Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao người nói chia tay lại là người không quên được

2018-03-09 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tại sao em không thể quên anh, tại sao người nói lời chia tay lại là người không thể quên được hả anh? Em đã tự nghĩ ra cho mình hàng trăm lý do để trả lời cho câu hỏi đó: nào là đó là mối tình đầu của em, mối tình của thời học sinh hồn nhiên, đó là tình cảm của một cô nàng Song Tử quá thủy chúng và hàng trăm lý do khác nữa anh à.

***

blog radio,Tại sao người nói chia tay lại là người không quên được

Đêm miền Bắc những ngày này lạnh lắm anh ơi, một mình em vẫn đi một mình trên con đường xưa. Mỗi bước chân em lại nghĩ về anh, nghĩ về những kỉ niệm vui, buồn trước kia của chúng ta, rồi đôi khi lại bật cười chua xót khi chợt nhớ đến những dự định mà em và anh đã đặt ra khi chúng ta vẫn còn tay trong tay anh à.

Em đã chọn đi xa để quên đi tình cảm của chúng mình, em cứ nghĩ khi xa nhau rồi, xa cả về không gian, thời gian và em ảo trưởng xa cả về trái tim thì em sẽ không nghĩ đến anh nữa. Nhưng em nhầm rồi phải không anh? Từng bước đi, từng nhịp thở, từng công việc em làm đều mang dáng hình của anh bên trong ấy. Tại sao em không thể quên anh, tai sao người nói lời chia tay lại là người không thể quên được hả anh. Em đã tự nghĩ ra cho mình hàng trăm lý do để trả lời cho câu hỏi đó: nào là đó là mối tình đầu của em, mối tình của thời học sinh hồn nhiên, đó là tình cảm của một cô nàng Song Tử quá thủy chúng và hàng trăm lý do khác nữa anh à. Đã có lúc em đặt bút viết xuống để viết về anh, nhưng em lai phải vội vã gạch bỏ những dòng ấy. Em nghĩ em đâu còn tư cách gì để viết về anh đâu, chấm dứt thì nên chấm dứt hắn đi, lưu luyến làm gì nữa cho đau lòng. Nhưng trái tim em không nghe theo em anh ơi…

blog radio,Tại sao người nói chia tay lại là người không quên được

Em đã nghĩ không biết chúng ta có còn cơ hội để quay lại như thuở ban đầu được không anh nhỉ? Trái tim em không thể mở lòng thêm cho một ai khác nữa anh à. Chúng ta quay lại để cùng nhau sửa chữa những sai lầm trước kia nhé anh. Có người nói với em rằng nếu còn tình cảm thì nên quay lại, trước kia tìm hiểu nhau rồi, giờ là cùng nhau sửa chữa, bù đắp cho nhau những thiếu sót mà người kia còn thiếu. Không biết đã bao nhiêu lần em nhắn tin cho anh nhưng lại không thể gửi đi, chỉ một cái nhấp tay thôi là em có thể bày tỏ nỗi lòng mình với anh nhưng lý trí em lại không cho phép anh à. Trái tim em đau lắm, đau vì tình cảm em dành cho anh, đau vì sự ngốc nghếch, bướng bỉnh của em trước kia, đau cho tình cảm bây giờ của hai đứa mình.

Đêm đã muộn rồi, chúng mình ngủ đi anh rồi ngày mai nắng lên mọi thứ sẽ khác đúng không anh. Có thể thời gian sẽ quay ngược lại như chiếc đồng hồ Doremon mà anh tặng em, khi đó chúng ta có thể bên nhau, cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống.

Em nhớ anh!

© Phương Hòe – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top