách, đẹp và tinh xảo.
Món quà lý tưởng: Đồ dùng đa năng, cây kiểng, sách, hộp nhạc, giỏ xách môi trường.
7. Thiên Bình
Đừng nghĩ rằng chỉ cần tặng quần áo hay phụ kiện cho Thiên Bình là xong.Thiên Bình khá thông minh và có gu thẩm mỹ khá cao nên việc chọn cho nàng một món quà ưng ý không phải chuyện dễ dàng.
Lựa chọn hoàn hảo nhất là dẫn bạn gái đi shopping, để nàng lựa chọn theo ý mình.
Món quà lý tưởng: Vật trang trí, hộp thủy tinh, đĩa CD, phụ kiện quần áo.

8. Thiên Yết
Hãy cứ chịu khó quan sát nàng khi sắp đến những dịp đặc biệt nhé!
Món quà lý tưởng: Quà handmade, nến thơm, hoặc cứ đưa nàng đi chọn.
9. Nhân Mã
Các nàng Nhân Mã luôn thích di chuyển, du lịch đây đó, nên bạn có thể tặng nàng những vật dụng hỗ trợ cho chuyến đi của nàng thêm ý nghĩa. Nếu có thể, đừng ngại cùng cô nàng đi khám phá những địa điểm mới lạ để tạo thêm những câu chuyện thú vị giữa hai người nhé!
Một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà cùng với bạn bè sẽ là một ý tưởng cực sáng suốt vì nàng sẽ được tụ tập, trò chuyện và cùng nhau quẩy một bữa ra trò đấy!
Món quà lý tưởng: Máy ảnh, balo du lịch, áo khoác, đồ thủ công làm bằng tay, giày thể thao.
10. Ma Kết
Đối với những con người không quá mơ mộng, lãng mạn hay sến sẫm như Ma Kết thì những món quà mang tính thực tế sẽ được đánh giá rất cao.
Các Ma Kết thường khá chăm chỉ, làm việc có mục tiêu và kế hoach, nên hãy tặng cô nàng những món quà có thể giúp họ trong công việc và cuộc sống
Món quà lý tưởng: Sách, mỹ phẩm, quần áo, đồng hồ.
11. Bảo Bình
Khác với những cung khác, Bảo Bình xem trọng cách đối phương tặng quà hơn là món quà được tặng. Bảo Bình rất thích sự bất ngờ, cả là do họ tự tạo hay người khác tạo cho họ, đặc biệt là trong việc tặng quà. Do đó, nếu bạn khiến nàng ngạc nhiên thì bạn sẽ tạo được ấn tượng rất lớn với nàng đấy!
Bảo Bình khá có gu thẩm mĩ và thích những thứ độc, lạ nên bạn có thể tặng nàng những món quà mang thiên hướng ấy, hoặc quà tự tay làm là tốt rồi.
Món quà lý tưởng: Những thứ nhỏ xinh, ly, chai lọ thủy tinh, chuông gió.
12. Song Ngư
Không phải nàng Song Ngư nào cũng thích lãng mạn, sến sẩm, nhưng chắc chắn rằng các nữ Song Ngư rất tình cảm.Vì thế nên chỉ cần có quà là đã khiến nàng nhảy lên vì hạnh phúc rồi.
Song Ngư ngọt ngào thích những thứ xinh xắn, đáng yêu. Nếu có thể vừa to, vừa có thể vừa ngắm thoả thuê thì càng thích. Trong trường hợp này, gấu bông là sự lựa chọn khá ổn vì các nàng có thể vừa ôm vừa ngắm thoả thuê. Đừng quên kèm theo hoa tươi khi tặng quà cho nàng nhé!
Theo Yan.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






