Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những vũ khí bí mật giúp con gái quyến rũ hơn trong mắt phái mạnh

2018-12-16 01:30

Tác giả:


Phụ nữ sử dụng son môi màu đỏ, váy đỏ… luôn có sức quyến rũ đối với nam giới. Bằng một cách nào đó, những trang phục, phụ kiện mang màu đỏ có khả năng kích thích ngũ quan của mọi người, đặc biệt là đàn ông.

***

Đeo kính râm

Đeo kính râm làm bạn trông bí ẩn và thu hút hơn đối với những người xung quanh. Đồng thời, kính râm còn có tác dụng che đi những nhược điểm quanh vùng mắt của bạn. Vì đôi mắt là “cửa sổ tâm hồn”, nhìn vào mắt một ai đó bạn có thể biết được suy nghĩ chất chứa trong họ. Đeo kính râm giúp người khác không thể đọc được suy nghĩ hay cảm xúc của bạn, khiến họ cảm thấy tò mò và bị thu hút hơn.

Không xịt quá nhiều nước hoa

Nhiều người cho rằng nước hoa có công dụng “đa năng” nên mặc sức lạm dụng nó để gây sự chú ý với người khác. Thật ra chẳng phải vậy, bên cạnh hương thơm từ nước hoa, mùi thơm tự nhiên từ cơ thể cũng là một loại “vũ khí” tối thượng để phụ nữ quyến rũ hơn. Thay vì sử dụng nước hoa quá nhiều, bạn chỉ cần xịt một lượng nhỏ để có hương thơm nhẹ nhàng là đủ để thu hút người khác giới.

Luôn tích cực

Người tích cực luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng ai muốn ở cạnh một người tiêu cực, lúc nào cũng “mặt ủ mày chau”. Thay vào đó, bên cạnh người luôn tích cực khiến mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Phụ nữ tích cực cũng có khả năng truyền năng lượng tốt đến mọi người, đặc biệt là nam giới.


Luôn mỉm cười

Phụ nữ quyến rũ là phụ nữ hay cười. Bên cạnh một cô gái hay cười, các chàng trai luôn cảm thấy thoải mái và tươi vui. Người hay cười cũng có khả năng truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Một điều quan trọng khác là phái mày râu cực kỳ bị thu hút bởi những cô nàng vui tính.

Hiệu ứng Cheerleader

Hiệu ứng Cheerleader là hiện tượng con người trở nên xinh đẹp và thu hút hơn khi ở trong một nhóm thay vì độc lập. Một nghiên cứu của trường Đại học California ở San Diego đã yêu cầu những người tham gia đánh giá mức độ hấp dẫn của mọi người trong ảnh chụp một mình so với ảnh tập thể. Thật bất ngờ khi những tấm ảnh chụp chung được đánh giá cao hơn so với tấm hình đơn lẻ.

Chơi với mái tóc của bạn

Phụ nữ chơi với mái tóc của mình khi trò chuyện cùng một người đàn ông chứng tỏ cô ấy có hứng thú với người đối diện cũng như câu chuyện của anh ấy. Đó được xem là một thủ thuật trong việc tán tỉnh. Hành động đó cũng thể hiện một chút bối rối của cô nàng khi đứng trước người mình thích. Đối với đàn ông, động tác vuốt tóc của phụ nữ thể hiện sự quyến rũ khó cưỡng. Vấn đề ở chỗ, bạn không nên quá lạm dụng hành động này vì sẽ tạo cảm giác khó chịu cho người đối diện.

