Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta có thể đừng rời xa nhau có được không?

2017-06-06 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thật ra, em luôn ước rằng anh sẽ tìm được cách để tâm hồn chúng ta nhận ra nhau, và mãi ở bên nhau...

***

Anh à,

Em vẫn nhớ rằng khi chúng ta còn ở bên nhau em vẫn nói rằng em rất dễ buồn. Em đã biết, ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, rằng anh chẳng hay để tâm nhiều vào những thứ gọi là cảm xúc. Em hay sợ anh trong lúc lơ là nào đó mà bỏ quên mất em. Vì vậy em luôn cố lặp đi lặp lại với anh rằng em rất hay cảm thấy cô đơn, em mong anh sẽ để tâm đến, mong anh có đủ nhẫn nại để tìm kiếm và mang em trở về nếu chẳng may một ngày nào đó em lạc trong u buồn của chính mình. Em không phủ nhận niềm vui anh mang đến cho em. Nhưng em cũng không bỏ mặc được những buồn tủi. Mà bất hạnh thay, niềm vui chỉ là bề ngoài, còn nỗi buồn anh mang đến cho em lại rất thật.

Cuối cùng thì dự cảm của em về một ngày chia xa cũng thành sự thật. Em không trách anh, vì em đã thấy được những khoảng trống không sao lấp đầy được giữa chúng ta. Em cũng thấy được anh cố gắng như thế nào để giảm bớt những khác biệt, để trông giống như có cùng thế giới nội tâm với em. Chỉ là, anh đã quên mất điều em cố gắng khiến anh lưu tâm. Cuối cùng, anh cũng để em lạc mất.

Khác biệt quá lớn khiến người ta xa nhau mà không muốn ngoái đầu lại, khiến người ta bước đi mà không có một khắc chùn chân, khiến người ta cảm thấy buông tay chỉ đơn giản là cần tìm kiếm một bàn tay khác, và họ chẳng vì nhau mà đau lòng.

Chúng ta có thể đừng rời xa nhau có được không?

Nhưng mà, sao em lại không thể thản nhiên được? Sao em lại cứ nghe nặng trĩu trong lòng? Sao em lại hay bắt gặp mình đang rơi nước mắt, nhất là những khi cảm thấy xung quanh vẫn có những cảm tình ấm áp? Sao em lại không còn động viên được mình rằng nắng vẫn lấp lánh, và thật ra cuộc đời vẫn đẹp?

Sau nhiều lần ngạc nhiên và tự hỏi, em cuối cùng cũng nhận ra câu trả lời: Bởi vì em vốn chưa từng thoát ra nỗi cô độc của chính mình, ở bên anh chỉ là cách mà em cố gắng tránh né. Cho nên, khi chọn từ bỏ là em đã chọn đối mặt trở lại với thế giới quá yên tĩnh của chính mình.

Người ta hỏi em, đã tự mình từ bỏ mà sao lại mủi lòng đến vậy? Em cũng tự hỏi mình như vậy rất nhiều lần. Nhưng đến khi tìm ra câu trả lời, em vẫn không sao nói ra được, đành chỉ mỉm cười.

Thật ra, em luôn ước rằng anh sẽ tìm được cách để tâm hồn chúng ta nhận ra nhau, và mãi ở bên nhau...

© Chlóe – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top