Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm vui sẽ tìm đến

2023-10-16 03:15

Tác giả: HongPhuc


Ai cũng đã từng trải qua những điều không vui, những nổi khổ, những đau đớn, thất vọng, nhưng đừng ôm trọn nó, hãy buông thả nó ra, gửi vào đây cho tôi, bạn sẽ thoải mái hơn, tâm hồn bay bổng hơn, hãy chỉ để lại những niềm vui, hạnh phúc, còn nổi buồn thì gửi vào đây tôi giữ dùm cho, rồi bạn hãy hứa rằng quay trở lại thế giới ngoài kia với một trạng thái tốt nhất, yêu đời và tích cực nhất nhé.

***

“Đời người phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”. Hãy cho cuộc sống biết rằng bạn chẳng dễ đánh ngục chút nào, có thể trong một khoảnh khắc nào đó bạn đã rất yếu đuối, có ý định bỏ mặc cả thế giới này, để mặc cho giông tố hiển nhiên chà đạp dưới chân. Nhưng bạn sẽ vùng lên được, bạn sẽ dễ dàng thoát khỏi những giông tố đó và ngẩng đầu bước tiếp. Rồi sau này, bạn sẽ là một con người mạnh mẽ, không dễ bị đánh ngã, cho dù khó khăn có lớn cách mấy thì bạn cũng có thể gồng mình để vượt qua được thôi.

Các bạn cũng biết rằng, để cho một cái cây sinh sôi nảy nở thì sự chăm sóc của con người chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ ở đây là buộc bản thân các mầm non ấy phải tự nỗ lực vươn lên. Vượt qua những lớp đất nặng trĩu để tìm thấy ánh sáng và sự sống trên mặt đất, để rồi từ một mầm non dễ bị vùi dập vươn lên trở thành một cái cây cao to vững chắc không dễ dàng bị đổ ngã. Hãy luôn nhớ rằng mình chính là mầm non ấy, chỉ có thể dồn tất cả nghị lực để vươn lên thì mới tìm thấy ánh sáng trên con đường của riêng mình. Giờ thì, bạn là ai? Bạn là tài giỏi hay không? có năng khiếu hay không? Gia đình có khá giả hay không cũng không quan trọng. Nhìn những người giỏi xung quanh mình và đừng chỉ biết xuýt xoa sao người ta có thể tài giỏi đến thế, mà hãy chú ý xem họ làm như thế nào để được như vậy.

Đương nhiên, người đã có năng khiếu sẵn và được sinh ra trong một gia đình có điều kiện sẽ may mắn hơn, sẽ được đầu tư phát triển nhiều hơn. Nhưng tôi không xem đó là may mắn, tôi chỉ là một người bình thường, đó mới chính là may mắn, vì tôi sẽ có nhiều động lực hơn để cố gắng, để nỗ lực. Thậm chí cố gắng gấp 10 lần người khác, mặc dù tôi sẽ gặp nhiều trở ngại hơn nhưng tôi sẽ trưởng thành nhanh hơn, và vững chãi đứng hiên ngang hơn giữa những trận bão lũ ập đến. Và dần dà, mọi giông tố đến với tôi không còn là điều đáng sợ nữa vì tôi đã trải qua vô vàng giông tố khắc nghiệt khác trước đó. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực, cố gắng từng ngày, nếu bạn còn thấy tôi trên thế giới này thì tức là tôi vẫn đang cố gắng để chờ cho đến một ngày tôi là một phiên bản hoàn toàn khác biệt và nâng cấp hơn so với tôi của nhiều năm về trước.

Không ai đột nhiên có thể thành công được đâu đúng không? Chắc chắn người càng thành công sẽ là người trải qua nhiều thất bại nhất, và lãnh nhiều chông gai trong cuộc sống nhất. Hãy tập trung vào bản thân mình, sẵn sàng học hỏi, khám phá, thử khả năng của mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và tất nhiên, nếu các bạn dồn toàn tâm toàn lực vào để nâng cấp bản thân thì mọi buồn đau trong cuộc sống cũng chỉ là gió thoảng mây bay, nó sẽ không chiếm lấy quá nhiều thời gian của các bạn để các bạn đau khổ tuyệt vọng nữa đâu.

3b1aee013da449ffe36cb2ff0358dcb7

Thay vào đó, nổi vui sướng khi đạt một điều gì đó trong học tập và công việc sẽ khiến bạn hạnh phúc và bạn sẽ thích thú với loại cảm giác này, từ đó nỗi buồn dần lánh xa còn niềm vui thì sẽ tự tìm đến bạn.

© Hồng Phúc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

 

HongPhuc

Thứ duy nhất tôi so sánh là bản thân mình ngày hôm qua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top