Luôn đứng thẳng lưng

Chẳng người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình có lưng cong. Đứng thẳng lưng khiến bạn trông tự tin và tỏa sáng hơn, làm bạn trở nên thu hút hơn so với lúc không đứng thẳng. Điều này áp dụng cho cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Nuôi thú cưng

Người nuôi thú cưng sẽ có xu hướng trở nên tốt bụng và thân thiện hơn so với người không thích động vật. Đồng thời, người nuôi thú cưng cũng là người biết chăm sóc và có khả năng thực hiện các cam kết dài lâu. Họ là người đáng tin cậy. Quả thật vậy, vuốt ve chú mèo hay chơi đùa với cún cưng bao giờ cũng khiến người phụ nữ quyến rũ hơn trong mắt đàn ông.

Sử dụng màu đỏ

Phụ nữ sử dụng son môi màu đỏ, váy đỏ… luôn có sức quyến rũ đối với nam giới. Bằng một cách nào đó, những trang phục, phụ kiện mang màu đỏ có khả năng kích thích ngũ quan của mọi người, đặc biệt là đàn ông.

Biết lắng nghe

Người phụ nữ quyến rũ là người biết lắng nghe. Nếu bạn đang cố gắng thu hút một anh chàng nào đó, hãy chú tâm lắng nghe những câu chuyện của chàng. Việc đó khiến anh ấy có cảm giác tin tưởng và thoải mái khi ở cạnh bạn. Mọi người luôn nghĩ rằng đàn ông không thích tâm sự, trò chuyện nhưng thực ra chẳng phải vậy. Hơn ai hết, đàn ông cũng muốn có một người bạn, người yêu biết lắng nghe và chia sẻ. Điều đó khiến họ cảm thấy thực sự cảm động.

Sự tốt bụng

Là lòng tốt xuất phát từ sự thật tâm thay vì giả tạo. Bạn biết đấy, chỉ có thực tâm mới bền lâu, còn những hành động giả dối thì sớm muộn gì cũng bị “vạch trần”. Chẳng ai có thể mãi sống trong vỏ bọc của sự dối trá. Vậy nên, bất kỳ ai dù nam hay nữ, sự tốt bụng và chân thành của họ luôn là nét quyến rũ thu hút người khác giới.


Biết được giá trị bản thân

Tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ, luôn cần phải biết được giá trị của chính mình. Ở đời, mỗi người đều mang một giá trị cũng như sứ mệnh riêng. Chẳng có ai là hữu dụng hay vô năng. Thế nên, trước khi muốn người khác yêu thương và nhận ra tài năng của bạn, hãy tự biết yêu quý và tôn trọng chính con người mình. Ngoài ra, tự ý thức được giá trị của bản thân cũng phần nào thể hiện sự tự tin và cá tính của mỗi người. Những người biết trân quý bản thân luôn có sức hút mạnh mẽ đối với người khác.

Trung thực

Bạn biết đấy, chẳng ai thích một kẻ hay nói dối. Thế nên, trung thực là yếu tố tiên quyết để tạo nên sự hấp dẫn của mọi người, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Những người trung thực luôn được đánh giá cao trong mọi trường hợp. Đó cũng là lý do mà từ xưa đến nay, có nhiều cuốn sách hay tranh ảnh ra đời nói về tính trung thực của con người.

Tự tin

Đàn ông luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ tự tin. Ở họ luôn toát lên nét quyến rũ lạ thường, khác hẳn những người phụ nữ khác. Phụ nữ tự tin biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của mình để phát huy cũng như khắc phục bản thân. Những người phụ nữ tự tin cũng biết cách tạo ra sự quyến rũ riêng biệt khiến đàn ông bị thu hút.

Bí ẩn

Có một câu nói khá quen thuộc, đó là “Bí mật tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ”. Một người phụ nữ tỏ vẻ bí ẩn cũng như có một vài bí mật khiến đàn ông có cảm giác tò mò và muốn khám phá. Ngược lại, những người phụ nữ luôn thể hiện mọi thứ một cách “huỵch toẹt” khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán. Đồng thời, vì bản tính của đàn ông là chinh phục nên những người phụ nữ càng tỏ vẻ bí ẩn càng khiến họ muốn lại gần và tìm hiểu.

Theo Elle.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top