Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng

2018-06-03 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Phụ nữ thiệt thòi lắm, đàn ông có vợ như thêm đôi bàn tay, phụ nữ có chồng như quảy thêm đôi gánh. Gánh chồng, gánh con, gánh việc bên chồng. Phần nhiều đàn ông về nhà vợ ngồi tiếp chuyện với ba mẹ vợ, phụ nữ về nhà chồng là đi ngay vào bếp. Đàn ông tan sở đi đá banh, đánh vợt, phụ nữ xong việc chạy ngay về lo cho con... chưa bao giờ phụ nữ nghĩ là bất công, vì chấp nhận hy sinh để hạnh phúc. Chồng chia sẻ thì không nói, nhưng nếu "có công mà chồng vẫn phụ", thì sau tất cả những gì đánh đổi chỉ nhận được sự phũ phàng.

***

blog radio, Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng

Vài người, kết hôn dăm ba năm, có con cái, rồi lén lút sau lưng vợ gặp người con gái khác, nói rằng vợ mình thay đổi, vợ mình không tốt, và nói yêu người con gái đó.

Họ nói về người đầu ấp tay gối với mình, người từng một thời mình thương yêu theo đuổi, người từng đối diện tử thần sinh cho mình đứa con bằng kiểu cách dửng dưng. Người con gái ngồi trước mặt chưa hẳn đã đẹp bằng vợ của họ, có chăng chỉ hơn là tuổi trẻ, sự bí ẩn bên trong và ngọt ngào bên ngoài. Một mai, cô gái trẻ bước vào cuộc sống gia đình trăm ngàn gồng gánh cũng giống vợ của họ bây giờ, liệu cô gái có hoang mang rằng mình sẽ gặp người chồng như kẻ đang ngồi trước mặt.

Phụ nữ thiệt thòi lắm, đàn ông có vợ như thêm đôi bàn tay, phụ nữ có chồng như quảy thêm đôi gánh. Gánh chồng, gánh con, gánh việc bên chồng. Phần nhiều đàn ông về nhà vợ ngồi tiếp chuyện với ba mẹ vợ, phụ nữ về nhà chồng là đi ngay vào bếp. Đàn ông tan sở đi đá banh, đánh vợt, phụ nữ xong việc chạy ngay về lo cho con... chưa bao giờ phụ nữ nghĩ là bất công, vì chấp nhận hy sinh để hạnh phúc. Chồng chia sẻ thì không nói, nhưng nếu "có công mà chồng vẫn phụ", thì sau tất cả những gì đánh đổi chỉ nhận được sự phũ phàng.

Ai sẽ trả cho những năm thanh xuân, ai trả cho tấm lòng?

May mắn nhất trong hôn nhân là khi gặp được người chồng thấu hiểu những hy sinh, khó khăn của vợ mình để quý trọng và yêu hơn ngày từng theo đuổi, gánh thay cho cô ấy gánh nặng hai bên nội ngoại, nâng niu đôi bàn tay thô vì làm việc nhà, xoa những nếp nhăn trên gương mặt cô ấy vì trăn trở lo toan, hôn lên vết rạn vì từng sinh nở, không chê cô ấy xấu, không chê cô ấy dữ, không chê cô ấy già, một lòng yêu thương cô ấy. Nhưng, hỏi ở đời có được bao nhiêu người như thế?

Tôi đã gặp người phụ nữ hạnh phúc và người đàn ông thương vợ, cảm thấy ngưỡng mộ và quý trọng. Đi đâu họ cũng muốn đưa vợ theo, giới thiệu với bạn bè bằng ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Người phụ nữ hạnh phúc đó hẳn sẽ nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc.

Tôi cũng gặp người phụ nữ bất hạnh và người đàn ông bội bạc. Người đàn ông đó dù là gì đi nữa, chỉ cần nói một tiếng không tốt về vợ là đã hạ thấp bản thân mình, đừng nói đến thay lòng đổi dạ. Tôi chỉ muốn chị có thể quăng ra một tờ đơn ly hôn. Đừng vì con cái hay miệng đời mà nhẫn nhịn. Miệng đời không nuôi ta, và đứa trẻ không bao giờ hạnh phúc khi mẹ nó bất hạnh, nó không thể cười khi mẹ nó khóc.

blog radio, Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng

Tôi biết một vài phụ nữ chưa kết hôn, từng gặp phải người đàn ông nói xấu vợ, cưa cẩm phụ nữ khác, họ bảo họ sợ một mai mình lại trở thành nhân vật xấu xí trong câu chuyện của chồng và người phụ nữ nào đó, nên đâm ra sợ hôn nhân, sợ giao hạnh phúc cuộc đời mình cho kẻ làm méo mó nó. Nhưng họ vẫn phải đánh ván bài này...

Tôi luôn đứng về phía phụ nữ, muốn cùng nhau sống tốt đẹp và toại nguyện. Những lúc rảnh rỗi gặp nhau một chút bàn với nhau về cách trang điểm, dòng son môi vừa ra, quán ăn vặt nào đó mới mở, kiểu thời trang nào đang thịnh, làm sao để giảm mỡ bụng, chị em có con sẽ kể về bọn trẻ... chỉ vậy rồi trở về với gia đình lớn - nhỏ của mình và hết lòng vì nó. Không phải là khóc lóc, thất vọng vì một gã nào đó, vì thương họ nên tôi... cũng sẽ không ưa gã.

Đừng để họ tổn thương, dù cho họ có tha thứ nhưng vết thương trong tim sẽ không bao giờ lành. Đừng để họ mất niềm tin, bởi niềm tin vốn không thể lấy lại. Đừng để họ xem thường, vì lúc ấy bao thứ bạn đắp xây lên mình đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt họ. Kể cả đối với người bạn gọi là vợ hay đang định đưa vào trong danh sách "bồ".

Đừng đổ lỗi cho tình yêu không thể bền vững cả đời nên lòng người thay đổi. Bởi hôn nhân còn nhiều thứ khác lớn lao hơn tình yêu để người ta có thể sống bên nhau, tha thứ, bao dung, quý trọng và thương nhau đến hết cuộc đời. Thay đổi là do bạn, và vì đó bạn không còn xứng đáng để có được hạnh phúc.

© Gửi Gió – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top