Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều không nên trách con mà bố mẹ trẻ nên biết

2019-06-22 08:25

Tác giả:


Không ít bậc cha mẹ sẽ cảm thấy bất lực, bất an, thậm chí chán ghét, phẫn nộ khi trẻ khóc lóc. Kỳ thực, khóc là quá trình tất yếu giúp trẻ chữa lành viết thương về tình cảm. Lúc này nếu cha mẹ càng trách mắng trẻ sẽ càng cảm thấy nặng nề hơn, khiến tinh thần suy sụp và trở nên tự ti.

***

Chốn đông người không trách

Cổ nhân có câu rằng: “Ti ấu hữu quá, thận kỳ sở dĩ trách nhượng chi giả”, nghĩa là khi con trẻ mắc lỗi, không nên trách mắng chúng giữa chốn đông người.

Bởi lẽ thường giáo huấn, chì chiết trẻ trước mặt người khác, hoặc coi chuyện xấu của trẻ thành trò đùa mà kể đi kể lại cho người khác, sẽ khiến trẻ xấu hổ. Điều này không chỉ tổn hại tới sự tôn nghiêm của trẻ, mà lâu ngày còn khiến trẻ trở nên chai lỳ, sẽ không cảm thấy hối lỗi, chỉ coi đây như chuyện bình thường, vô tình sẽ cường điệu thêm hành vi sai lầm của trẻ.

Hối lỗi không trách

Khi trẻ cảm thấy xấu hổ và hối lỗi, cha mẹ cũng không nên tiếp tục phê bình và trách mắng. Nếu không sẽ gây ảnh hưởng phụ diện sâu hơn cho tâm lý trẻ, không có lợi cho sự trưởng thành lành mạnh của trẻ. Nhân vô thập toàn, điều quan trọng nhất và đáng quý nhất của con người là biết nhận sai và sửa lỗi.

Đêm hôm không trách

Trước khi con cái đi ngủ, cha mẹ phải nhớ kỹ không được trách mắng chúng. Bởi lẽ đã đến khoảng thời gian trẻ chuẩn bị đi ngủ, nếu lúc này các bậc phụ huynh trách mắng sẽ khiến trẻ đi ngủ trong tâm trạng buồn bã, lạc lõng. Như vậy hoặc là trẻ sẽ không thể ngủ được, rất có thể sự việc chưa được giải quyết xong, thì sức khoẻ của trẻ đã bị hao tổn trước rồi.

Ăn uống không trách

Cùng với nhịp sống tăng nhanh, thời gian cha mẹ và con cái ở bên nhau ngày càng ít đi. Lúc này, ba bữa cơm canh hàng ngày, đặc biệt là bữa tối đã trở thành cơ hội hiếm có để cả nhà gặp mặt nhau.

Cha mẹ có thể đột nhiên nhìn thấy hoặc nghĩ tới vấn đề gì của con, và “tranh thủ thời gian” giáo dục chúng. Nhưng cách làm này không những sẽ ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn của trẻ, mà còn dẫn tới tình trạng tỳ vị hư nhược. Hơn nữa nếu là trẻ nhỏ thì vừa ăn vừa khóc dễ khiến đồ ăn rơi vào thanh quản, khiến trẻ bị sặc.

Ngoài ra, điều này còn phá hoại khoảng khắc yên bình của gia đình, khiến trẻ cảm thấy ăn cơm với cha mẹ là một chuyện vô cùng thống khổ, tạo thành áp lực tâm lý và khoét rộng thêm hố sâu ngăn cách.

Cao hứng không trách

Khi con cái đang vô cùng cao hứng cũng không nên trách mắng chúng. Khi con người vui vẻ mà bị trách mắng sẽ gây ra phản ứng tâm lý ngược, hết sức không tốt. Đương nhiên việc nhắc nhở một cách thích đáng cũng là điều nên làm, nhưng đạo lý lạc cực sinh bi, vui quá hoá buồn cha mẹ cũng cần nhớ kỹ để nhắc nhở con.

Bi thương không trách

Không ít bậc cha mẹ sẽ cảm thấy bất lực, bất an, thậm chí chán ghét, phẫn nộ khi trẻ khóc lóc. Kỳ thực, khóc là quá trình tất yếu giúp trẻ chữa lành viết thương về tình cảm. Lúc này nếu cha mẹ càng trách mắng trẻ sẽ càng cảm thấy nặng nề hơn, khiến tinh thần suy sụp và trở nên tự ti.

Cha mẹ phải thấu hiểu nhu cầu được khóc của trẻ. Nếu trẻ khóc vì bị ngã, chỉ cần ôm con vào lòng và nghe con khóc. Đợi tới khi trẻ khóc đủ rồi, đã tìm lại được cảm giác an toàn và tự tin thì hãy nói với con rằng: “Chỗ con vừa ngã khi nãy có nước” là đủ. Trẻ cũng sẽ tự tin trả lời rằng: “Lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Mẹ yên tâm!”

Đau ốm không trách

Khi trẻ con đau ốm không nên trách mắng chúng. Khi ốm yếu là lúc con người cảm thấy yếu đuối nhất. Lúc này thứ con cái cần hơn là sự quan tâm và tình cảm ấm áp của cha mẹ, điều này còn hữu hiệu hơn bất kỳ loại thuốc nào. Thậm chí nó còn giúp con nhìn ra lỗi lầm của mình ngay cả khi cha mẹ không trách.

Giáo dưỡng con cái không chỉ nằm ở việc cho con được ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, mà quan trọng hơn là thấu hiểu tâm lý của trẻ. Một phương pháp nuôi con đúng đắn sẽ giúp trẻ luôn sẵn sàng kết nối và mở lòng với cha mẹ, khiến gia đình thực sự là mái ấm, là bến đậu bình yên trong tâm hồn trẻ.

Theo Thiên Cầm/Trithucvn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Làm con nhưng bạn có hiểu nỗi niềm riêng của mẹ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

back to top