Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở nơi ấy chị hạnh phúc chứ?

2019-10-24 01:20

Tác giả: Hòa Thy


blogradio.vn - Ngày hôm nay, khi mẹ đưa cho em bức thư mà chị đã để lại, em vừa đọc và khóc rất to, còn mẹ, mẹ chỉ lặng im, có lẽ nỗi đau này quá lớn đối với mẹ. Trùng hợp, ngoài kia trời cũng mưa rất lớn, có phải nơi trên thiên đường chị cũng đang khóc phải không?

***

Gửi chị nơi thiên đường…

Khi ấy, chị đã muốn rằng chị đi rồi, hãy làm mọi thứ thật đơn giản: đưa tiễn chị bằng bản nhạc chị thích nhất, cho chị nằm ở một nơi thật vắng vẻ, về bên kia chị không cô đơn nên không cần phải thường xuyên viếng mộ chị. Mọi người hãy quên chị đi, chị không muốn tên của mình được nhắc trong tất cả những câu chuyện về sau,...

5 năm kể từ ngày chị bỏ mọi người ra đi, chị đi chỉ để lại mãnh giấy: “Gửi lại cho chuyến đi xa”. Đó là lời di nguyện cuối cùng từ chị.

Chị à, nơi đó chị có hạnh phúc, khi ngủ có hay bị giật mình, chị có được ăn uống đầy đủ. Mọi người nơi đây vẫn khỏe, cũng đã thôi nhắc về chị, họ vẫn thực hiện tâm nguyện cuối cùng mà chị đã để lại.

Em biết những gì chị trải qua thực sự khó khăn, chị đã tổn thương đến cùng cực thế nên chị đã tự giải thoát cho bản thân mình. Nhưng em không trách con người ấy vì họ đã từng là người chị thương rất nhiều. Những đêm còn nằm bên chị, chị âm thầm khóc cả đêm, em biết điều đó. Không khi nào chị được một giấc ngủ yên. Cuộc gọi cuối cùng em nhận được từ chị, chị hiểu mọi người rất yêu thương chị, nhưng lại không hiểu chị, lúc nào cũng bảo chị phải thật cố gắng, thật mạnh mẽ. Giá như lúc đó có ai nói với chị rằng hãy khóc đi, quên không được thì đừng quên, cứ yếu đuối đừng giả vờ mạnh mẽ nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Ngày hôm nay, khi mẹ đưa cho em bức thư mà chị đã để lại, em vừa đọc và khóc rất to, còn mẹ, mẹ chỉ lặng im, có lẽ nỗi đau này quá lớn đối với mẹ. Trùng hợp, ngoài kia trời cũng mưa rất lớn, có phải nơi trên thiên đường chị cũng đang khóc phải không? Khi chị đi rồi, hãy làm mọi thứ thật đơn giản: đưa tiễn chị bằng bản nhạc chị thích nhất, cho chị nằm ở một nơi thật vắng vẻ, về bên kia chị không cô đơn nên không cần phải thường xuyên viếng mộ chị. Mọi người hãy quên chị đi, chị không muốn tên của mình được nhắc trong tất cả những câu chuyện về sau”. Chuyến đi lần này của chị thật xa, chị chỉ nói ngày đi mà không hẹn ngày về. Ba mẹ dường như đã già thêm kể từ ngày định mệnh đó, mẹ cấm tuyệt đối mỗi khi ai đó nhắc về chị, mẹ bảo chị đang ngủ, nhắc tên chị chị sẽ giật mình và ngủ không được ngon. Em và mọi người không ai trách chị cả, chị yên tâm nhé, ba mẹ cứ để em lo. Nếu nơi đây không mang lại cho chị hạnh phúc thì em hy vọng chị sẽ vui vẻ nơi thiên đường.

© Hòa Thy – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Chị tôi là thợ vá hạnh phúc

Hòa Thy

Hãy tự quẵng mình vào cuộc đời nhiều giông bão

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

Hạ đưa ai về

Hạ đưa ai về

Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.

back to top