Soi tính xấu khó bỏ của các con giáp
2015-12-06 01:00
Tác giả:
Tuổi Tý: Trọng bạn khinh sắc
Người tuổi Tý coi trọng tình bạn hơn hết thảy mọi thứ. Cho dù bản thân đang trong tình cảnh "nước sôi lửa bỏng" thì tuổi Tý cũng chẳng hề ngại ngần mà ra tay giúp đỡ bạn bè. Nhưng nếu vì vậy mà bỏ mặc không quan tâm đến người yêu thì cũng thật đáng trách. Đối phương sẽ cảm thấy tủi thân, bị lạnh nhạt mà trở nên hay đòi hỏi, phiền nhiễu gây ra tranh cãi nhiều hơn giữa cả hai. Cho dù yêu quý hay nể trọng bạn bè thì tuổi Tý cũng đừng nên vì bạn mà quên đi tình yêu. Vì dù sao người bạn đời cũng sẽ quan trọng hơn bạn bè ở một mức độ nào đó.
Tuổi Sửu: Cứng đầu cố chấp
Những người sinh năm Sửu thường có tính cách bướng bỉnh và cứng đầu. Nếu gặp phải chuyện gì không hài lòng, họ hay giữ trong lòng chẳng nói ra, đến tận khi nảy sinh xung đột và mâu thuẫn mới để cho mọi việc đi quá xa theo dòng cảm xúc. Và một khi đã có thành kiến, chẳng mấy ai có thể thay đổi được cảm xúc của người sinh năm Sửu này. Cũng chính sự cố chấp đó mà đôi khi tuổi Sửu làm tổn thương những người xung quanh. Tuy cố chấp là bản tính trời sinh nhưng nếu có cố gắng quyết tâm vẫn có thể sửa đổi được, tuổi Sửu ạ.
Tuổi Dần: Vô tâm thờ ơ
Những người tuổi Hổ thích đối mặt với thử thách và luôn hứng thú với những gì mới mẻ. Sự vô tâm của tuổi Dần là do họ đang quá vui vẻ và thích thú với những gì trước mắt mà bỏ lơ mọi việc xung quanh. Vì tập trung quá mức vào một việc gì đó và bỏ mặc tất cả đã khiến người khác đánh giá tuổi Dần là người không có trách nhiệm và không tạo được cảm giác an toàn. Chẳng những thế, tuổi Dẩn lại hay vì việc của mình mà làm ầm ĩ, nên thường bị mọi người xa lánh. Hãy biết quý trọng và ứng phó thật tốt với các mối quan hệ xã hội nhé tuổi Dần.

Tuổi Mão: Không có tính đoàn kết
Người tuổi Mão làm gì cũng thích một mình, không muốn bàn bạc trao đổi với người khác. Cứ như vậy họ trở thành người ấu trĩ, không biết lắng nghe, tạo cảm giác làm việc không biết phối hợp với người khác. Cần biết rằng đoàn kết làm nên sức mạnh, nhiều khi nghe những lời góp ý có thể tránh được biết bao sai sót lớn đấy.
Tuổi Thìn: Hay do dự băn khoăn
Người tuổi Thìn làm việc cẩn thận, họ để tâm đến nhiều yếu tố xung quanh vấn đề nên thường mất khá nhiều thời gian suy xét. Tuy thói quen này tạo cho họ cái nhìn thấu đáo với mọi việc nhưng đồng thời lại trói buộc sự phát triển và hạn chế khả năng sáng tạo, không dám thử thách với cái mới. Nên biết rằng cho dù kế hoạch chu đáo đến đâu mà không quyết đoán đúng lúc thì sẽ làm nhỡ hết mọi việc. Chẳng có gì trên đời là hoàn hảo, nếu cứ muốn mọi thứ phải vẹn toàn thì sẽ chỉ làm rắc rối thêm mà thôi, tuổi Thìn ạ.
Tuổi Tỵ: Ít nói
Người tuổi Tị có vẻ ngoài lạnh nhạt, thích những gì hoàn hảo và luôn tỉ mỉ chi tiết để đạt bằng được điều đó. Họ sẵn sàng thử thách bản thân, cho dù những gì muốn có được rất khó khăn và phức tạp. Trong quá trình theo đuổi mong ước, những người tuổi Tị tỏ ra trầm tĩnh ít nói. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, khi không còn cách nào khác họ mới cất lên tiếng nói. Im lặng có thể là biểu hiện của sự khôn ngoan nhưng nếu cứ lặng im mãi thì tuổi Tỵ rất có thể sẽ bỏ qua nhiều cơ hội tốt.

