Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những thói quen theo phong thủy cần phải bỏ ngay nếu không muốn tiền bạc đội nón ra đi, cơ hội cũng chạy mất dép

2020-06-24 01:24

Tác giả:


Nếu bạn cảm thấy bản thân mình liên tục có những thói quen này thì phải bỏ ngay lập tức thì mới có cơ hội phát triển bản thân.

***

Đưa tay lên sờ mũi

Nếu bạn có thói quen hay đưa tay lên mũi hoặc sờ vào đầu mũi của mình thì theo phong thủy đây là dấu hiệu mâu thuẫn tình cảm, hao tiền tốn của. Hoặc khi tiếp xúc với người đối diện, thói quen này sẽ thể hiện bạn là người thiếu tự tin, không quyết đoán. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào có cảm tình và càng không muốn hợp tác làm ăn với bạn.

Rung đùi rung chân

Người nào hay rung đùi rung chân chính là dấu hiệu của việc gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Hơn nữa, ai có thói quen này thì cần phải bỏ ngay đi vì sẽ khiến cho người ngồi bên cạnh bạn cảm thấy không được tôn trọng. Chỉ là tiểu tiết nhưng nó lại gây ra vấn đề nghiêm trọng khiến cho đối phương cảm thấy bạn hách dịch, tự cao.

Những thói quen theo phong thủy cần phải bỏ ngay nếu không muốn tiền bạc đội nón ra đi, cơ hội cũng chạy mất dép

Vò nhàu giấy tờ

Đây cũng giống như việc cắn móng tay, được cho là việc không thể hiện được năng lực hay sự tự tin của bạn. Tiếp tục giữ thói quen này thì dù bạn có giỏi cấp trên cũng nhìn ra bạn không có tố chất lãnh đạo. Phải cải thiện ngay nhé nếu không sẽ khiến bạn mất đi cơ hội đó. 

Xoa tay vào nhau

Người hay xoa tay vào nhau biểu hiện là người có chút sợ sệt, ngại nói chuyện với cấp trên. Đặc điểm này chính là điểm yếu của bạn và sẽ là cơ sở để cấp trên đánh giá bạn. Không thay đổi điều này thì bạn chỉ làm cho hình ảnh của mình xấu đi, kém cỏi hơn trong mắt người khác mà thôi. Và sự nghiêp của bạn sẽ khó có cơ hội thăng quan tiến chức. 

Cắn móng tay

Đây là dấu hiệu của một người thiếu tự tin, luôn có dấu hiệu bất án và không dám khẳng định mình có thể làm được việc. Giao tiếp với người khác mà lộ sơ hở này thì chắc chắn sẽ khiến bạn mất đi tình cảm của đối phương. Điều này sẽ khiến bạn khó làm được việc lớn.

Vò nhàu giấy tờ  Đây cũng giống như việc cắn móng tay, được cho là việc không thể hiện được năng lực hay sự tự tin của bạn. Tiếp tục giữ thói quen này thì dù bạn có giỏi cấp trên cũng nhìn ra bạn không có tố chất lãnh đạo. Phải cải thiện ngay nhé nếu không sẽ khiến bạn mất đi cơ hội đó.   Xoa tay vào nhau  Người hay xoa tay vào nhau biểu hiện là người có chút sợ sệt, ngại nói chuyện với cấp trên. Đặc điểm này chính là điểm yếu của bạn và sẽ là cơ sở để cấp trên đánh giá bạn. Không thay đổi điều này thì bạn chỉ làm cho hình ảnh của mình xấu đi, kém cỏi hơn trong mắt người khác mà thôi. Và sự nghiêp của bạn sẽ khó có cơ hội thăng quan tiến chức.

Theo Vietnamnet

Mời xem thêm chương trình:

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top