Những sự thật phũ phàng của cuộc sống: Bất kì ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng
2020-04-21 01:25
Tác giả:
Người ta thường nói “Khi bạn biết rõ hơn, bạn sẽ làm tốt hơn”. Cuộc sống không bao giờ phẳng lặng hay dễ dàng để bạn đối mặt, có những sự thật phũ phàng không thể nào thay đổi được và khi sớm biết những điều này thì bạn sẽ đương đầu với nó tốt hơn.
***
Dưới đây là những sự thật trong cuộc sống không phải ai cũng có thể nhìn nhận ra sớm được, ai biết càng sớm càng có lợi.
1. Có những đứa trẻ, sinh ra phải đi lùi mới về vạch đích

"Đi lên từ hai bàn tay trắng", nghe thì vinh quang đấy, thế nhưng con số này chiếm một phần rất nhỏ trong giới nhà giàu. Bạn có biết, một nửa tỷ phú giàu nhất thế giới là những rich kid, có bố mẹ là tài phiệt hoặc là do kết hôn với chồng/vợ sở hữu tài sản khủng.
Ví dụ điển hình như Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ làm chính trị, ngân hàng. Còn tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đi lên với số vốn khởi nghiệp 300.000 USD vay từ cha dượng.
Có nền tảng tốt, chúng ta dễ trở nên thành công và giàu có. Thực ra, ai cũng có cơ hội làm giàu thành công nhưng đối với những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.
2. Khái niệm tình bạn của đàn ông và phụ nữ khác nhau
Khi quyết định kết bạn với người khác giới, giữa phụ nữ và đàn ông có những quan niệm khác nhau.
Theo nghiên cứu, đa phần đàn ông đều coi người phụ nữ đó là đối tượng tiềm năng. Lấy danh nghĩa tình bạn, họ có thể thoải mái trò chuyện, đi chơi, giúp người phụ nữ đó sửa xe, sửa máy tính hay thậm chí là tặng hoa, tặng quà. Họ cũng xem đó là một sự đầu tư với hy vọng một ngày nào đó sẽ "hái trái ngọt".

Trong khi đó, phụ nữ thực lòng chỉ coi những người đàn ông đó là bạn bè bình thường nhưng họ lại thoải mái nhận quà, sự trợ giúp về kinh tế. Mỗi khi có rắc rối gì đó đều gọi cho "người bạn thân" này. Thế nên mới có khái niệm "friendzone" hay "anh trai mưa" xuất hiện.
3. Bất kì ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng
Vì thế, đừng bao giờ chủ quan, bạn thân có thể hôm nay họ tốt với bạn nhưng ngày mai đâu có gì khẳng định họ sẽ không làm hại bạn sau lưng. Trong cuộc sống khi mà tiền quyết định nhiều thứ thì bất kể ai cũng có thể làm hại bạn. Tốt nhất là hãy tự tin vào bản thân mình, luôn có chút đề phòng người bên cạnh dù có thân thiết cỡ nào đi chăng nữa.
4. Các ông bố bà mẹ trẻ ít hạnh phúc hơn cặp đôi không có con
Theo các nghiên cứu cho thấy, các cặp vợ chồng mới sinh con hay mâu thuẫn, cãi vã và không hạnh phúc bằng những người không có con. Nếu việc mang thai ngoài kế hoạch thì điều này càng tồi tệ hơn, họ phải chật vật đón con ra đời trong khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Còn những cặp đôi không có con, họ có thể sống một cuộc sống thoải mái, tự do như những ngày đầu quen biết và yêu nhau, không phải cau có nhặng xị vì tã bỉm sữa, tiếng khóc của trẻ em

Tuy nhiên, những cặp đôi có con, tỷ lệ ly hôn ít hơn nhiều so với những ông bố bà mẹ không con. Bởi mặc dù mệt mỏi, tốn kém, dành nhiều thời gian cho con hơn nhưng chính đứa bé lại là sợi dây kết nối hai vợ chồng lại với nhau.
5. Chúng ta thường không tập trung làm việc đủ 8 tiếng/ngày
Các nhà khoa học cho rằng, mặc dù trên danh nghĩa là các nhân viên phải làm việc 8 tiếng/ngày mới có được năng suất làm việc như thế nhưng thực ra, mỗi người chỉ thực sự tập trung làm việc trong khoảng 3-4 tiếng, thời gian còn lại họ thường lãng phí trong việc nghe nhạc, xem phim, tán gẫu với đồng nghiệp. Điều này được lý giải là do bộ não con người có giới hạn cho sự tập trung.

6. Trong tình yêu bạn cần "ích kỷ"
Chúng ta vẫn thường bảo nhau rằng, trong tình yêu phải biết cách san sẻ, cho đi, phải biết hiểu cho suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia. Thế nhưng, các chuyên gia về tâm lý con người thì lại cho rằng, đừng quá "nuông chiều" theo sở thích và nguyện vọng của người bạn đời mà hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn.
Đừng cố bám lấy nửa kia, hãy tạo cho mình những mối quan hệ mới, đừng dồn hết tình yêu thương cho người ấy, bởi một khi họ thay lòng và muốn chia tay, bạn sẽ là người đau khổ nhất.
7. Đàn ông lừa dối nhiều hơn phụ nữ, nhưng chỉ trong một độ tuổi nhất định
Từ trước đến nay, đàn ông vẫn là người được cho là thiếu chung thủy, hay có mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng một phần, bởi phụ nữ cũng không hề kém cạnh.
Thường thì trước tuổi 30, tỷ lệ phụ nữ lăng nhăng với nhiều người khác nhau cao hơn đàn ông, họ thường bắt cá hai tay cũng như yêu cùng lúc nhiều người. Tuy nhiên qua độ tuổi này, đàn ông lại bắt đầu lừa dối nhiều hơn, có người đến tuổi 60 vẫn còn "chơi bời" bên ngoài. Thời gian đàn ông ngoại tình cao hơn phụ nữ rất nhiều.

Trên đây là 7 sự thật trong cuộc sống, ai cùng biết sớm càng có lợi. Tuy nhiên, bạn nên hiểu một điều rằng, trên đời này không có gì là mãi mãi, cũng không có quy luật nhất định ở hiền gặp lành, làm việc chăm chỉ sẽ giàu có hay dốc hết tâm can yêu một người sẽ được đáp lại tình cảm.... Tất cả chỉ là thuyết tương đối mà thôi. Cuộc sống luôn có những quy luật khắc khe, bạn càng trải nghiệm, vốn sống sẽ càng cao.
Theo Bright Side/ Thể thao văn hóa
Mời xem thêm chương trình:
Không Có Gì Gọi Là Ổn Định Giữa Cuộc Sống Bất Định Này Đâu l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