Tuổi Ngọ: Kiêu ngạo
Người tuổi Ngọ có nhiều mong muốn, một trong số đó là sự chú ý của mọi người xung quanh. Đó có thể là biểu hiện của sự tự tin nhưng người tuổi Ngọ dễ nhầm lẫn cho rằng bản thân là nhất, chẳng ai có thể bì được với họ. Luôn thấy mình là tâm điểm của thế giới mà mặc kệ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, tuổi Ngọ sẽ khiến bản thân mất nhiều hơn là được
Tuổi Mùi: Trốn tránh hiện thực
Những người tuổi Mùi thường không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài, họ nhút nhát và không sẵn lòng giao lưu với người khác, muốn dùng vẻ ngoài lạnh nhạt để che giấu bản thân. Họ yêu gia đình nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy e sợ xã hội, ngại ngần trước những khó khăn thách thức và chỉ thích nằm yên trong thế giới bé nhỏ của mình. Cách tốt nhất là dần dần làm quen, tháo bỏ lớp vỏ phòng bị để cho mình một cơ hội trở nên hoạt bát hơn.
Tuổi Thân: Nói mà không suy nghĩ
Tính hay buôn chuyện của người tuổi Thân nhiều lúc khiến người xung quanh khó chịu. Họ thích nói về những vấn đề riêng tư bí mật của mọi người, bàn tán xôn xao dẫn đến những lời đồn đại không hay ho. Có kẻ vui vì câu chuyện của họ nhưng cũng lại có người buồn và gặp phải rắc rối. Nếu có thể đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và suy nghĩ hẳn tuổi Thân sẽ có những hành động và suy nghĩ khác hẳn.

Tuổi Dậu: Tính toán
Người tuổi Dậu rất giỏi đầu tư và làm ăn buôn bán, biết kiếm tiền nhưng cũng đồng thời thích giữ tiền. Họ tính toán khá chi li trong đời sống, tạo ấn tượng là một kẻ keo kiệt với mọi người xung quanh. Chỉ khi nào dành toàn phần thắng trong cuộc tranh cãi, tuổi Dậu mới vui lòng, điều đó làm những người cùng hợp tác làm ăn với họ sẽ cực kỳ mất hứng.
Tuổi Tuất: Ồn ào
Người tuổi Tuất thường làm việc không quá cẩn thận, ngược lại thích làm lớn chuyện cho mọi người xung quanh phải chú ý. Thực ra có nhiều chuyện cứ lặng lẽ xử lý lại có hiệu quả tốt hơn là phức tạp hóa lên, vì như thế sẽ chỉ làm những người xung quanh thấy phiền phức và khó chịu. Có thể xuất phát từ ý tốt muốn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng còn phải xem họ có ý muốn đóng góp hay không nữa, tuổi Tuất nhé.
Tuổi Hợi: Tính cách cực đoan
Tuổi Hợi vốn không phải người tùy tiện, họ vô cùng bảo thủ và làm mọi cách chỉ để bản thân có cảm giác an toàn. Nếu họ tỏ ra cởi mở và phóng khoáng thì lại khiến người khác thấy phản cảm, vô duyên. Nhiều khi cứ đẩy cảm xúc và cách ứng xử của mình đến mức cực đoan như vậy khiến người khác cảm thấy khó chấp nhận nổi. Cần biết kiềm chế và biết điểm dừng, đừng để sự thiếu tự tin và dễ xúc động của bản thân làm hỏng chuyện tuổi Hợi nhé.
Theo 12cungsao.com
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.



