Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những người thông minh thường có cách cư xử với người họ không thích như thế nào?

2015-11-12 08:54

Tác giả:


Trong thế giới của những người thông minh cũng tồn tại những kẻ mà họ thích hoặc không thích. Vậy họ cư xử như thế nào với những người họ không thích?

***

1. Chấp nhận sự thật rằng không phải cũng thích mình

Đôi khi, chúng ta cũng tự cho rằng mình là người tốt. Hoặc tự cho rằng mình sẽ dần thích những người mà mình thường xuyên gặp gỡ, giao tiếp, dù rất ít người có thể làm được điều này. Dù thực tế thì chúng ta có thể gặp phải những kẻ khó chịu hơn mức mình có thể tượng tưởng ra được.

Những người thông minh thì lại có thể lường trước được. Họ cũng nhận ra rằng những xung đột hay bất đồng là kết quả của những khác biệt trong quan điểm và giá trị sống của mỗi người.

Những người chúng ta không thích có thể không phải là người xấu. Nguyên nhân khiến chúng ta không thích họ có thể là do những giá trị khác nhau giữa chúng ta và những người đó, và sự khác biệt này có thể dẫn đến những phán xét, đánh giá nhau.

Vậy nên việc người khác bỗng dưng không thích bạn, không vì một lý do gì cả cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Những người thông minh thường có cách cư xử với người họ không thích như thế nào?

2. "Chịu đựng" hoặc giữ khoảng cách với những người mình không thích

Nếu không muốn "bùng cháy" vì những lời chỉ trích của những người này, nghiến răng vì những câu nói đùa mà bạn cho là vô duyên hay "mệt não" với các quan điểm của những người này thì cách đơn giản nhất là giữ khoảng cách với họ.

Hoặc nếu bạn cần những người có cái nhìn khác hẳn mình và không ngại tranh luận thì có thể thử sức với những người này. Có thể, họ chính là những người có thể khiêu khích, thử thách khả năng của chúng ta, thúc đẩy bạn phát triển nhiều hơn.

Và hãy nhớ rằng, khi không thích nhau thì bạn không phải là người duy nhất phải chịu đựng người kia đâu.

3. Cư xử văn minh với những người bạn không thích

Cho dù cảm giác của bạn với một người nào đó như thế nào thì người ấy cũng xứng đáng được bạn cư xử một cách văn minh và tôn trọng. Và những gì bạn đối xử với họ cũng sẽ được phản hồi trực tiếp lên bạn.

Nếu bạn cư xử thô lỗ với một ai đó thì bạn cũng sẽ sớm được đối xử một cách thô lỗ mà thôi. Và ngược lại, nếu bạn vẫn đối xử tử tế và văn minh với những người mình không thích thì ít nhất, bạn cũng sẽ có được sự tôn trọng và kiêng dè của họ.

Những người thông minh thường có cách cư xử với người họ không thích như thế nào?

4. Nhìn nhận là những kỳ vọng của riêng mình

Những người thông minh sẽ thường xuyên nhìn nhận lại cách mà mình đánh giá người khác, những kỳ vọng của bản thân đối với những người giao tiếp hàng ngày. Có thể trong vô tình bạn đã đánh giá sai một người nào đó, dẫn đến không thích họ. Vậy nên đôi khi hãy thử nhìn lại cách đánh giá và quan điểm của mình.

Thay đổi hoặc điều chỉnh để phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại để không phải lúc nào cũng ngạc nhiên đến mức "ngơ ngác" vì hành động của những người bạn không thích.

5. Tập trung vào bản thân hơn

Dù bạn cố gắng đến thế nào thì vẫn sẽ luôn có những người khiến bạn cảm thấy khó chịu. Điều quan trọng là bạn phải học được cách để đối phó với những người này. Thay vì nghĩ về những điều khó chịu mà những người đó mang đến thì hãy chú ý đến cách bạn phản ứng với những người này theo cách của mình.

Thỉnh thoảng, những điểm chúng ta không thích ở người khác cũng bởi vì họ giống như tấm gương phản ánh một phần "con người thật" của chúng ta.

Những người thông minh sẽ tập trung tìm ra những điểm nào ở đối phương khiến mình cảm thấy không thích. Sau đó sẽ tìm cách làm dịu hoặc thậm chí thay đổi phản ứng với đối phương.

Hãy nhớ rằng, thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của bản thân vẫn luôn dễ hơn chờ đợi sự thay đổi từ người khác.

Theo Sức khỏe Cộng đồng.



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top