Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm xa nhau để yêu lại từ đầu

2018-09-10 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - “Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu”. Đúng, nếu thực sự còn yêu cũng đừng ngần ngại mà hãy chạy thật nhanh đến cạnh người ấy, nắm lấy đôi bàn tay, nói tiếng yêu và hãy viết tiếp chuyện tình của mình ngay tại nơi bắt đầu.


Nghe bài hát Yêu lại từ đầu (Khắc Việt)

***

“Em ơi hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hãy nói đi, hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất hai ta…”. Lời bài hát nhẹ nhàng như là tâm sự của một chàng trai muốn nói với cô gái – người mình yêu hay cũng có thể đó chỉ là chàng trai tự hỏi bản thân mình. Anh đang có một cuộc tình đẹp, nhưng anh lại muốn kết thúc cái sự đẹp đẽ ấy bằng lời chia tay với lý do không thể đơn giản hơn hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi.

Có lẽ khi nghe đến đây, hẳn không ít người trong chúng ta nhận thấy thấp thoáng đâu đó một phần của chính bản thân mình. Tình yêu đó là thứ tình cảm khó định nghĩa nhất trên thế giới, đôi lúc nó dào dạt như sóng biển xô vào những ghềnh đá, cũng đôi lúc nó yên ả như mặt hồ không chút gợn, nó thay đổi cũng nhanh và thất thường giống như thời tiết vậy, không quy luật, không báo trước. 

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, không ai yêu nhau mãi được. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc đua nào cũng sẽ có đích của nó và tình yêu cũng vậy, nó không thể cứ thế mà tồn tại mãi được. Chuyện tình dù có đẹp đến đâu, có yên ả đến đâu đi nữa nhưng nếu cứ kéo dài như thế thì đến một lúc nào đó ta cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Cái cảm giác hai người ngồi cạnh bên nhau nhưng không ai mở miệng nói được điều gì, cái cảm giác mà mỗi khi đêm về mở điện thoại ra nhắn tin với người ấy cũng chỉ biết chúc ngủ ngon cho gọi là chúng ta còn yêu nhau, cái cảm ấy ôi thật khó chịu làm sao.

Tạm xa nhau để yêu lại từ đầu

Mình đã từng yêu? Đúng. Còn bây giờ? Không biết nữa. Tiếp tục? Không. Chia tay?... Hay là “mình tạm chia tay nhau”. Đó có lẽ là câu trả lời khả dĩ nhất. Tạm xa nhau, thời gian sẽ trả lời tất cả. Một khoảng thời gian xa cách có thể là không quá nhiều nhưng là đủ lâu để ta có thể nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, của đối phương, nhớ về những kỉ niệm đã qua và suy ngẫm về chặng đường dài phía trước. Và quan trọng hơn hết chính là cảm giác mà nó mang lại, đó có thể là cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm của sự tự do, sự giải thoát, nhưng đôi lúc đó lại là cảm giác không quen với sự cô đơn, trống vắng, cảm giác thiếu thốn một bờ vai để tựa vào những lúc buồn, một đôi môi để chia sẻ những nụ cười những lúc vui, thiếu một ai đó. 

Khoảng thời gian xa nhau chính là liều thuốc thử hữu hiệu nhất để xem liệu rằng chúng ta có thực sự còn yêu nhau, cần đến nhau hay không, để xem liệu rằng chúng ta có thể đi tiếp quãng đường mà không ngoảnh đầu nhìn lại hay không?

“Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu”. Đúng, nếu thực sự còn yêu cũng đừng ngần ngại mà hãy chạy thật nhanh đến cạnh người ấy, nắm lấy đôi bàn tay, nói tiếng yêu và hãy viết tiếp chuyện tình của mình ngay tại nơi bắt đầu.

© Dương Tùng - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top