Tặng em gái!
2013-02-19 03:31
Tác giả:
Nhóc à...!
Tiết trời mùa đông đối với sức khỏe của chị thật khó chịu, nhưng có lẽ trong tất cả các mùa chị vẫn mong chờ nhất mùa đông, bởi chị biết rằng Tết đang đến gần và ngày gia đình mình đoàn tụ sẽ không còn xa nữa... chị nhớ bố mẹ, nhớ em_cô bé hay mít ướt đáng yêu của chị nhiều lắm...

Em gái bé nhỏ của chị!Trong cuộc đời này, ngoài bố mẹ ra thì người chị mắc nợ nhiều nhất là em đấy. Nhiều đêm chị đã khóc, cảm thấy thương em vô cùng... Người ta thường bảo nghèo không phải là một cái tội nhưng bây giờ chị thấy rằng đó là cũng là tội lỗi em à. Vì gia đình mình nghèo mà khi nhóc của chị mới 3 tuổi bố phải vào Nam làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình, khi đó chị và anh đang học tiểu học, cái tuổi quá bé để hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm em khóc khi không thấy bố ở nhà… Rồi mẹ bận trăm công nghìn việc, anh chị còn phải đi học, thế là em được gửi đi học mẫu giáo sớm. Mỗi sớm mai là chị lại đèo em qua nhà trẻ, gửi em xong mới quay xe đi học. Nhóc của chị hay khóc nhè, em khóc nhiều đến nỗi bác cả đặt cho em biệt danh là Rách (vì mọi người trêu em khóc đến rách miệng), mỗi lần chị quay xe đi là khóc lóc đòi theo chị, dỗ mấy cũng không chịu nín dù trước đó đã hứa với chị là em sẽ ngoan, sẽ không làm chị buồn... Nhiều lần chị phải phóng xe như bay trong tiếng khóc đến xé lòng của em, nỗi buồn ấy khiến chị rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại...
Bố đi làm 4 năm, cuối cùng thì bố cũng quyết định về nhà làm việc đổi lại mẹ lại ra Hà Nội làm thuê. Chị em mình chưa kịp vui mừng vì tin bố về thì lại khóc nức nở tiễn mẹ lên xe theo dòng người ngược xuôi ra đất Hà Thành kiếm việc làm.Từ ngày đó đến giờ cũng đã 7 năm rồi em nhỉ? Đã bao nhiêu cái Tết chị em mình vui mừng chạy ra đón mẹ về, thì cũng bấy nhiêu lần nghẹn ngào nhìn mẹ bước lên xe rời đi...
Chị biết em gái chị phải chịu thiệt thòi nhiều.Cùng là phận gái nên chị hiểu, khi em lớn lên cần có mẹ bên cạnh bảo ban những thứ mà không phải ai cũng biết, cũng giúp em được.Chính vì vậy những lúc bên em, chị luôn cố gắng dạy cho em những thứ mà chị đã may mắn được mẹ chỉ dẫn trước đó… Nhưng đến khi chị đậu đại học, rồi anh cũng vậy, thì mình mẹ không thể lo nổi cho cả 2, bố lại một lần nữa phải vào Nam làm việc, để nhóc của chị gửi cho bác nuôi.. .tuy bác rất thương em và em chị rất ngoan nhưng hơn ai hết chị hiểu được không nơi nào bằng nhà mình em nhỉ? Dẫu vui dẫu buồn thì được sống bên cạnh những người thân yêu nhất thì vẫn hạnh phúc hơn phải không em?....
Chị còn nhớ năm đầu tiên chị xa nhà, mọi người trong xóm trọ vẫn trêu chị là “bỗng dưng muốn khóc”, bởi cứ nhớ nhà là chị lại ngồi khóc, em là người đầu tiên khuyên anh ra học gần chị chỉ bởi lý do duy nhất:”Cho chị đỡ buồn” .Nhiều lúc mẹ còn “ghen tỵ” với chị vì em gần gũi và thích tâm sự với chị hơn mẹ, chị cười mà lòng chua chát quá: Có lẽ em gái chị xa mẹ nhiều thành thói quen mất rồi...
Nhưng chị biết em gái chị rất mạnh mẽ và yêu gia đình vô cùng. Những câu chuyện của em được nhiều người trong làng kể lại như một tấm gương sáng về lòng dũng cảm và sự hiếu thuận... Chị nhớ 25 Tết năm 2004 khi đó em đang học lớp một, em bị ngã gãy tay mà em cố tỏ vẻ như không sao, chỉ lên giường giả vờ ngủ cho đến khi mẹ phát hiện em đang sốt thì tay phải của em đã sưng vù. Mẹ đưa em đi bó bột trong nước mắt: Tết đến nơi rồi, trong khi mọi nhà vui vẻ chuẩn bị đón Xuân thì bố đi cả năm mới về lại đau dạ dày nằm một chỗ, con trai ốm suốt, con gái út bị gãy tay, mẹ đã quá mệt mỏi... Lúc đó nhóc của chị đã ôm lấy bác sĩ và thì thầm:”Bác ơi, bác nhẹ tay cho cháu nhé… cháu không khóc đâu… mẹ cháu sẽ lo lắm...”Bây giờ mỗi khi gặp lại,ông bác sĩ vẫn khen:” Trong đời làm bác sĩ, bác chưa gặp đứa bé nào ngoan và khôn như thế. Lúc nắn xương lại nó chỉ van xin bác nhẹ tay thôi, không than đau cũng không đòi mẹ...”
Rồi khi mẹ mới đi làm, em lại bị tai nạn gãy chân ở trường. Lúc bố chạy vào bệnh viện em đã ôm bố và bảo: “Bố đừng lo bố nhé,con đau chút chút thôi... Bố mà lo, bố ốm thì con sợ lắm”. Các cô giáo nghe đứa bé mới học lớp 2 nói vậy đã không cầm được nước mắt vì cảm động...
Nhóc à, chị rất lo lắng mỗi khi thời tiết trở lạnh, vì chị biết những vết thương kia sẽ lại làm em gái chị đau buốt... giá mà em than thở, giá như em không quá chịu đựng có lẽ chị sẽ không lo lắng đến vậy. Chị tự hỏi có lúc nào đó em chị khóc mà không ai biết để lau nước mắt cho em không? Chị không biết sau này có khi nào chị vì hạnh phúc riêng mà vô tình làm em tổn thương? Chỉ biết rằng chị rất yêu em, nhiều hơn cả bản thân chị nữa... hãy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc em nhé, Nhóc đáng yêu của chị!
Tết đang đến gần cùng với sự mong chờ của tất cả mọi người... chị yêu Tết quá em à!
- Gửi từ Hanh Trinh - hoahuongduongk3a2@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."



