Phụ nữ sở hữu tướng gò má này, sự nghiệp hanh thông, hôn nhân viên mãn
2021-04-30 01:20
Tác giả:
Nhìn vào tướng gò má, người ta có thể dự đoán về tính cách, đường công danh dự nghiệp cũng như hôn nhân của một người phụ nữ.
***
Tướng gò má cao

Nhiều người cho rằng phụ nữ tướng gò má cao là tướng sát phu. Câu này cũng có độ chính xác nhất định. Phụ nữ gò má cao thường là người mang tính cách nóng nảy, thích kiểm soát, thích áp đặt lý trí của mình lên người khác.
Phụ nữ sở hữu gò má cao là người trong ấm, ngoài lạnh. Khi yêu thương ai, họ nhất mực chung thủy, gắn bó với người đó chứ tuyệt đối không có chuyện một dạ hai lòng.
Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như chuyện tình cảm, họ là người khá nóng tính, bảo thủ, thích làm mọi chuyện theo ý mình. Vì vậy, hôn nhân của phụ nữ mang tướng này thường gặp sóng gió và có nguy cơ tan vỡ.
Phụ nữ có gò má cao thường là người tài giỏi, thông minh, quyết đoán. Không những thế, họ còn thể hiện được sự say mê và nhiệt huyết trong công việc. Trước mỗi khó khăn, thử thách, phụ nữ mang tướng này thường ít khi nản lòng, nhụt chí mà sẵn sàng nằm gai nếm mật chờ cơ hội.
Dù tham gia vào lĩnh vực nào, phụ nữ mang tướng gò má cao thường đạt được những thành tựu, vị trí nhất định.
Tướng gò má đầy đặn

Tướng gò má đầy đặn, nhiều thịt được xem là phúc tướng. Phụ nữ sở hữu gò má đầy đặn thường là người đức hạnh, hiền thục, bao dung. Họ là người nội trợ đảm đang, giỏi quán xuyến mọi việc trong nhà. Họ cũng là người vợ vượng phu ích tử, mang tài lộc, phúc đức cho chồng con.
Phụ nữ như vậy thường cưới được người chồng giỏi giang, thành đạt, sống có trách nhiệm với gia đình.
Phụ nữ có gò má đầy đặn đa phần là người chịu thương chịu khó, kiên trì và ngoan cường. Trước mỗi khó khăn, họ thể hiện được sự lì lợm, bền bỉ, không dễ gì nản lòng, nhụt chí. Chính vì vậy, dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khá khó khăn nhưng phụ nữ mang tướng này lại là người có ý chí vươn lên nên hậu vận thường sẽ đủ đầy, sung túc.
Tướng gò má thấp

Có gò má thấp thường mang tính cách tương đối ôn hòa, hiền hậu. Tuy nhiên, đôi khi, họ lại quá yếu đuối, nhu nhược và dễ khuất phục trước khó khăn. Phụ nữ sở hữu gò má thấp khá nhút nhát và chần chừ khi cơ hội đến với mình. Đây cũng là lý do khiến họ khó có thể tiến xa trong công việc.
Trong cuộc sống, họ là người biết đối nhân xử thế, thích giúp đỡ người khác. Trong gia đình, họ yêu chồng thương con, sống hiếu thảo với cha mẹ nên được nhiều người yêu quý.
Phụ nữ sở hữu gò má thấp lại là người sống an phận và ít tham vọng trong công việc. Khi cơ hội đế với mình, họ hay chần chừ, lo sợ, đôi khi bỏ lỡ mất cơ hội. Phụ nữ có gò má thấp nên chủ động hơn nữa trong công việc. Hãy làm chủ cuộc sống của mình thay vì dựa dẫm vào người khác. Trong công việc, họ dễ bị người khác chèn ép, gây khó dễ. Khả năng kiếm tiền của họ cũng không bằng chồng.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.
Theo Dân Việt
Mời xem thêm chương trình:
Nhận diện tướng người phụ nữ giàu sang phú quý | Chiêm tinh vui
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




