Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phụ nữ sinh vào 3 năm này không sợ nghèo, hạnh phúc viên mãn hết phần thiên hạ

2018-09-28 09:14

Tác giả:


Có thể thuở niên thiếu, cuộc sống của phụ nữ sinh năm 1992 (Nhâm Thân) không mấy suôn sẻ, luôn gặp phải tình huống bất trắc, nhưng từ 40 trở đi sẽ là một câu chuyện khác.

***

1985 (Ất Sửu)

Tử vi học cho rằng, phụ nữ sinh vào tuổi Sửu thì khá vất vả và bươn chải, vì họ cầm tinh con Trâu, luôn phải lao động, làm việc không ngừng nghỉ. Trên thực tế, phụ nữ Ất Sửu chỉ khổ ở những giải đoạn niên thiếu, mọi đắng cay cực khổ mà họ từng trải qua đều được đền đáp xứng đáng ở giai đoạn trung niên. Đặc biệt từ 40 tuổi trở về sau, cuộc sống của họ sẽ bước sang trang mới thịnh vượng rực rỡ hơn.

Thời điểm này, tất cả những cơ hội tốt, những vận may hiếm có đều đến với họ. Dù có khó khăn vất vả, phụ nữ Ất Sửu đều vượt qua một cách dễ dàng vì họ đã tích luỹ được những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống.

Sau cùng, hậu vận của phụ nữ Ất Sửu là một gia đình hạnh phúc viên mãn, một sự nghiệp thành công vững chắc và một gia tài đồ sộ không ai sánh bằng.

blog radio, Phụ nữ sinh vào 3 năm này không sợ nghèo, hạnh phúc viên mãn hết phần thiên hạ

1992 (Nhâm Thân)

Khác với những năm khác, phụ nữ tuổi Thân sinh năm 1992 lại có một suy nghĩ chín chắn và thực tế hơn hẳn. Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng và luôn tâm niệm rằng, cuộc sống khó khăn hay sung sướng đều nằm trong tay mình.

Đối với phụ nữ Nhâm Thân, họ có khả năng làm nên mọi thứ từ bàn tay trắng. Không như người khác, những người sinh vào năm 1992 luôn nghĩ rằng họ không thể đối mặt với khó khăn thử thách, nhưng đến khi gặp phải vấn đề họ lại bình tĩnh hơn ai hết. Có thể thuở niên thiếu, cuộc sống của họ không mấy suôn sẻ, luôn gặp phải tình huống bất trắc, nhưng từ 40 trở đi sẽ là một câu chuyện khác.

Phụ nữ Nhâm Thân sẽ tận hưởng giai đoạn hoàng kim của đời mình vào những ngày tháng sau 40. Từ sự nghiệp, hôn nhân, tiền tài, mọi thứ đều rất hưng thịnh, việc cần làm duy nhất là an nhàn hưởng phước, sống cuộc sống viên mãn.

blog radio, Phụ nữ sinh vào 3 năm này không sợ nghèo, hạnh phúc viên mãn hết phần thiên hạ

1981 (Tân Dậu)

Những người tuổi Dậu sinh vào năm 1981 đa số đều có cuộc sống rất hoàn mỹ vào giai đoạn trung niên, đăc biệt là phụ nữ. Trời sinh tuổi Dậu vốn là người thông minh, lanh lợi, biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.

Thời niên thiếu, họ từng vấp phải nhiều sai lầm nhưng may mắn được hưởng phúc đức trời cho mà mọi thứ đều vượt qua một cách ngoạn mục. Cuộc sống phụ nữ Tân Dậu tuy có lúc chông gai, nhiều thử thách, nhưng bên cạnh họ luôn có quý nhân phù trợ.

Càng lớn tuổi, phụ nữ Tân Dậu càng được hưởng nhiều phúc đức hơn, từ sau 40 tuổi, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt giúp cuộc sống trở nên thịnh vượng đến mức không ngờ.

Theo Helino/Sohu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top