Top thành viên
Mỹ Mỹ
Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu
Lục Kiến Như
Cô bé của tôi chúc em một đời bình an vui vẻ
Nguyễn Thị Thu Hà
Đừng sống cùng một năm tới 75 lần và gọi đó là cuộc đời.
Trương Linh
... Giông bão đi qua chén canh chan một đời đắng nghét Để con cún con mèo cấu tro bếp mù đêm!
Lam Thu
Đôi dòng xúc cảm vụn vặt cho tôi, cho bạn.
Phạm Thị Diễm Trinh
có những nỗi nhớ mang tên yêu thương
Nguyễn Thị Hồng Châu
Nếu khoảng cách của hai chúng ta là 100 bước. Em chỉ bước 50 bước... 50 bước còn lại anh hãy bước. Vì em thích một tình yêu công bằng.
Uông Nguyễn Hoài Thương
Hãy là bản thân một cơ hội - Hãy một lần là chính mình
Trương Đình Huy
Thể thao, âm nhạc
Nguyen Thanh
Học cách sống tức là học các tự do và tự do chính là chấp nhận việc gì đến sẽ đến
