Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những tín hiệu cho thấy mối quan hệ 'friendzone' của bạn đang dần trở thành 'crush zone'

2019-10-15 01:26

Tác giả:


Hai bạn từng là bạn thân chí cốt hoặc chỉ là những người bạn xã giao. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc và trò chuyện, bạn cảm thấy có điều gì đó nhiều hơn và khác hơn.

***

Hai bạn từng là bạn thân chí cốt hoặc chỉ là những người bạn xã giao. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc và trò chuyện, bạn cảm thấy có điều gì đó nhiều hơn và khác hơn. Phải chăng là hai người đang tiến dần từ tình bạn đến tình yêu? Dưới đây là 6 dấu hiệu cho thấy hai bạn đang chuyển từ bạn bè thành người yêu của nhau mất rồi. 

1. Bạn nhớ người kia

Hai bạn có thể gặp nhau thường xuyên, nhưng khi không gặp, bạn bỗng có cảm giác nhớ nhung. Bạn luôn tìm kiếm và tự hỏi rằng người kia đang làm gì. Một ngày không được gặp gỡ, bạn đột nhiên thấy ngày đó thật buồn và tẻ nhạt biết bao. Nếu người ấy đi xa khỏi thành phố trong một thời gian dài, bạn thấy vô cùng buồn bã.  Nếu bạn không tự giải thích được cảm giác này, có lẽ rằng bạn đã yêu. 

2. Bạn hay nhắn tin cho nhau

Nhắn tin đã trở thành một hoạt động thường ngày của hai bạn. Bạn có thể chia sẻ với nhau những thông tin “nhạt nhẽo”, không quan trọng những lại thấy rất vui vẻ và gần gũi. Trên thực tế, chỉ cần tin nhắn từ bạn ấy là bạn cũng cảm thấy vui rồi. Mỗi khi tin nhắn gửi đi mà không thấy hồi âm, bạn bắt đầu cảm thấy bồn chồn. 

3. Hai bạn bắt đầu dành hàng giờ để nói bên chiếc điện thoại

Ngoài nhắn tin, bạn đã bắt đầu nói chuyện điện thoại trong thời gian dài và hằng ngày. Thậm chí khi bạn không có gì để nói, bạn vẫn muốn lắng nghe người kia và đơn giản chỉ muốn hỏi xem hôm nay người ấy cảm thấy thế nào. Điều này cho thấy bạn đang bắt đầu yêu.

tinh fyeeu

4. Bạn luôn ở bên người kia

Ngay cả khi đi chơi trong một nhóm, bạn luôn luôn đi bên cạnh anh/cô ấy. Cả hai đều đi cùng nhau dù bạn ở trong rạp chiếu phim hay tại một nhà hàng. Nếu hai bạn bắt đầu ở bên nhau như 1 cặp đôi, hai bạn sẽ sớm trở thành một cặp đôi thực sự. 

5. Bạn bè của bạn bắt đầu nghi ngờ

Bạn bè của bạn bắt đầu nghi ngờ về chuyện tình yêu giữa hai bạn và bắt đầu bình luận rằng hai bạn trông thật dễ thương khi ở bên nhau và thường trêu rằng hai bạn đúng là  một cặp đôi hoàn hảo.  Bạn có thể xấu hổ vì điều này, mặc dù không thể phủ nhận rằng bạn bắt đầu thích nó. 

6. Ngôn ngữ cơ thể của bạn thể hiện quan tâm

Chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của bạn khi hai bạn ở bên nhau. Bây giờ, bạn không còn suồng sã, phũ phàng, bạn sẽ trở nên hiền lành, chu đáo và trìu mến hơn với anh ấy. Bạn đã bắt đầu nắm tay hoặc giữ đôi bàn tay nhau, ôm nhẹ, khoác tay hay cả những nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. Đây là những dấu hiệu cho thấy bạn đã thực sự thích người ấy.

Theo Trí thức trẻ

Mời xem thêm chương trình: 

Có tình yêu nào đẹp hơn mùa thu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top