Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi niềm của những cô gái dùng cả thanh xuân để đi ăn cưới bạn bè

2020-02-13 01:24

Tác giả:


Độc thân thì đã sao nào, một mình cũng rất ổn và vẫn sống vui. Thế nhưng, độc thân khi chúng bạn đều đã có chồng có con hết cả rồi thì thực sự cô đơn. Chúng nó sẽ dành thời gian cho chồng và gia đình, rồi sinh con đẻ cái, chẳng quan tâm đến con bạn thân này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè đã lũ lượt kéo nhau lên xe hoa hết rồi, không biết liệu khi nào mới đến lượt mình.

***

Bạn bè cưới ầm ầm còn mình thanh xuân nào đâu đã biết yêu đương là gì

Người ta thường hay nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của đời người con gái. Bởi lúc đó bạn còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết, sức sống, hoài bão và đam mê nhưng cũng đầy nuối tiếc vì non nớt, vấp ngã, sai lầm và cả những lần thất bại. Có không ít cô gái dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu ai đó, để học tập hoặc đi du lịch. Nhưng cũng có những cô gái chỉ lo kiếm tiền, nhịn ăn nhịn uống mua quần áo đi ăn cưới bạn bè cũng đã hết thời gian rồi.

Đặc biệt là những nàng đã ngấp nghé tuổi 30 mà chưa có một mối tình vắt vai trong khi lũ bạn hết đứa này đến đứa kia cưới, chắc chắn sẽ thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác dùng cả thanh xuân đi ăn cưới bạn bè, đúng kiểu "nắng đã có mũ, mưa đã có ô, tôi chưa có bồ mà bạn đã có con". Nhìn bạn bè cưới thôi đã là gì, nhìn chúng có con rồi cả thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật mà mình vẫn "mình ên" mới đau lòng chứ. Bên ngoài thì hô to khẩu hiệu “độc thân vui vẻ” chứ bên trong là cả một bầu trời đau khổ mấy ai hay.

Ấy thế mà đôi khi, làm người độc thân duy nhất giữa đám bạn đã có gia đình cũng thú vị lắm chứ!

Chẳng cần phải nói nhiều vì giờ mình cứ nhởn nhơ phơi phới trong khi bạn bè phải "vắt chân lên cổ" bận rộn vì chồng với con. Sau giờ tan làm tha hồ tung tăng hàng quán mà không phải nôn nóng về đón con, lo cơm nước cho gia đình. Khi chúng bạn còn cân đo đong đếm tiền bỉm sữa, học phí của con hay các khoản biếu hai bên nội ngoại thì chị em độc thân vẫn tha hồ lượn lờ shopping, làm đẹp mà nào đâu phải bận tâm nhiều.

Nhẩm sơ sơ thôi đã thấy độc thân cũng có giá lắm chứ bộ.  Đó là chưa kể, độc thân vui vẻ mà còn xinh đẹp, sang chảnh, thần thái ngời ngời thì việc gì phải xoắn đúng không nào!

Thi thoảng được bữa họp hội bạn thân, đứa độc thân duy nhất của nhóm đôi khi lại trở thành tâm điểm nổi bật nhất chứ chả đùa. Làm gì cũng được tụi bạn làm hộ cho vì từ ngày tụi nó có gia đình tay chân cũng tháo vát hơn hẳn, thấy mình đụng tay vào làm là chê ỏng chê eo liền. Được dịp “trốn việc” không phải làm sướng phải biết.

“Dành cả tuổi thanh xuân đi ăn cưới mà lo sợ không biết bao giờ mới gỡ vốn lại được”

Khi chủ đề: “Có một kiểu con gái dành cả tuổi thanh xuân để đi ăn cưới bạn bè” được chia sẻ trên MXH, không ít cô gái đã bày tỏ nỗi lòng thầm kín của mình. Dù vui vẻ chấp nhận “hiện thực” nhưng các nàng cũng không khỏi lo sợ khi xung quanh mình bạn bè đều đã có nơi có chốn hết cả.

“Cô gái dành cả tuổi thanh xuân đi ăn cưới mà trong lòng nơm nớp lo sợ không biết bao giờ mới gỡ vốn lại được”..

“Rồi không biết đến bao giờ mình mới cưới chồng để tụi nó đi lại, có khi lúc đó chả còn đứa nào đi vì chúng nó bận lo cho chồng cho con hết cả rồi”.

“32 tuổi, nhìn đâu cũng thấy bạn bè cưới hết cả mà mình thì vẫn ế mốc meo, thanh xuân này chỉ để đi ăn cưới chúng bạn thôi cũng đã hết thời gian kiếm người yêu rồi”.

“Còn điều gì ý nghĩa hơn việc dành cả thanh xuân đi chúc phúc cho bạn bè. Nói vậy thôi chứ lòng đau như cắt đây nè, cầu trời cho con sớm có chồng chứ suốt ngày đi đám cưới, đầy tháng, thôi nôi rồi cả sinh nhật con của bạn mà vẫn còn ế chắc buồn thúi”.

“Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng trong đống thiệp cưới thì lại không, tôi đích thị là cô gái dành cả thanh xuân đi mua đồ đẹp xúng xính ăn cưới bạn bè mà quên mất mình đã sắp bước sang tuổi 30”.

Theo Thể thao văn hóa

Link gốc:http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/noi-niem-cua-nhung-co-nang-dung-ca-thanh-xuan-chi-de-di-an-cuoi-ban-be-57068.html

Mời xem thêm chương trình: Thời gian đã mang đi thứ gì?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top